Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

16 giờ 30 chiều nay 28-10, khai mạc VFF - T&T Cup: VFF, khổ & khó!

10:10, 27/10/2008

Với một giải mời chỉ có 4 đội và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chỉ một sự rút lui vào giờ chót của Uzbekistan đã đưa VFF (LĐBĐVN) và BTC vào thế khó, khi mất hẳn phân nửa số trận đấu trong giải (từ 6 trận/3 ngày, nay chỉ còn vỏn vẹn 3 trận).

Với một giải mời chỉ có 4 đội và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chỉ một sự rút lui vào giờ chót của Uzbekistan đã đưa VFF (LĐBĐVN) và BTC vào thế khó, khi mất hẳn phân nửa số trận đấu trong giải (từ 6 trận/3 ngày, nay chỉ còn vỏn vẹn 3 trận). Điều này cũng đồng nghĩa tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của T&T Cup giảm đi một nửa. Tất cả hy vọng cứu vãn giải giờ đây của những nhà tổ chức chỉ còn biết trông mong vào Thái Lan với lời tuyên bố "quyết tâm lấy cúp" của vị tân HLV người Anh Peter Reid, và ĐT chủ nhà với lời cầu nguyện của ông Calisto: chỉ cần thắng được Thái Lan. Không ai quan tâm đến vị khách mời còn lại: CHDCND Triều Tiên, cho dù đây mới là đội mạnh nhất, là ƯCV số 1 của chức vô địch (!?). Do đó, bất kể như thế nào thì trận cuối cùng của giải vào tối 1-11 giữa Việt Nam  và Thái Lan cũng là trận "chung kết".

 

Sau 2 mùa "se duyên", Agribank rút lui, chạy vạy tìm mai mối khắp nơi VFF mới tìm được "đại gia" T&T để "tái hôn" hầu cố gắng duy trì giải đấu quốc tế duy nhất còn sót lại của Liên đoàn và tạo điều kiện cho ĐTQG được tập huấn, cọ xát chuẩn bị cho AFF Cup. Khổ vậy đấy nhưng có giải rồi lại khó. Nếu ĐT lại thua liểng xiểng như ở Cúp TP.Hồ Chí Minh thì dư luận "chửi", nhà tài trợ buồn lòng nghỉ chơi; nhưng VFF lại không bắt được ông Calisto phải dừng mọi thử nghiệm và kế hoạch, giáo án tập luyện, xua quân đá sống chết như... thật để lấy thành tích bằng bất cứ giá nào; vì mục tiêu chính trong cả năm 2008 này là AFF Cup chỉ cách trận gặp Thái Lan đúng 1 tháng. Nhỡ lại "thử kêu bắn tịt" như hồi ông Riedl thì ai chịu trách nhiệm (khi ấy đâu trách ông "Tô" được vì "ổng" đã tuyên bố rồi, chỉ muốn coi T&T Cup là cơ hội tập huấn thôi, ai biểu ép?). Hơn nữa nếu giở hết "bài", tung hết sức để thắng Thái Lan trong đá chơi mà vào giải ĐNA đá thật lại thua vì "lộ bài" thì thiên hạ còn "chửi tắt bếp" đến đâu. Vừa khổ lại vừa khó thế đấy!

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều