Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết thúc giải hạng nhất quốc gia 2007-2008
* QK4 vô địch - T&T Hà Nội hạng nhì - Đồng Tháp đi play-off - QK 5 và QK7 xuống hạng

10:08, 22/08/2008

Tuy cả 2 đều đã sớm bỏ túi chiếc vé thăng hạng trực tiếp, nhưng ý nghĩa của trận T&T Hà Nội - Quân khu 4 (QK4) trên sân Mỹ Đình thực sự là trận "chung kết" của giải, thậm chí tính chất quyết liệt của nó còn vượt quá sự suy nghĩ của nhiều người khi lập kỷ lục... 8 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ! T&T Hà Nội muốn lấy ngôi vô địch để khẳng định tư cách "đại gia", QK4 lại quyết chứng tỏ không phải cứ có tiền là có tất cả.

Tuy cả 2 đều đã sớm bỏ túi chiếc vé thăng hạng trực tiếp, nhưng ý nghĩa của trận T&T Hà Nội - Quân khu 4 (QK4) trên sân Mỹ Đình thực sự là trận "chung kết" của giải, thậm chí tính chất quyết liệt của nó còn vượt quá sự suy nghĩ của nhiều người khi lập kỷ lục... 8 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ! T&T Hà Nội muốn lấy ngôi vô địch để khẳng định tư cách "đại gia", QK4 lại quyết chứng tỏ không phải cứ có tiền là có tất cả. Hơn nữa giải thưởng 200 triệu đồng cho đội vô địch với đội chủ nhà chẳng là cái gì nhưng với đội bóng lính thì đó là cả một món lớn (ở trận quyết định đoạt vé thăng hạng trước Đồng Tháp, Cục Quân huấn cũng chỉ thưởng QK4... 60 triệu đồng - thậm chí ban đầu chỉ treo 30 triệu đồng - một món "dính răng" so với mức thưởng một trận thắng bình thường của nhiều đội trong giải). Chính vì vậy mà các cầu thủ QK4 đã đá "chết bỏ", đánh đổi 5 thẻ vàng cùng 3 thẻ đỏ để lấy ngôi vô địch. Làm nên "hiện tượng" QK4 mùa này có thể tóm gọn bằng công thức: tinh thần toàn đội + chất lượng của 2 ngoại binh: Lazaro Sousa (15 - 14 bàn thắng) và Suleiman (12 - 8 bàn).

 

Quân khu 4 (phải) trong trận gặp T&T Hà Nội.

Đúng như dự báo, Đồng Tháp chơi trận cuối cùng trước QK5 mà đầu thì nghĩ về đối thủ Bình Định ở trận play-off  6 ngày nữa. Một bên ra sân miễn cưỡng còn bên kia như kẻ đã chìm cố vẫy vùng bám víu cái phao cuối cùng đã tạo nên một trận cầu rượt đuổi kỳ cục với kỷ lục 11 bàn thắng cho đôi bên. Tuy nhiên, chiến thắng 6-5 cũng không giúp được chủ nhà QK5 sống sót, bởi cùng thời điểm Huế đã "biếu" Tây Ninh 3 điểm (và bù lại chân sút Flavio Cruz của họ ghi thêm được 1 bàn để kết thúc cuộc đua danh hiệu "vua phá lưới" ở 18 bàn thắng). Trong khi đó, Quảng Ngãi cũng tìm được đúng 1 điểm cần thiết tại Tiền Giang để thoát hiểm (Quảng Ngãi và QK5 cùng về đích với 26 điểm, cùng thắng qua lại 2-1 và 1-0 trong 2 trận đối đầu trực tiếp, nhưng Quảng Ngãi hơn hẳn về hiệu số bàn thắng-bại - (-16 so với -24). Như vậy, mùa sau sẽ không còn đội bóng "Quân khu" nào ở Giải hạng nhất, nhưng tại V-League sẽ có trận derby quân đội (Thể Công - QK4).

 

Tuy không còn hỵ vọng cải thiện để vươn lên nữa trên của bảng xếp hạng, nhưng các cầu thủ ĐN-Berjaya đã có một trận đấu rất đáng khen về mặt tinh thần trên sân Ninh Bình. Thiếu vắng hàng loạt trụ cột do thẻ phạt, HLV Quách Hùng Bảo đã phải xáo trộn lớn về đội hình với 4 gương mặt mới, trẻ vào sân ngay từ đầu. Sau khi bị dẫn trước, ở hiệp II trung vệ Thierry được đẩy hẳn lên chơi tiền đạo cùng Abu với quyết tâm "được ăn cả, ngã về không", nhưng lực bất tòng tâm, ĐN nhận lãnh thêm bàn thua thứ 2. Vị trí thứ 8 dường như đã được "ấn định" cho ĐN từ đầu mùa.

 

Xếp hạng chung cuộc: 1) QK4 - 54đ, 2) T&T Hà Nội - 51đ, 3) CS Đồng Tháp - 47đ, 4) Cần Thơ - 46đ, 5) XM Ninh Bình - 41đ, 6) H.Huế - 37đ, 7) Than QN - 36đ, 8) Đồng Nai Berjaya - 30đ, 9) Tiền Giang - 29đ, 10) Tây Ninh - 28đ, 11) An Giang - 27đ, 12) Quảng Ngãi - 26đ, 13) QK5 - 26đ, 14) QK7 - 15đ

Trần Hải

 

Tin xem nhiều