Sau đà tuột dốc không phanh, vòng áp chót đội ĐN-Berjaya thay "tướng" và ngay lập tức có chiến thắng tưng bừng "4 sao" trước Huda Huế.
Sau đà tuột dốc không phanh, vòng áp chót đội ĐN-Berjaya thay "tướng" và ngay lập tức có chiến thắng tưng bừng "4 sao" trước Huda Huế. Phải chăng tân HLV trưởng Quách Hùng Bảo có "cây đũa thần" để chỉ trong chưa đầy một tuần làm nên sự thay đổi thần kỳ hay các thất bại trước đó đều là do HLV Bùi Hữu Thái Sơn? Trong bóng đá có những lúc như trò đỏ đen: thua thì tối tăm mặt mũi, nhưng khi vào "son" thì cầm quân nào cũng thắng. Chính vì vậy mới có niềm tin "thay tướng" - "đổi vận"!
Bùi Hữu Thái Sơn không "cô đơn"! Mùa giải hạng Nhất năm nay đã lập một kỷ lục về việc thay đổi HLV ở các đội. Có trường hợp bị cách chức; có người phải "tháo chạy" vì không chịu nổi áp lực; nhưng cũng có HLV vì tự trọng, tự rút lui, nhường chỗ vì lợi ích chung, mong muốn mang lại một sinh khí mới cho đội nhà.
Mở đầu là trường hợp HLV "lão làng" Hồ Thu. Sau 4 trận đầu tiên Tây Ninh chỉ có hòa và thua, được 2 điểm xếp chót bảng, tuy đường còn rất dài, nhưng vốn là một nhà giáo đầy tự trọng, ông quyết định nhường chỗ để đội bóng "may mắn" hơn. Vòng 5, trợ lý Mang Văn Xích lên thay. Nhưng cũng chỉ được đúng một vòng, ghế thuyền trưởng Tây Ninh lại chuyển cho Võ Hoàng Bửu. Cũng ở vòng 6, trong tình cảnh tương tự QK 5 thay HLV Nguyễn Văn Nam bằng Trương Văn Bình. Vòng 9, Huda Huế: HLV Đoàn Phùng thay Trần Quang Sang. Sang vòng 10, SHS Tiền Giang, thay Trần Duy Hùng bằng HLV Đỗ Văn Minh hiện nay. Đến vòng 12, HLV Nguyễn Kim Hằng bắt đầu nhận lãnh chèo chống con thuyền Quảng Ngãi thay đàn em Hà Vương Ngầu Nại. Cũng ở vòng 12 này, HLV An Giang Nhan Thiện Nhân xin rút lui do quá căng thẳng vì không giúp được CLB gia nhập nhóm đầu như chỉ tiêu đề ra. Thuyết phục bất thành, An Giang buộc bổ nhiệm HLV phó Châu Hồng lên thay từ vòng 13. Vòng 17, HLV Vũ Trường Giang rời "ghế nóng" ở Ninh Bình, HLV Hà Thìn lên tiếp quản, nhưng trận thua bẽ bàng trước QK4 khiến ngay sau lượt trận 18 Ninh Bình phải về Nam Định cầu cứu mượn HLV Nguyễn Văn Sỹ. Cũng ở vòng 17, người ta chứng kiến sự ra đi ngậm ngùi của HLV Đoàn Minh Xương sau những nỗ lực tuyệt vọng của ông cùng QK7. Thay ông Xương là HLV phó Nguyễn Đức Cảnh. Và đến vòng 25 - vòng áp chót: trên băng ghế chỉ đạo của ĐN-Berjaya là HLV Quách Hùng Bảo thay cho Bùi Hữu Thái Sơn.
Như vậy là có đến 9/14 đội thay "tướng" với 11 HLV cả thảy (con số này ở V-League năm nay cũng không kém, nhất là ở 2 CLB Hà Nội rớt hạng). Quả là một mùa bóng "sát tướng"! Cho thấy cuộc chơi ngày càng khắc nghiệt.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, đội ĐN phải thay "tướng" giữa trận tiền. Năm ngoái, khi HLV Nguyễn Văn Thịnh bị SLNA "đòi lại" lãnh đạo đội đã phải bất đắc dĩ chấp nhận người "thế vai" Hoàng Đăng Hồng từ lượt trận đấu thứ 9. Mùa 2005, sau 11 vòng, Strata ĐN cũng buộc phải thay HLV ngoại Jozef Herel bằng Lương Trung Minh. Bản thân HLV Bùi Hữu Thái Sơn cũng từng không ít lần phải làm "kẻ thế vai" và anh đã tận dụng cơ hội để khẳng định mình chính vì vậy mới được tin tưởng giao phó trọng trách lèo lái con thuyền năm nay. Và giờ thì đến lượt đồng nghiệp - người bạn cùng sát cánh Quách Hùng Bảo. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ như in đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ đầy uất ức của Sơn trên sân Quy Nhơn sau trận thua đầy nghi vấn của ĐN trước Khánh Hòa ở VCK giải hạng Nhì 2005. Ngày ấy biết là có "vấn đề" nhưng anh đành bất lực vì chỉ là trợ lý...
Bóng đá là thế! Khi thắng lợi, vinh quang, thành tích là của chung. Lúc thất bại, người chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV, dù đá, ra sân là cầu thủ. Âu đó là lẽ thường của nghiệp cầm quân, người HLV phải chấp nhận sự nghiệt ngã của nghề, của cuộc chơi chuyên nghiệp.
Minh Chung
![[Video] 3 ‘gương mặt vàng’ võ cổ truyền mang vinh quang về cho thể thao Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792366151032_3374828334450772273_g5992650618945637326_9204ad72a40c5ae1591cf84f90e3e773_20261019063331.jpg?width=400&height=-&type=resize)











