Đó có lẽ cũng là câu hỏi làm đau đầu Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện CLB những ngày qua. Sân nhà từng là "vũ khí" góp phần đưa Đồng Nai (ĐN) về thứ tư chung cuộc giải năm ngoái, mùa này ĐN Berjaya cũng bất bại suốt lượt đi tại Biên Hòa (thắng 3, hòa 3). Thế nhưng, bước vào lượt về cái sân thuộc hàng "rộng nhất cả nước" - điều mà HLV Vũ Quang Bảo của QK4 từng e sợ - đã không còn "linh" nữa, khởi đầu là trận thua có phần oan uổng trước Đồng Tháp.
Đó có lẽ cũng là câu hỏi làm đau đầu Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện CLB những ngày qua. Sân nhà từng là "vũ khí" góp phần đưa Đồng Nai (ĐN) về thứ tư chung cuộc giải năm ngoái, mùa này ĐN Berjaya cũng bất bại suốt lượt đi tại Biên Hòa (thắng 3, hòa 3). Thế nhưng, bước vào lượt về cái sân thuộc hàng "rộng nhất cả nước" - điều mà HLV Vũ Quang Bảo của QK4 từng e sợ - đã không còn "linh" nữa, khởi đầu là trận thua có phần oan uổng trước Đồng Tháp.
Cứ tưởng trong 7 lượt đấu cuối, việc còn đến 4 trận được chơi trên sân nhà sẽ là một lợi thế đáng kể để ĐN có thể đạt được mục tiêu lọt vào "top 5" đã đề ra, nhưng chính trong giai đoạn nước rút này, bỗng dưng mọi thứ lại vuột khỏi tầm kiểm soát và dự báo. Trận thua Quảng Ngãi 0-1 cuối tuần qua đã là trận thua thứ ba liên tiếp của ĐN Berjaya trong tư cách chủ nhà. Nếu 2 thất bại trước đó trước T&T Hà Nội và QK4 còn có thể lý giải, viện dẫn được khi 2 đội bóng này được coi là chiếu trên, ứng viên sáng giá cho vé thăng hạng, thì sự thúc thủ trước Quảng Ngãi - đội đang lặn ngụp ở cuối bảng chống chọi với nguy cơ rớt hạng - là kết quả thật khó nuốt trôi. Đau hơn, ở lượt đi ngay tại Quảng Ngãi, ĐN từng vượt qua đội bạn không mấy khó khăn (2-0) và với chính trận thua không đáng này các cầu thủ ĐN đã tự đóng sập luôn cánh cửa leo lên hạng 7 mà QK4 đã mở sẵn cho ĐN bằng việc đá bại Than QN. Vẫn sự bất lực, vô duyên của các chân sút, mà điển hình nhất là tiền đạo Lương Đình Khang, ở hiệp I anh có tình huống trống trải ngay trên vạch 5,50m, trong tư thế sút ra ngoài... khó hơn sút vào, thế mà lại đưa bóng vọt xà (từ đầu giải đến giờ, đã qua 23 trận đấu nhưng cặp tiền đạo Đình Khang - Abu của ĐN mỗi người chỉ mới 2 lần lập công (!). Vẫn sự lơi lỏng, sai sót chết người của hàng phòng thủ (ngoài bàn thua từ tình huống cố định, rất nhiều lần các hậu vệ ĐN phải "khốn khổ" vì một tiền đạo chỉ cỡ trung bình và thể hình nhỏ bé của Quảng Ngãi là Ngọc Trí (9). Trong tình cảnh của đội bạn, khi đã để cho họ mở được tỷ số chẳng khác nào ĐN đã quăng chiếc phao cứu sinh và người ta đã gần như thấy trước Quảng Ngãi sẽ nhất quyết không chịu buông rơi "mạng sống" vừa tìm được của mình. Và đúng như vậy!
Chuyện gì đã xảy ra ?
Vì đã đủ điểm trụ hạng và không còn hy vọng tranh chấp nhóm đầu nên các cầu thủ ĐN Berjaya không còn động lực thi đấu như một số thông tin? Không đúng như vậy. Giám đốc điều hành Công ty cổ phần bóng đá ĐN Nguyễn Văn Long khẳng định. Thực tế cả 3 trận trên sân nhà vừa qua các cầu thủ ĐN đều thể hiện thi đấu quyết tâm (chí ít 3 trận thua này đã khiến toàn đội mất đi số tiền thưởng tối đa là 300 triệu đồng (1 trận thắng sẽ được CLB thưởng từ 80-100 triệu) và tối thiểu cũng là 120 triệu đồng (1 trận hòa trên sân nhà cũng được thưởng 40 triệu). Nhưng lực bất tòng tâm! Việc liên tục bị sứt mẻ lực lượng vì hàng loạt chấn thương và thẻ phạt là lý do khách quan (sau chấn thương phải nghỉ đến hết giải của Francisco Javier (28), trận rồi ĐN lại mất nốt tiền đạo ngoại còn lại là Abu vì treo giò). Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu lại là ở sự sa sút phong độ đến ngạc nhiên của đồng loạt các vị trí, đặc biệt là các vị trí trụ cột. Điển hình nhất là trung vệ Thierry. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa rồi này đã thể hiện một phong độ hết sức kém cỏi trong 3 trận gần đây. Không còn một Thierry dũng mãnh, chơi đầy cống hiến với khả năng chọn vị trí cùng những pha băng cắt đầy hiệu quả, những đợt lên tham gia tấn công thông minh, lợi hại. Thay vào đó là một Thierry rất yếu sức, chểnh mảng (trận rồi bàn thua từ pha lên tham gia tấn công đón phạt góc đánh đầu của hậu vệ Ochai của QK4 cũng chính xuất phát từ sự tranh chấp không thành của anh). Có lẽ sự sa sút này do Thierry vẫn phải ra sân cày ải khi đang bị chấn thương cơ đùi, nhưng biểu hiện quá tải, sa sút phong độ, thể lực của anh, cũng như hậu vệ Tấn Đức cùng hàng loạt vị trí rơi đúng vào thời điểm quan trọng nhất giai đoạn nước rút cuối mùa giải là nguyên nhân do đâu? Đây là câu hỏi mà BHL đội phải tìm ra câu trả lời, chí ít là để... rút kinh nghiệm cho mùa sau!
Xếp hạng sau vòng 23: 1) QK4-47đ, 2) Đồng Tháp-47đ, 3) T&T HN-44đ, 4) Cần Thơ-39đ, 5) Huế-36đ, 6) Ninh Bình-34đ, 7) Than QN-30đ, 8) ĐN Berjaya-27đ, 9) An Giang-27đ, 10) Tiền Giang-25đ, 11) Quảng Ngãi-24đ, 12) Tây Ninh-23đ, 13) QK5-20đ, 14) QK7-12đ.
Đông Kha
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)











