Vậy là 4 ngày cơn sốt "cuồng mộ" của người hâm mộ BĐ và báo chí VN đối với những thần tượng Brazil cuối cùng cũng đã qua.
Vậy là 4 ngày cơn sốt "cuồng mộ" của người hâm mộ BĐ và báo chí VN đối với những thần tượng
Không thể bào chữa đó là sự thể hiện của tình yêu BĐ mãnh liệt. Yêu gì mà làm người ta phát sốt, phát rét, sợ hãi đến mức trợn ngược mắt, co rúm lại, không dám ngay cả bước ra khỏi phòng đi ăn cơm nữa. Yêu thế bằng mười... xa nhau (và thực tế các vị khách đã cố tìm cách xa nhất có thể).
Trong các thói hư của người mình, các bậc tiền nhân từng đúc kết, tự trào, nhứt hạng là thói hiếu kỳ. Đang đi trên đường, tất bật công chuyện nhưng cứ đụng chuyện chi cũng cứ phải dừng lại, chen lấn vào coi bằng được cho thỏa... tò mò (!?) Thực chất hành vi quá lố của một số mang danh "người hâm mộ" vừa qua cũng giống như các nam thanh nữ tú chẳng biết gì về BĐ nhưng thường lợi dụng "ăn theo" những cuộc xuống đường ăn mừng chiến thắng của bóng đá nước nhà để đua xe hoặc làm các "trò mèo" nhằm thể hiện mình trước đám đông mà thôi.
Cái gì quá lố cũng khó coi, khó chấp nhận, ngay cả viện lẽ tình yêu !
Em gái hâm mộ


![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)









