
Vé xem trận VN-O.Brazil có 4 loại giá: 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ và 700.000đ. Ngoài phân phối cho các cơ quan, đơn vị theo đăng ký và bán trực tiếp tại 4 kios đặt trong sân vận động Mỹ Đình trong 3 ngày 25, 26 và 28-7 (nếu còn vé), người hâm mộ ở xa có thể đặt mua vé trực tuyến qua mạng www.aleale.com.vn kể từ 9g ngày mai, 25-7.
Vé xem trận VN-O.Brazil có 4 loại giá: 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ và 700.000đ. Ngoài phân phối cho các cơ quan, đơn vị theo đăng ký và bán trực tiếp tại 4 kios đặt trong sân vận động Mỹ Đình trong 3 ngày 25, 26 và 28-7 (nếu còn vé), người hâm mộ ở xa có thể đặt mua vé trực tuyến qua mạng www.aleale.com.vn kể từ 9g ngày mai, 25-7.
Báo chí và dư luận cần công bằng "ghi điểm" cho LĐBĐVN (VFF) trong việc ký được hợp đồng lịch sử đưa đội tuyển (ĐT) Olympic Brazil đến VN. Từ một email ban đầu mang tính thăm dò, VFF, mà cụ thể là chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và nhanh nhạy nắm bắt thời cơ "ghi bàn". Đây có thể là "bàn thắng" rất quan trọng (cùng với "sự kiện lịch sử" BĐVN lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007) cứu vãn cả nhiệm kỳ này của VFF. "Bàn thắng" sẽ còn "đẹp" hơn nếu như thông tin không "xì" quá sớm khiến phía đối tác lợi dụng "làm giá" chút đỉnh, tuy nhiên khó có thể trách ông chủ tịch VFF vì quá hào hứng trước thông tin sốt dẻo muốn sớm báo tin vui này cho người hâm mộ cả nước (có điều ông phó đi đàm phán vừa qua lại trách, đổ lỗi cho báo chí mà quên rằng chính ông trưởng là người công bố chính thức thông tin ĐT O.Brazil đến VN cho các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc họp báo mini ngay tại trụ sở VFF vào chiều ngày 15-7.
Xung quanh sự kiện ĐT Olympic Brazil đến VN cũng có dư luận băn khoăn liệu số tiền hơn 10 tỉ bỏ ra trong tình hình kinh tế - xã hội đang khó khăn, lạm phát hiện nay có là lãng phí, đi ngược với chủ trương tiết kiệm. Sự thực là Nhà nước không mất một đồng nào cả, VFF còn chắc mẩm thu lãi khoảng 3 tỉ đồng. Còn giá vé mà người hâm mộ bỏ ra để tận mắt xem các "ngôi sao" sân cỏ xứ sở Samba vẫn thấp hơn nhiều so với xem các "chân dài" tại cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, thậm chí một live show ca nhạc trong nước. Tiết kiệm là cái không đáng chi thì 1 đồng cũng không chi nhưng cái cần chi thì bao nhiêu cũng phải chi. Chúng tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: nếu có phải lỗ vì "thương vụ" này thì cũng nên làm, bởi đây là thời cơ có một. Nếu Olympic không diễn ra tại Trung Quốc chưa biết bao giờ BĐVN mới được đón đại diện của đất nước 5 lần VĐTG và nếu có đi chăng nữa, sẽ chẳng thể đón một Brazil có Ronaldinho, Anderson, Diego, Pato... với cái giá 300.000 euro (trong các tour du đấu dạng biểu diễn tại châu Á, để ĐT Brazil ghé chân, các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia trước đây phải trả không dưới 1 triệu USD). Một cái lợi lớn hơn không thể đo đếm bằng tiền từ sự kiện này là uy tín của đất nước, thương hiệu của BĐVN được nâng cao, quảng bá (những ngày qua các hãng thông tấn, báo chí quốc tế đã thông tin không ít về việc "siêu sao" Ronaldinho cùng Olympic Brazil đến VN). Việc Liên đoàn BĐ Brazil và nhà đại diện được ủy quyền (công ty môi giới Match World Football SA) chọn VN làm chặng dừng chân cuối cùng trước khi đến Trung Quốc dự Olympic chắc chắn không tách rời vị thế của VN trên trường quốc tế thời gian gần đây (trong đó có sự kiện Tổng thống Brazil vừa sang thăm VN và ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác, trong đó có thể thao), cũng như thành tích BĐVN lọt vào "top 8" châu Á tại ASIAN Cup.
Vấn đề còn lại là tối 1-8 tới trên sân Mỹ Đình, Olympic Brazil sẽ thi đấu ra sao? Điều chắc chắn là những đôi chân bạc triệu USD sẽ phải thận trọng giữ mình trước các cầu thủ chủ nhà kém xa về đẳng cấp nên sẽ cố gắng bù lại bằng tinh thần quyết liệt. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng, Ronaldinho (nếu được ra sân) và các đàn em sẽ không chơi với thái độ hờ hững, ra sân lấy có mà sẽ phải tập trung, nghiêm túc. Bởi đây không phải là trận đấu giao hữu đơn thuần mà là một trận tập huấn - lại là trận tập huấn cuối cùng (chỉ 6 ngày sau trận đấu với ĐTVN, Brazil sẽ chơi trận ra quân Thế vận hội 2008 trên sân Thẩm Dương) để HLV Dunga rà soát, lắp ghép đội hình, chiến thuật, đồng thời củng cố quyết tâm thâu tóm danh hiệu duy nhất mà BĐ Brazil còn thiếu sau 2 kỳ Olympic liên tiếp vào chung kết đều thất bại (1984 và 1988). Chính vì những lẽ đó mà họ đã đăng ký với FIFA trận đấu với ĐTVN nằm trong chương trình thi đấu giao hữu quốc tế chính thức và yêu cầu phải được điều khiển bởi một tổ trọng tài của FIFA. Với những cơ sở ấy, hy vọng tối 1-8 trên sân Mỹ Đình, Brazil sẽ cống hiến một trận cầu mang nhãn hiệu Selecao làm mãn nhãn người hâm mộ VN.
Đông Kha











