Dư luận báo chí bữa rồi hào hứng quá chời với cái tin công ty D. tuyên bố thưởng bạo cho các tuyển thủ xứ mình trong trận đối đầu lịch sử với ĐT Olympic Bờ-ra-xin. Nào giữ sạch lưới hay ghi 1 bàn: thưởng 15.000 đô, ghi 2 bàn trở lên: ẵm 25.000 đô, cầu thủ ghi bàn: bỏ túi riêng 3.000 đô. Thiệt hào phóng và đầy tinh thần dân tộc.
Dư luận báo chí bữa rồi hào hứng quá chời với cái tin công ty D. tuyên bố thưởng bạo cho các tuyển thủ xứ mình trong trận đối đầu lịch sử với ĐT Olympic Bờ-ra-xin. Nào giữ sạch lưới hay ghi 1 bàn: thưởng 15.000 đô, ghi 2 bàn trở lên: ẵm 25.000 đô, cầu thủ ghi bàn: bỏ túi riêng 3.000 đô. Thiệt hào phóng và đầy tinh thần dân tộc. Nhưng em nghi quá hà, coi chừng lầm chết bà con ơi! Em cạn nghĩ nhưng đồ rằng đây là chiêu quảng cáo cực kỳ... nắm bắt thời cơ. Em sẵn sàng gom hết vốn để "độ" với ông anh doanh nghiệp nọ đúng... 15 nghìn đô để "bắt" O.Brazil chấp ông anh nửa trái. Dám hôn? Vậy mà ông anh lại treo thưởng đội mình giữ sạch lưới (tức phải từ hòa 0-0 đến... thắng) mới chi, chẳng khác nào đố "hái sao trên trời". Còn chuyện ghi bàn, bác Tô, HLV của mình đã tính rợ là ĐTVN chỉ có... 1% khả năng ghi bàn vào lưới
Cái cách ông anh "khua chiêng gõ trống" P.R cho vụ này cũng làm người ta không khỏi hoài nghi về mục đích vô tư "để góp phần cho bữa đại tiệc BĐ VN-Brazil thành công, cổ vũ cho không khí trận đấu thêm sôi nổi, đồng thời động viên khích lệ tinh thần cầu thủ VN thi đấu với những đôi chân samba..." như nguyên văn những lời hoa mỹ trong văn bản đề nghị. Nếu chỉ với tinh thần thể thao vô tư, cao cả như thế thì việc gì trong công văn ông anh còn ra điều kiện: nếu LĐBĐVN đồng ý (tất nhiên sao lại nỡ từ chối) thì cho thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong khi thực ra thì ông anh đã gửi kèm cho các báo, đài hết cả rồi. Các tuyển thủ chưa rờ được đồng đôla nào (và chắc chẳng có dịp mà cầm) nhưng tên tuổi công ty ông anh thì đã xuất hiện đều trời trên tất cả các tờ báo lớn nhỏ ra trong ngày. Một cú quảng cáo miễn phí mà hiệu quả hơn gấp mấy mươi lần bỏ cả trăm triệu mua bảng quảng cáo trên sân trong trận đấu VN-Brazil. Mà chắc ông anh cũng đã tính hết cả rồi, giả dụ có lỡ mất số tiền thưởng 15.000 đô đi nữa thì còn được đường hoàng, chễm chệ xuất hiện trước ống kính quay phim, chụp ảnh và 40 vạn người coi trên sân Mỹ Đình để trao, lãi chán. Mưu này kém chi Tào Tháo, em gái xin bái phục, bái phục!
Hy vọng ông anh sẽ chứng minh lời em gái trẻ người non dại này là sằng bậy bằng một nghĩa cử đẹp, thiệt sự vô tư với đội tuyển sau trận đấu. Em nguyện cúi mình theo về "nâng khăn sửa túi" cho đại gia!
Em gái hâm mộ

![[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/buocchay_20261020095417.jpg?width=400&height=-&type=resize)











