Đúng 3 tháng thụ án treo giò sau sự cố trên sân Tây Ninh, trong trận đầu tiên trở lại thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Đây là thất bại đậm nhất trên sân nhà của ĐN mùa này và có lẽ bản thân các vị khách QK4 cũng không dám nghĩ lại có trận thắng dễ dàng đến vậy.
Đúng 3 tháng thụ án treo giò sau sự cố trên sân Tây Ninh, trong trận đầu tiên trở lại thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Đây là thất bại đậm nhất trên sân nhà của ĐN mùa này và có lẽ bản thân các vị khách QK4 cũng không dám nghĩ lại có trận thắng dễ dàng đến vậy.
Bất lực! Đó là hình ảnh tiêu biểu của cả hàng phòng thủ ĐN Berjaya trước 2 mũi nhọn: Lazaro P.de Sousa (15) và Suleiman O.Abdullahi (12) của đội khách QK4. Về chuyên môn, lối chơi của QK4 hầu như không có gì đặc sắc, ngoài yếu tố tinh thần và thể lực, trình độ các nội binh của họ không hơn, thậm chí nhiều vị trí còn kém các cá nhân của đội chủ nhà. Tất cả ý đồ của QK4 rất rõ ràng và đơn giản: tập trung bóng tối đa cho 2 ngoại binh bằng những đường chuyền chéo cánh xẻ vào trung lộ. Không thể nói là không biết, khi cho đến trước trận đấu cuối tuần qua chân sút Sousa đã ghi được 9 bàn, còn Suleiman trước đó vừa lập cú đúp vào lưới Tây Ninh để có tổng cộng 7 bàn thắng. Thế nhưng, đội chủ nhà đã không có phương án đối phó, khắc chế nào. Rất nhiều lần bộ đôi này dễ dàng đi bóng qua các chiếc áo đỏ chủ nhà như chốn không người. 2 bàn thắng của Sousa (để nâng tổng số bàn thắng lên 11, xếp thứ 4 trong danh sách "vua phá lưới") đều từ bài tấn công hết sức đơn giản và mang dấu ấn hoàn toàn cá nhân: bóng được treo vào trung lộ, và các hậu vệ ĐN không sao ngăn chặn, kèm nổi số 15 của đội khách. Vậy mà vẫn không có sự điều chỉnh cần thiết. Tỉ số còn có thể đã cao hơn nữa nếu như bộ đôi "2 S" này của QK4 tận dụng được một trong 3 tình huống (trong đó có một lần dẫn đến phạt đền) liên tục dễ dàng cho các chiếc áo đỏ "ngửi khói" đối mặt với thủ môn Hoàng Tuấn. Người ta hoàn toàn không thấy vai trò bọc lót, chốt chặn sau cùng quen thuộc của Thierry. Vai trò của Thierry trong trận này là rất ngập ngừng, không rõ ràng: không hẳn trung vệ cũng chẳng ra tiền vệ. Anh chơi hờ hững một cách kỳ lạ, nhiều lần lửng thửng ở giữa sân hoặc lưng chừng trong đội hình giữa các tiền vệ và hậu vệ, bỏ mặc nhiệm vụ phòng thủ sau lưng. Hàng hậu vệ ĐN trở nên bị dàn mỏng chỉ còn 3 người, Duy Hoàng (4) buộc phải bó vào trong, và cũng như trung vệ Tấn Đức (5) cả 2 đều bị Sousa và Suleiman - vốn vượt trội về thể hình, thể lực cùng kỹ thuật, tốc độ - chỉ cần một cú cài người, tăng tốc là dễ dàng bỏ rơi. Một trung vệ thòng đúng nghĩa chơi lùi sâu bọc lót phía sau sẵn sàng can thiệp, cắt đứt ý đồ tuôn bóng sẽ "bịt" được lỗ thủng này. Nhưng thứ bảy rồi, Thierry đã từ bỏ (hay được cho phép rời bỏ ?) vai trò sở trường này của anh.
Thực ra, ĐN Berjaya đã có một khởi đầu nhập cuộc rất tốt: chủ động tấn công ngay từ đầu và đã có khoảng 25 phút đầu tiên thực sự gây rối loạn hàng phòng thủ QK4 bằng lối chơi gắn bó, với những pha phối hợp đa dạng, sáng tạo hơn nhiều so với trận gặp T&T Hà Nội. Nhưng Đình Khang, Minh Tiến, Abu, Hữu Phát đều lần lượt phung phí các cơ hội trước mũi giày. Có thể nếu sớm tận dụng được một trong các cơ hội thì thế trận đã khác? Nhưng như đã phân tích, việc hàng phòng thủ chơi đầy sơ hở, để thủng tan nát bởi những yếu tố chủ quan như trên là điều không thể chấp nhận được.
Đây là trận thua đậm nhất trên sân nhà và là trận thua thứ 2 trong giải của ĐN với cách biệt 3 bàn (ở vòng 2 thua 1-4 trên sân Tiền Giang). ĐN cũng là đội chủ nhà duy nhất thất bại ở vòng 22.
Đông Kha

![[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/buocchay_20261020095417.jpg?width=400&height=-&type=resize)









