Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều 5-7, Đồng Nai Berjaya - Than Quảng Ninh:
Hết Euro rồi, ra sân thôi!

09:07, 04/07/2008

Euro đến thật đúng lúc với Liên đoàn BĐ Việt Nam (VFF), hàng loạt vấn đề "nóng" trong đó cộm cán nhất là vụ bạo loạn trên sân Vinh, được gần 1 tháng sôi động trên sân cỏ trời Tây làm nguội hết. EURO hạ màn, mùa giải mới ở châu Âu chưa diễn ra, người hâm mộ buộc phải quay về với "ao làng" BĐVN, V-League và giải hạng Nhất tái đấu vòng 19 với một vị trưởng giải mới.

Gặp khó về lực lượng, Đồng Nai - Berjaya cố gắng giành điểm trên sân nhà.

Euro đến thật đúng lúc với Liên đoàn BĐ Việt Nam (VFF), hàng loạt vấn đề "nóng" trong đó cộm cán nhất là vụ bạo loạn trên sân Vinh, được gần 1 tháng sôi động trên sân cỏ trời Tây làm nguội hết. EURO hạ màn, mùa giải mới ở châu Âu chưa diễn ra, người hâm mộ buộc phải quay về với "ao làng" BĐVN, V-League và giải hạng Nhất tái đấu vòng 19 với một vị trưởng giải mới.

Chỉ hơn 24 giờ sau trận chung kết giữa TBN và Đức, các cầu thủ V-League ra sân và không biết có lấy cảm hứng từ các trận tứ kết EURO hay không mà hàng loạt bất ngờ đã diễn ra: Hà Nội ACB - đang khốn đốn ở vị trí áp chót - quật ngã đội đầu bảng Thể Công hai bàn trắng. Cũng với hai bàn trắng, Ximăng Hải Phòng hạ đẹp Bình Dương (và rất có thể cũng là chính thức lật đổ nhà ĐKVĐ), lấy lại ngôi đầu bảng. ƯCV Đồng Tâm LA trắng tay trên sân Thống Nhất vào phút đá bù giờ. Hoàng Anh Gia Lai rời sân Chi Lăng với thảm bại 0-4. Và SLNA thất bại 1-3 tại thành Nam.

Chiều nay, trong khuôn khổ giải hạng Nhất, Đồng Nai (ĐN) Berjaya sẽ ra sân tiếp Than Quảng Ninh (QN) - đối thủ mà trận thua ở vòng áp chót mùa rồi đã góp phần trực tiếp khiến ĐN vuột mất cơ hội đi play-off. Than QN hiện xếp thứ 6, hơn ĐN 2 bậc với cách biệt 5 điểm. Bình thường, đây là đối thủ cân sức, đội quân của HLV Thái Sơn hoàn toàn có thể nghĩ đến mục tiêu 3 điểm trên sân nhà (ở lượt đi trên sân Cẩm Phả, ĐN đã cầm hòa 1-1 sau pha cắt mặt đánh đầu của Francisco Javier (28) từ quả ném biên cực mạnh của Thierry bất ngờ đưa ĐN dẫn trước ở phút 31, mãi đến phút 82 đội chủ nhà mới san bằng tỉ số). Tuy nhiên, ở lần gặp lại này, ĐN đang gặp nhiều bất lợi, đặc biệt là ở hàng phòng thủ. Sau khi thủ môn Hoàng Tuấn bị kỷ luật, chiều nay tấm lá chắn vững chắc trước khung thành: trung vệ Thierry (26) cũng mất nốt (Thierry bị thẻ đỏ ở vòng trước bị treo giò 2 trận). Đây thực sự là bài toán nan giải với BHL bởi Than QN có một tiền đạo cực kỳ lợi hại với khả năng tì đè, càn lướt mạnh mẽ, đó là Olaley S. Kayole. Tiền đạo số 19 này đã ghi tới 12 bàn thắng (chiếm gần phân nửa tổng số bàn thắng của đội bóng xứ than), hiện xếp thứ nhì trong danh sách "vua phá lưới" giải hạng Nhất, chỉ sau Flavio Dasilva Cruz của Huế (15 bàn). Ngoài Koyale, các hậu vệ của ĐN cũng cần phải để mắt đến một gương mặt "ngoại" khác của đội khách là Daniel (10) - người cũng đã có 3 bàn thắng.

Tuy nhiên, với một đấu pháp hợp lý và chơi với tinh thần, ý chí tập trung cao nhất, cùng sự ủng hộ của khán giả nhà, một chiến thắng không phải là ngoài tầm tay đối với ĐN Berjaya. Hy vọng, thành tích lọt vào vòng chung kết giải U21 toàn quốc báo Thanh Niên của đội U21 (mà nhiều cầu thủ cũng đang khoác áo đội 1) sẽ là động lực để các cầu thủ đàn anh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ở trận đấu cùng giờ, 2 đội chủ nhà Quảng Ngãi và Tiền Giang sẽ phải đá chết sống trước Ninh Bình và QK4 để mong vượt thoát khỏi suất xuống hạng. Đó sẽ là một thuận lợi để ĐN tiếp tục cuộc đua cải thiện thứ hạng, tất nhiên với điều kiện phải tận dụng trước tiên sức mình.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều