Cuộc lội ngược dòng "thần thánh" của đội quân đế chế Ottoman để tước chiếc vé trên tay của người Czech đáng được ghi vào biên niên sử của EURO 2008.
Cuộc lội ngược dòng "thần thánh" của đội quân đế chế Ottoman để tước chiếc vé trên tay của người Czech đáng được ghi vào biên niên sử của EURO 2008. Nhưng cái giá phải trả cho kỳ tích ấy với Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) là quá đắt: 7 trụ cột của họ (trong đó có cả người trấn giữ khung thành Volkan) sẽ không thể tiếp tục bảo vệ bầu trời trăng và sao (biểu tượng quốc kỳ của TNK) trước Croatia trong trận tứ kết, vì lý do chấn thương và thẻ phạt. Tất cả hy vọng của TNK một lần nữa sẽ lại dựa trên yếu tố tinh thần và một nhân tố đã lộ: Nihat Kahveci (8).
Trong khi đó Czech vẫn giữ nguyên vẹn được lực lượng, lại không mất quá nhiều sức lực trong trận cầu thủ tục mà vẫn thừa sức thắng Ba Lan. Thực tế, ngay cả khi TNK nguyên vẹn lực lượng họ cũng bị đánh giá thấp hơn
Sẽ có trận tái đấu: Đức -
P.V
![[Video] Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Hàng Gòn, có gì đặc biệt?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792535472502_3374828334450772273_g5992650618945637326_b3cf2c83e86dc031c5eb9a45ac1f62e7_20261021062706.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Podcast 20-10] Được thở, được sống, được yêu thương](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bbbmmm_20261020184858.jpg?width=400&height=-&type=resize)









