Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tứ kết 1: Đức – Bồ Đào Nha 3-2
Đức vẫn là Đức

06:06, 20/06/2008

Màn 2 của EURO 2008 đã có một mở đầu không thể tuyệt vời hơn. 5 bàn thắng, cùng một ứng viên vô địch sáng giá "lên đường". Sáng qua, không ít người đã "cháy túi" khi đặt cược vào "kèo trên"

Màn 2 của EURO 2008 đã có một mở đầu không thể tuyệt vời hơn. 5 bàn thắng, cùng một ứng viên vô địch sáng giá "lên đường". Sáng qua, không ít người đã "cháy túi" khi đặt cược vào "kèo trên" 

Linh cảm của chúng tôi trong số báo thứ năm - 19-6 đã đúng. Đức vẫn là Đức với tất cả phẩm chất "Giéc manh" đã trở thành "gien" di truyền. Cỗ chiến xa khi đã vào đúng trận địa nó sẽ phát huy hết sức công phá. Muốn đối phó phải đưa nó xuống bãi lầy, vây hãm và dùng chiến thuật cận chiến bằng bộc phá, nhưng sáng qua BĐN đã để cho xe tăng Đức quá nhiều khoảng trống xoay trở, lui tới, từ đó có thể phát huy tối đa tính cơ động và khả năng pháo tầm xa.

Ngay nhập cuộc Đức đã cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác so với 3 trận vòng bảng: chủ động áp đặt bằng lối đá nhanh, di chuyển tích cực. Đặc biệt, trả Podolsky trở lại vị trí tiền đạo cạnh Klose cùng sự trở lại của tiền vệ Schweinsteiger đã giúp đội hình Đức cân bằng và lợi hại hơn hẳn. Chính phong độ chói sáng của Schweinsteiger (cắt mặt nhanh như chớp mở tỉ số và thực hiện pha đá phạt để Klose đánh đầu ghi bàn thứ 2) cùng sự di chuyển không mệt mỏi của cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, hợp cùng khả năng cầm chịch của Ballack là 2 nhân tố quyết định cho chiến thắng của Đức. Dù phải ngồi ở khu vực cách ly nhưng tư tưởng chỉ đạo của HLV Loew trên sân là rất rõ ràng: tập trung tấn công biên, đặc biệt là biên trái nơi hậu vệ Bosingwa (4) luôn bỏ vị trí dâng cao và khai thác khả năng tranh chấp bóng bỗng kém của hàng phòng thủ (bao gồm cả thủ môn Ricardo) của BĐN. 3 cú ra đòn trúng đích (trong đó có 2 cú liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút) của Đức đều từ miếng đánh này.

9 ngày nghỉ có lẽ không phải là lợi thế mà ngược lại là tai họa cho BĐN khi nó làm Ronaldo và đồng đội đánh mất nhịp điệu, sự hưng phấn và cảm giác thi đấu. Các chiếc áo đỏ bắt nhịp rất chậm, khi nóng máy vào ga thì đã tụt lại phía sau.

Sau đúng 12 năm, Đức mới lại có mặt ở một trận bán kết EURO. Còn BĐN đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết cũng là đội đầu tiên chết trước ngưỡng cửa bán kết.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều