Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hà Lan "dìu" Ý vào tứ kết: thế mới là "gentleman"!

10:06, 18/06/2008

Trên sân Stade de Suisse ở Bern sáng qua, ống kính truyền hình liên tục hướng về hàng ghế dự bị của Hà Lan như một dấu hỏi lơ lửng: đội hình dự bị thật sự của họ đang ở ngoài sân sẽ chơi ra sao? Đó mới là vấn đề cốt tử quyết định chiếc vé đi tiếp chứ không phải là kết quả tại Zurich giữa Pháp và Italy.

Trên sân Stade de Suisse ở Bern sáng qua, ống kính truyền hình liên tục hướng về hàng ghế dự bị của Hà Lan như một dấu hỏi lơ lửng: đội hình dự bị thật sự của họ đang ở ngoài sân sẽ chơi ra sao? Đó mới là vấn đề cốt tử quyết định chiếc vé đi tiếp chứ không phải là kết quả tại Zurich giữa Pháp và Italy. Nhưng thời gian càng trôi người ta càng củng cố lòng tin Hà Lan sẽ chơi sòng phẳng, không toan tính. Các chiếc áo cam hoàn toàn không nhường thế trận cho Romania, họ tấn công dồn dập và khao khát ghi bàn, như muốn khẳng định tư cách của một "Quý Ông" và không muốn làm vấy bẩn hình ảnh của một nhà "tân vô địch" sau này(?) Và mọi hoài nghi được xóa tan sau pha xử lý và cú dứt điểm của Van Persie ở đầu hiệp II mà chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Lobont mới ngăn chặn được bàn thắng. 6 phút sau tình huống này là bàn thắng của Huntelaar. Với bàn thắng thứ 2, tiền đạo siêu dự bị Van Persie đã thay mặt ông thầy Van Basten trao tận tay người Italy chiếc vé vào tứ kết.

Romania không thể trách ai ngoài chính năng lực của mình khi đã 2 lần được tự định đoạt số phận (lần đầu là quả phạt đền mà nếu Mutu thực hiện thành công đã tiễn Italy về nước). Còn Pháp càng chẳng có gì để ấm ức, tiếc nuối. Đội quân của ông Domenech không xứng đáng có mặt trong 8 đội tuyển mạnh nhất tại kỳ EURO này. 3 trận nhà á quân thế giới chỉ kiếm điểm vỏn vẹn 1 điểm ghi được 1 bàn thắng (chỉ khá hơn chính đội Pháp tại vòng bảng WC 2002 không ghi được bàn thắng nào).

Với người Italy, họ phải thực sự ngả mũ cảm ơn tinh thần mã thượng, fair-play của người Hà Lan. Van Basten đã quyết định trả món nợ ân tình đối với đất nước thứ 2 của ông cho dù biết rằng đó có thể là mầm mống hậu họa tại bán kết. Tuy nhiên, chỉ sự may mắn này khó lòng giúp các nhà VĐTG Italy lập lại kỳ tích của người Pháp vào năm 2000, đoạt luôn chức VĐ châu Âu ngay sau đó. Đội quân của ông Donadoni còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, đặc biệt cho đến lúc này hàng công của họ vẫn chưa một lần nổ súng, trong đó sự vô duyên và lóng ngóng của chân sút số 1 tại Bundesliga Luca Tony là điều không thể lý giải nổi. Nếu không có bàn gỡ hòa trước Romania mà tác giả lại là cặp trung vệ và 2 bàn thắng vào lưới Pháp đều từ tình huống cố định có phần may mắn thì nụ cười Italy chưa chắc đã nở trên sân Letzigrund sáng qua.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều