Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc "thoái vị" không kèn không trống

10:06, 17/06/2008

Cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar. Cũng mùa hè cách đây đúng 4 năm trên đất BĐN, kẻ vô danh Hy Lạp bỗng bước lên ngôi vị tân vương thống trị châu Âu bằng một cuộc chính biến đầy may mắn sau khi "mưu sát" hàng loạt ứng cử viên sáng giá.

Cái gì của Cesar phải trả lại cho Cesar. Cũng mùa hè cách đây đúng 4 năm trên đất BĐN, kẻ vô danh Hy Lạp bỗng bước lên ngôi vị tân vương thống trị châu Âu bằng một cuộc chính biến đầy may mắn sau khi "mưu sát" hàng loạt ứng cử viên sáng giá. Và triều đại ấy sáng 15-6, đã chính thức thoái vị cũng nhanh chóng, bất ngờ như khi nó đột ngột đăng quang vậy. Hy Lạp trở thành nhà vô địch mất ngôi nhanh nhất, chỉ sau vỏn vẹn 2 trận đấu, thậm chí còn chưa được tận hưởng chút cảm giác an ủi của việc ghi bàn. Một cuộc thoái vị lặng lẽ không kèn không trống.

Với thể thức phân định ngôi thứ tại EURO 2008, sau khi vấp ngã trận đầu và 1 giờ trước đó chiếc vé ngôi đầu bảng D đã sớm có chủ, Hy Lạp buộc phải từ bỏ cái vỏ ốc phòng ngự cố hữu để tìm một chiến thắng. Tuy nhiên, triết lý phòng thủ phản công của HLV Otto Rehhagel đã ngấm sâu vào máu thịt của các cầu thủ Hy Lạp khiến họ không còn biết chơi chỉ tấn công nữa. Từ bỏ sở trường, dùng sở đoản, Hy Lạp đã trở thành người khác, họ thi đấu lúng túng, ngượng ngập, không thoải mái.

Chính sự ngập ngừng, lưỡng lự không phòng thủ mà cũng chẳng ra tấn công này đã tạo điều kiện cho tuyển Nga chơi một trận vô cùng thoải mái. Các chân sút của họ, đặc biệt là Pavlyuchenko, có đến hàng tá cơ hội đối mặt bắn phá khung thành của thủ môn Nikopolodis. Tỉ số 1-0 là hoàn toàn không phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Từ đỉnh Olympia, thiên thần thoại Hy Lạp nhanh chóng trở về thực tại nghiệt ngã !

Đông Kha

Tin xem nhiều