Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rạng sáng 18-6, "tử thần" bắt ai?

10:06, 17/06/2008

Quả là "oan gia ngõ hẹp", đúng 2 năm sau, 2 đối thủ từng chơi trận chung kết World Cup 2006 Pháp - Ý lại phải chơi một trận "chung kết ngược" của vòng bảng EURO.

Quả là "oan gia ngõ hẹp", đúng 2 năm sau, 2 đối thủ từng chơi trận chung kết World Cup 2006 Pháp - Ý lại phải chơi một trận "chung kết ngược" của vòng bảng EURO. Trận "chung  kết" này còn sinh tử hơn. Nếu 2 năm trước trên đất Đức, kẻ thua còn vớt vát chức á quân thì trong trận "chung kết" rạng sáng mai ở Zurich (Thụy Sĩ) đội thua (thậm chí hòa) sẽ mất tất cả, chịu nỗi đau chung số phận với những Thụy Sĩ, Czech, Hy Lạp...

Thời may cho người Ý, lẽ ra họ đã là đội đầu tiên trong bảng bị "tử thần" mời đi. Khi Mutu đứng trước quả 11m, người ta đã thấy chiếc xe buýt của "tử thần" đậu sẵn sau khung thành chờ "rước" họ đi. Tuy nhiên, phước đức là trong khung thành Ý lại còn có thần may mắn hiện thân qua thủ môn Buffon. Còn Pháp, cùng với Nga, họ đã ghi tên mình vào EURO 2008 như là đội có số bàn thua đậm nhất trong 1 trận đấu cho đến lúc này.

Do đó, đây là cơ hội cuối cùng cho cả 2!

Tuy nhiên, chiến thắng của Ý (hoặc Pháp) rất có thể trở nên vô nghĩa, đổ sông đổ biển, nếu như trong trận đấu cùng giờ, Hà Lan lại để cho RMN có được 3 điểm. Lẽ ra trận đấu này rất được chờ đợi, bởi "duyên nợ" 2 đội còn nóng hổi. Trong cuộc chạy đua để đến Áo - Thụy Sĩ tại vòng loại, Hà Lan đã về sau RMN, nhưng bây giờ thì người Hà Lan đã quá "giàu có" chẳng cần phải bận tâm, chấp nhất đến "món nợ" nhỏ nhặt ấy nữa. Họ đã vào tứ kết bằng vé hạng Nhất và không lý do gì để căng sức chơi một trận vô nghĩa chỉ nhằm tìm một thắng lợi tinh thần trong khi phía trước đường đến ngôi vô địch còn đến 3 cửa ải gian nan. Cũng như Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ vào sáng qua, không ai có thể trách Van Basten nếu trận này ông đưa ra những cầu thủ chưa từng được ra sân 2 trận trước và... thất bại trước RMN.

Một yếu tố khác, xét về những "ân oán" trong lịch sử bóng đá, hẳn người Hà Lan chẳng muốn chút nào Ý và Pháp đi sâu để gây hậu họa...

 

Mới chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên, ngôi đầu 4 bảng đã được xác định sớm thuộc về Bồ Đào Nha, Croatia, Hà Lan và Tây Ban Nha. Trận cuối với 4 đội này chỉ còn là thủ tục, trong khi thái độ thi đấu của họ lại hoàn toàn có thể quyết định, ban phát chiếc vé thứ nhì (như trường hợp Hà Lan) hoặc thứ hạng 2 đội cuối bảng. Quan trọng hơn, nó làm đoạn kết của vòng bảng EURO 2008 rơi vào cảnh chợ chiều buồn tẻ. Nguyên nhân chính là quy định xét kết quả đối đầu trực tiếp chứ không phải là tổng hiệu số bàn thắng bại khi có các đội bằng điểm nhau của UEFA. Với một giải đấu mà mỗi bảng chỉ có 4 đội, quy định này rất dễ dẫn đến tình trạng hiện tại như EURO 2008.

Minh Chung

Tin xem nhiều