Cho đến trước lượt trận chót, Argentina (ARG) và Paragoay là 2 đội tuyển có thành tích tốt nhất trong số 12 đội: toàn thắng cả 2 trận, cùng ghi được 8 bàn.
Cho đến trước lượt trận chót, Argentina (ARG) và Paragoay là 2 đội tuyển có thành tích tốt nhất trong số 12 đội: toàn thắng cả 2 trận, cùng ghi được 8 bàn. Quan trọng hơn, đây cũng là 2 trong 3 gương mặt (đội còn lại là Mexico) gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng bảng nhờ lối chơi thuyết phục, vừa đẹp mắt vừa hiệu quả. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ giữa 2 kỳ phùng địch thủ này được chờ đợi còn hơn ý nghĩa một trận chung kết của bảng (trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN2 lúc 7g50 sáng mai, 6-7).
Nhìn vào lực lượng ARG không một HLV đội tuyển nào trên thế giới hiện nay không thèm muốn: bộ đôi tấn công chính là sự kết hợp giữa 2 sát thủ 1 già, 1 trẻ: Hernan Crespo (Inter Milan) và Lionel Messi (
Ở hàng hậu vệ, ngoài trung vệ đang lên Gabriel Milito (
Tuy nhiên, "lửa thử vàng" ARG chính là Paragoay. Có thể nói 2 trận thắng dễ trước Mỹ và Colombia chỉ là cuộc "làm nóng" của các học trò ông Basile, Paragoay mới là thử thách thực sự - và đầu tiên - cho tham vọng chinh phục kỷ lục vô địch Nam Mỹ lần thứ 15 của ARG. Không được đánh giá thật cao trước giải, nhưng sau 2 trận đấu trước Colombia và Mỹ, người ta phải nhìn nhận lại sức mạnh của Paragoay, không phải chỉ ở tỉ số thắng cách biệt 5-0 và 3-1 mà là ở cái cách thắng. Với đội hình dày dạn bản lĩnh, kinh nghiệm, có lối chơi công thủ toàn diện, chắc chắn và đầy hiệu quả, Pargoay hội đủ yếu tố của một nhà vô địch. Đặc biệt, sức mạnh tấn công của Paragoay rất đáng sợ với trục tam giác: Perreto (8) - Cruz - Cardozo (18) hoặc "siêu dự bị" Cabanas (7) - mà 2 trong số này đang sở hữu "hat-trick" (Cruz và Cabanas). Nếu ở trận gặp Colombia, Santa Cruz lập một lèo hat-trick mở đầu chiến thắng giòn giã 5-0, thì sang trận thứ 2 gặp Mỹ, anh lại đóng vai trò "chim mồi" lôi kéo, thu hút, gây rối loạn hàng phòng thủ Mỹ. Chính vì vậy, tuy không ghi bàn, nhưng chính Cruz lại được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, rồi mới tới 2 đồng đội ghi bàn là Cabanas và Cardozo.
Với lợi thế có ít hơn 2 bàn thua so với ARG, trong trận đấu sáng mai, Paragoay chỉ cần hòa là lấy ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, điều thú vị và cũng... kỳ cục của thể thức thi đấu Copa America 2007 là nếu cả Argentina và Paragoay đều thắng ở tứ kết thì họ lại sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết 2 vào ngày 12-7 (tức đúng 6 ngày sau cuộc gặp sáng mai). Điều này rất có nhiều khả năng xảy ra. Do đó đây không chỉ là cuộc đấu tài cầm quân giữa 2 HLV Basile và Martino (cũng là người ARG) mà cả đấu trí nữa: lấy ngôi đầu nhưng đồng thời vẫn giấu được bài tẩy cho cuộc tái đấu mất còn.
Đông Kha





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








