Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Copa America 2007: Brazil = Robinho + 10

09:07, 02/07/2007

Điều được mọi người chờ đợi ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa America là Brazil sẽ lấy lại thanh danh ra sao. Nếu chỉ nhìn vào kết quả 3-0 hẳn những ai không theo dõi trận đấu sẽ cho rằng Brazil đã có 1 trận thắng tưng bừng, đè bẹp Chile.

Điều được mọi người chờ đợi ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa AmericaBrazil sẽ lấy lại thanh danh ra sao. Nếu chỉ nhìn vào kết quả 3-0 hẳn những ai không theo dõi trận đấu sẽ cho rằng Brazil đã có 1 trận thắng tưng bừng, đè bẹp Chile. Nhưng thực tế trên sân hoàn toàn không phải như vậy. Cho đến phút 84 của trận đấu, tức trước khi Robinho ghi bàn thứ 2 rồi hoàn thành cú hat-trick của mình, các nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) hoàn toàn có thể bị "níu áo" bất cứ lúc nào.

Có lẽ được tấm gương cổ vũ từ Mexico, Chile hoàn toàn không chủ hòa mà chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng. Đặc biệt, những đợt phản công của bộ đôi tiền đạo Suazo (9) và Gonzalez (11), với sự châm ngòi của đội trưởng Valdivia (10) luôn khiến hàng phòng ngự Brazil chao đảo.

Trong khi đó, chỉ với một sự thay đổi trong đội hình: Anderson thay cho Diego, Brazil chơi còn kém hơn trận thua Mexico. Phải mãi đến sau hơn 30 phút họ mới có cú sút nguy hiểm đầu tiên. Trong thế trận ấy bàn thắng đầu tiên của các nhà ĐKVĐ tại giải lại đến từ quả phạt đền có phần may mắn. Nhìn cảnh các cầu thủ, HLV, CĐV đội tuyển 5 lần vô địch thế giới mừng rỡ như bắt được vàng sau 1 bàn thắng trên chấm 11m, người ta hiểu rằng, bây giờ - hay chí ít là tại Copa America này - Brazil không còn là một "ông lớn".

Hiếm khi người ta thấy một Brazil thừa quyết tâm nhưng lại thiếu tài năng và đặc biệt là sự sáng tạo đến như vậy. Yếu tố quan trọng nhất làm nên sự nhịp nhàng, lả lướt, sức quyến rủ của điệu Samba hay bất cứ một điệu luân vũ nào, đó là nhịp điệu. Các tuyển thủ trẻ hôm nay của Brazil (do kém tài hoặc quá sớm sang thi đấu tại châu Âu so với các thế hệ đàn anh) đã đánh mất hay chỉ còn rất ít bản năng ấy. Chính vì vậy trước đối thủ chơi phòng thủ khu vực, đeo bám ráo riết (mà đội nào chơi với Brazil mà chẳng chọn cách chơi như vậy), là điệu Samba tắt tiếng. May mà còn có một Robinho. Với những pha đi bóng ngoạn mục cùng cú hat-trick, tiền đạo của Real Madrid này là điểm sáng duy nhất cứu cho cả lối chơi của đội bóng vàng xanh.

Tuy nhiên, nếu Chile không dồn lên tìm bàn gỡ; nếu khi tỉ số vẫn còn là 1 bàn mong manh, Suazo không quá cầu toàn trong việc kết thúc sau khi đã lừa qua cả thủ môn Doni ở phút 70, hay trước đó, nếu pha một mình thoát xuống của Suazo ở phút 60 không bị trọng tài bắt việt vị không chính xác tước đi một cơ hội có thể thành bàn mười mươi cho Chile... thì chưa biết Brazil sẽ kết thúc trận đấu ra sao?

Các đối thủ đã thấy công thức của Brazil tại Copa America 2007, đó là: Brazil = Robinho + 10 cầu thủ còn lại!

Đông Kha

Tin xem nhiều