Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấn tượng lượt đấu đầu tiên: Copa America - Venezuela bắt đầu nóng!

10:06, 29/06/2007

Dù rất yêu Brazil, mê Argentina (ARG), nhưng giới ghiền bóng đá (BĐ) Việt Nam thường thờ ơ với giải đấu của các đội tuyển Nam Mỹ, so với "cơn sốt" EURO (càng không thể so với World Cup). Tuy nhiên, với việc mùa hè năm nay không có sự kiện BĐ quốc tế lớn nào, cùng sự hứa hẹn chất lượng được nâng lên, Copa America 2007 đã thu hút sự chú ý.

Dù rất yêu Brazil, mê Argentina (ARG), nhưng giới ghiền bóng đá (BĐ) Việt Nam thường thờ ơ với giải đấu của các đội tuyển Nam Mỹ, so với "cơn sốt" EURO (càng không thể so với World Cup). Tuy nhiên, với việc mùa hè năm nay không có sự kiện BĐ quốc tế lớn nào, cùng sự hứa hẹn chất lượng được nâng lên, Copa America 2007 đã thu hút sự chú ý.

Thực tế đã đúng như vậy! Copa America 2007 đã mở màn rất hứa hẹn. Nếu sức hấp dẫn lớn nhất của BĐ là 2 yếu tố bất ngờ và bàn thắng thì có lẽ khán giả không thể đòi hỏi gì hơn ở màn đầu tiên 3 ngày qua. Ngay cú vén màn, "ông lớn" Urugoay đã bị kẻ vô danh Peru chôn vùi, Bolivia tước đi niềm khao khát và tham vọng sục sôi có giá hơn 1 tỉ USD mà Venezuela bỏ ra đăng cai giải với mong muốn chí ít tìm trận thắng thứ 2 tại Copa Amercia sau tròn 40 năm. 24g sau, tại bảng B, người xem còn sửng sốt hơn với cái thua trắng tay, không thể bào chữa của nhà đương kim vô địch, đội tuyển 4 lần vô địch thế giới Brazil, trước võ sĩ hạng trung Mexico không ra sân với hoàn toàn công lực. Trước đó, Chile vượt qua khít khao Ecuador trong một trận cầu có đến 5 bàn thắng, cũng là một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Lại đến Colombia, ở bảng C, được xếp kèo trên trước Paragoay, bất ngờ ngã ngựa với tỉ số không tưởng "5 rô". Rồi ƯCV số 1 Argentina với một rừng "sao" thượng thặng đến Copa chỉ với một mục tiêu lập kỷ lục 15 lần đoạt chức vô địch, bị các tuyển thủ trẻ của Mỹ "quần" cho nhấp nhổm trên lửa suốt hơn 2/3 thời gian trận đấu. Có thể nói trận nào cũng có bất ngờ, ngạc nhiên thú vị.

Tuy nhiên, "đã" nhất là những bàn thắng đậm chất Nam Mỹ. So với BĐ châu Âu tính toán chặt chẽ, thiên về chiến thuật, có cảm giác nhiều đội tuyển tại Copa ra sân rất hồn nhiên, chỉ quan tâm đến việc ghi bàn thắng, còn khung thành nhà... là chuyện của đối phương(!) Chính vì vậy, mới có những chiến thắng 5-0 của Paragoay trước Colombia, 3-0 của Peru trước Urugoay, hay 2-0 (lẽ ra phải là 3-0) của Mexico trước Brazil - cho dù thực tế cục diện trận đấu chẳng phải chênh lệch đến như vậy. Mới qua 6 trận đấu lượt đầu tiên ở 3 bảng, đã có tổng cộng 24 lần lưới các đội rung lên, tức trung bình cứ mỗi trận lại có 4 bàn thắng được ghi. Một cơn mưa bàn thắng thực sự. Không còn cái thời là nỗi kinh hoàng cho các đội ở Bundesliga, bị đẩy dạt ra băng ghế dự bị của Bayern Munich, nhưng trở về sân đấu khu vực, như cá gặp nước, chân sút Santa Cruz (9) của Paragoay đã thể hiện tất cả phẩm chất săn bàn thính nhạy của mình để lập hat-trick đầu tiên của Copa America. Sau anh, đang có đến 4 cầu thủ sở hữu "cú đúp" ngay trong trận đấu đầu tiên:  Suazo (8, Chile), Castillo (21, MXC), Cabanas (7, Paragoay), Hernan Crespo (9, ARG). Chắc chắn, danh sách này sẽ còn dài khi giải mới qua 1/6 chặng đường. Và cùng với chức vô địch, cuộc đua đến danh hiệu "Vua phá lưới" sẽ hết sức thú vị.

Với món khai vị đầu tiên nhưng cùng với những bất ngờ sửng sốt, Copa America 2007 đã dọn ra cho thực khách một bữa tiệc BĐ tấn công no nê, mãn nhãn. Chính vì vậy, nó đang tự nóng dần lên trong mắt người hâm mộ.

Minh Chung

Tin xem nhiều