
Trái với mọi phân tích sự chênh lệch về tên tuổi, bề dày thành tích, tương quan lực lượng và phong độ gần đây, trận đấu mở màn Copa America 2007 giữa Urugoay (đội tuyển đang cùng với Argentina nắm giữ kỷ lục 14 lần vô địch Copa America) với Peru trên sân Merida đã mang đến bất ngờ lớn.
Trái với mọi phân tích sự chênh lệch về tên tuổi, bề dày thành tích, tương quan lực lượng và phong độ gần đây, trận đấu mở màn Copa America 2007 giữa Urugoay (đội tuyển đang cùng với Argentina nắm giữ kỷ lục 14 lần vô địch Copa America) với Peru trên sân Merida đã mang đến bất ngờ lớn.
Ngay cả sau khi hiệp 1 kết thúc với tỉ số dẫn trước cho đội được đánh giá thấp hơn - Peru (phút 28, từ pha phạt góc, Farfan - tiền đạo đang chơi cho PSV Eindhoven - Hà Lan), treo bóng vào cột xa khung thành, hậu vệ Villata (2) lên tham gia tấn công đánh đầu bật khi thủ môn tung lưới), vẫn không ai dám nghĩ, đội tuyển của Lungano, Forlan vốn có hàng thủ được đánh giá rất mạnh, lại có thể sụp đổ nặng nề.
Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Peru. "Đóng cửa" âm thầm tập luyện suốt 1 năm qua, biết người biết ta, đội quân của HLV Cesar Uribe dù không còn ngôi sao duy nhất Solano, nhưng đã thể hiện một lối chơi tập thể rất đơn giản và rõ ràng. Trong khi đó, chỉ thiếu vắng tiền đạo Recoba, với hàng loạt cầu thủ đang chinh chiến ở châu Âu, Urugoay lại thể hiện một lối chơi thiếu sáng tạo, rời rạc như các cầu thủ lần đầu tiên đứng chung với nhau trong một đội hình. Họ hầu như không có pha dàn xếp, phối hợp đồng đội nào.
Thắng tưng bừng 3-0 trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng, Peru tiến 1 bước quan trọng vào tứ kết ngay trận đầu ra quân.
* * *
Hơn 1 tiếng sau đó, trên sân San Cristobal, 2 đội tuyển còn lại của bảng A Venezuela, Bolivia cũng vào cuộc. 2 đội chơi khá cởi mở và hồn nhiên. Phút 20, tuyển Venezuela làm nổ tung cầu trường và 40.000 khán giả nhà trên sân, bởi sau đường chọc khe tuyệt đẹp, trung phong Maldonado (9) băng xuống rất nhanh tung cú sút chéo góc mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, không như những gì đã dự đoán trước đó cho rằng Bolivia là đội yếu nhất bảng. Thực tế chính họ mới là người chủ động khởi xướng và áp đặt được lối chơi trước đội chủ nhà đầy tham vọng và hừng hực khí thế. chỉ 18 phút sau, tỉ số đã được cân bằng. Tiền đạo Moreno (9) - cầu thủ chơi tích cực và nổi bật nhất của Bolivia từ đầu trận - đột phá, khuấy đảo bên cánh trái rồi tung cú sút chìm, bóng chạm chân hậu vệ Venezuela bay vào lưới (thực ra nếu không chạm chân hậu vệ thì bóng cũng sẽ trôi đến chân Acer (17) đã chực sẵn sau đó). Hiệp 1 kết thúc với dấu ấn của 2 chiếc áo số 9, đồng thời cũng là 2 cầu thủ chơi nổi bật nhất, ở 2 đầu sân.
Kịch bản hiệp 2 lập lại như một bản sao so với hiệp 1: Bolivia vẫn là người chủ động khởi xướng, nhưng Venezula lại ghi bàn. Phút 56, sai lầm của hàng phòng thủ Bolivia trong giăng bẫy việt vị và lỗi vị trí đã tạo điều kiện cho Ricardo Paez (11) thoát xuống trống trải tâng bóng qua người thủ môn, nâng tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà. Nhưng rồi, phút 84, Bolivia lại đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú băng vào đệm nối bóng của Acer (17) san bằng kết quả 2-2.
Sau lượt trận đầu tiên, Peru tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, kế đó là Venezula và Bolivia: cùng 1 điểm, tạm xếp cuối là ƯCV Urugoay chưa có điểm.
Đông Kha