Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhật thua đau, Czech phô diễn sức mạnh và Ý thuận lợi

10:06, 13/06/2006

Đêm 12 rạng sáng ngày 13/6 đã diễn ra các trận Nhật Bản - Australia (bảng F); Mỹ - CH Czech và Ý - Ghana (Bảng E). Sau đây là ghi nhận về kết quả của các trận đấu này.

 Đêm 12 rạng sáng ngày 13/6 đã diễn ra các trận Nhật Bản - Australia (bảng F); Mỹ - CH Czech và Ý - Ghana (Bảng E). Sau đây là ghi nhận về kết quả của các trận đấu này.

Nhật Bản - Australia (1-3): 8 phút "điên rồ" của Socceroos

Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Australia 1 1 0 0 3 1 3
Brazil 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0
Nhật Bản 1 0 0 1 1 2 0

Cả hai đội đều xung trận với quyết tâm chiến thắng bởi họ được đánh giá là những đối thủ ngang cơ, đội thắng sẽ rộng cánh cửa đi tiếp vào vòng sau bởi một suất đi tiếp gần như đã thuộc về Brazil. Dễ hiểu khi trận đấu không có nhiều pha bóng đáng xem bởi hai bên đều lựa chọn lối chơi thận trọng.

Soạn: AM 804733 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhật Bản đánh mất chiến thắng vào những phút cuối

 

Australia có sự khởi đầu tốt hơn với những pha lên bóng tốc độ dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Ngay phút thứ 6, tỷ số lẽ ra đã có thể mở cho Socceroos nếu tiền đạo Viduka tỉnh táo hơn trong 2 pha dứt điểm liên tiếp ở cự ly cận thành.

Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút lép vế, thế trận bắt đầu trở nên cân bằng khi Nhật Bản kiểm soát được nhiều bóng hơn nhờ một hàng tiền vệ năng động với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt như Nakata hay Nakamura.

Sau cú sút sệt đi chệch cầu môn rất nguy hiểm của Takahara, Nhật Bản đã có được bàn mở tỷ số khá nhạy cảm. Từ quả treo bóng ở ngoài vòng cấm của Nakamura, thủ môn Schwarzer lao ra đấm bóng nhưng bất thành do va chạm với một cầu thủ Nhật Bản.

Sau bàn thua "mập mờ", Australia lập tức đáp trả bằng cú sút sượt mép xà ngang rất đáng tiếc của Harry Kewell. Đây cũng là pha bóng đáng xem cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp hai, Australia cố gắng đẩy lùi đội hình Nhật Bản về phía sau nhưng lối chơi của họ quá thiếu đột biến nên dễ dàng bị đối phương cản phá. Nhưng Nhật Bản cũng không lầm tốt hơn là bao trong nhiệm vụ tấn công. Vì vậy, phần lớn thời gian hiệp 2 diễn ra khá buồn tẻ với chất lượng dưới mức trung bình.

Tuy nhiên, vào thời điểm khó khăn, HLV Hiddink đã chứng tỏ được tầm cỡ của người từng dẫn dắt Hàn Quốc vào đến vòng bán kết World Cup 2002. Các quyết định thay người của ông đã phát huy hiệu quả để mang về trận thắng ngược dòng quý giá cho đội nhà.

Soạn: AM 804749 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Người hùng Tim Cahill ăn mừng bàn thắng

Đầu tiên, ở phút 84, từ quả ném biên tưởng như vô hại bên cánh trái, thủ thành Kawaguchi băng ra không hợp lý để cầu thủ dự bị Kennedy đánh đầu vào vòng cấm, trong tình huống lộn xộn, Tim Cahill đã nhanh chân đá bóng vào cầu môn không còn thủ môn trấn giữ. 

Bàn thua khiến hàng thủ Nhật Bản hoang mang và họ tiếp tục phạm sai lầm. Phút 88, họ không cản phá quyết liệt một cầu thủ mới vào sân khác là Aloisi để anh này nhả bóng lại cho Cahill tung cú sút hiểm hóc đập trúng cột dọc, lần thứ hai hạ gục Kawaguchi.

Trên đà hưng phấn, Australia ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+2. Lần này, Aloisi đích thân lập công khi rê bóng vượt qua một hậu vệ rồi dễ dàng ghi bàn trong tư thế đối mặt thủ môn.

Với trận thua này, các học trò của HLV Zico chỉ còn biết tự trách mình vì đã phạm phải sai lầm vào thời khắc quyết định. Còn với Australia, họ đã được hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên tại một VCK World Cup.

Australia

Số liệu

Nhật Bản

20 Sút 6
12 Sút trúng cầu môn 2
22 Phạm lỗi 11
5 Phạt góc 3
3 Đá phạt 0
5 Việt vị 3
4 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
52% Kiểm soát bóng 48%

Đội hình thi đấu:
Australia:
1-Schwarzer; 2-Neill; 3-Moore (19-Kennedy 61); 5-Culina; 7-Emerton; 9-Viduka; 10-Kewell; 13-Grella; 14-Chipperfield; 20-Wilkshire (15-Aloisi 75); 23-Bresciano (4-Cahill 53).
Nhật Bản: 23-Kawaguchi; 3-Komano; 5-Miyamoto; 7-Nakata; 9-Takahara; 10-Nakamura; 13-Yanagisawa (18-Ono 79); 14-Santos; 15-Fukunishi; 19-Tsuboi (2-Moniwa 56/16-Oguro 90+1); 22-Nakazawa.

CH Czech - Mỹ (3-0): Czech phô diễn sức mạnh

Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm

CH Czech

1 1 0 0 3 0 3

Ghana

0 0 0 0 0 0 0

Italia

0 0 0 0 0 0 0

Mỹ

1 0 0 1 0 3 0

Với lối chơi tấn công ở một tốc độ vừa phải nhưng rất hợp lý trong những pha bóng quyết định và đặc biệt nguy hiểm ở những đường xuống biên, CH Czech đã đánh bại ĐT Mỹ với tỷ số đậm 3-0 một cách "tâm phục khẩu phục".

Soạn: AM 804827 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Rosicky (10) toả sáng trong chiến thắng ấn tượng của CH Czech

Ngay ở phút thứ 5, một pha dàn xếp xuống bóng đẹp mắt bên cánh phải đã mang về bàn thắng sớm cho CH Czech. Sau đường chuyền thông minh của đồng đội, Grygera hoàn toàn thoải mái bên cánh phải đã tung ra quả tạt bóng như đặt cho Jan Koller để cầu thủ có chiều cao 2m02 đánh đầu như ghim bóng vào khung thành thủ môn Kasey Keller mở tỷ số trận đấu.

Sự chủ động vẫn được CH Czech nắm giữ nhưng ĐT Mỹ cũng phần nào thể hiện được mình qua pha bóng suýt thành bàn của Reyna. Đội trưởng của Mỹ xoay sở khéo léo trước vòng 16m50 rồi tung cú sút hiểm hóc nhưng đáng tiếc, bóng lại tìm trúng cột dọc của thủ thành Petr Cech.

Nhưng đó cũng là những gì mà ĐT Mỹ có được trong hiệp 1. Với một hàng tiền vệ cơ động, CH Czech vẫn tấn công hết sức hiệu quả với sự xuất sắc của Nedved và đặc biệt là Rosicky.

Phút 35, đón quả đánh đầu phá bóng của hậu vệ Mỹ, Rosicky đã bất ngờ tung ra một cú sút căng từ khoảng cách 30 mét thẳng vào góc xa nhân đôi cách biệt cho CH Czech.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi. ĐT Mỹ có nhiều hơn những pha lên bóng nhưng ở những tình huống quyết định, họ lại không có đủ sự sắc sảo và độ tinh quái. Beasley và Johnson sở hữu những cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số cho đội bóng bắc Mỹ nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc trong đó, cú sút căng của Johnson đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong khi đó, từ một pha bóng phản công đơn giản ở phút 76, Nedved chuyền bóng thông minh cho Rosicky để tân binh của Arsenal bắt tốc độ rồi hạ thủ thành Keller với một pha dứt điểm kỹ thuật. Trước đó, với thêm một cú sút xa dội xà ngang, Rosicky chính là cầu thủ thi đấu nổi bật bên phía ĐT CH Czech. Cũng không thể không nhắc đến Nedved khi tiền vệ này đã đặt dấu ấn hết sức rõ nét lên lối chơi của CH Czech.

Để thắng trận 3-0, tỷ số có cách biệt lớn nhất từ đầu giải, CH Czech đã phải phô diễn gần như toàn bộ sức mạnh của mình. Đó có thể là một bất lợi cho họ ở những trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, trận thua khiến cơ hội đi tiếp của ĐT Mỹ bị đe doạ nghiêm trọng nhất là khi 2 đối thủ còn lại trong bảng E là Italia và Ghana.

Mỹ

CH Czech

1 Sút trúng cầu môn 5
6 Sút bóng 10
15 Phạm lỗi 19
2 Phạt góc 5
0 Đá phạt 0
0 Việt vị 9
0 Phản lưới 0
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
55% Thời gian kiểm soát bóng 45%

Đội hình ra sân
 Mỹ
: Keller, Onyewu, Mastroeni (Johnson 45), Pope, Cherundolo (OBrien 45), Reyna, Beasley, Convey, Lewis, McBride (Wolff 77), Donovan.
 CH Czech: Cech, Grygera, Rozehnal, Ujfalusi, Jankulovski, Poborsky (Polak 82), Galasek, Rosicky (Stajner 86), Plasil, Nedved, Koller (Lokvenc 45).
 Bàn thắng: Koller 5, Rosicky 36, 76.

Ý - Ghana (2-0): Pirlo giúp Ý thuận lợi

Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm

CH Czech

1 1 0 0 3 0 3

Italia

1 1 0 0 2 0 3

Ghana

1 0 0 1 0 2 0

Mỹ

1 0 0 1 0 3 0

Ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc, Italia và Ghana lập tức tổ chức tấn công về phía khung thành của nhau mà không cần thăm dò.

Soạn: AM 804837 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Người hùng Pirlo

Trong khi Italia chủ yếu lên bóng bằng những đường chuyền ngắn, xẻ xuống 2 biên rồi tạt vào, thì các đợt tấn công của Ghana lại được triển khai với tốc độ cực cao dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Tuy nhiên, nếu xét về cơ hội thì Italia là đội bóng chiếm ưu thế trong hiệp 1, mặc dù thời gian cầm bóng của 2 bên là ngang nhau.

Phút 27, nhận đường chuyền tuyệt đẹp từ trung lộ của Francesco Totti, Luca Toni khéo léo đè người hậu vệ Ghana rồi tung ra cú sút rất căng từ khoảng cách chừng 18m, bóng vượt qua tầm với của thủ môn Richard Kingston nhưng lại dội xà ngang bật ra.

Trước đó, đội bóng Thiên thanh còn tạo được 2 tình huống tấn công nguy hiểm nữa, nhưng một lần Totti sút bóng vọt xà ở tư thế thuận lợi, còn lần kia Toni đánh đầu trượt bóng trong gang tấc.

Không chịu kém cạnh, Ghana cũng nhanh chóng có câu trả lời. Phút 29, sau sai lầm chuyền hỏng ở giữa sân của Andrea Pirlo, Ghana tổ chức phản công nhanh và Gyan Asamoah suýt chút nữa buộc thủ môn Gianluigi Buffon phải vào lưới nhặt bóng bằng cú dứt điểm chệch cột dọc.

Phút 32, hàng thủ Italia bỏ quên không kèm Emmanuel Pappoe ở góc trái vòng cấm, để cầu thủ này thoải mái sửa bóng bằng chân phải, nhưng rất may cho Buffon là bóng bay vọt xà.

Sau 2 tình huống "chết hụt", Italia bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 40 nhờ công của Pirlo từ một tình huống phạt góc. Nhận được bóng sát mép vòng cấm Ghana, Pirlo thực hiện cú sửa bóng rất kỹ thuật, xuyên qua cả rừng chân cầu thủ 2 bên, găm thẳng vào góc thấp bên phải khiến thủ môn ..hoàn toàn bị khuất phục.

Với lưng vốn 1 bàn thắng dẫn trước, sang hiệp 2, Italia chủ động chơi chậm lại và tranh thủ phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Ngay ở phút 51, Pirlo đã chuyền đường bóng như đặt để Alberto Gilardino đối mặt thủ môn Ghana, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này quá hiền nên đã không thể chuyển thành bàn thắng.

Từ hiệp 2, các cầu thủ Ghana chủ trương chơi áp sát và tranh cướp quyết liệt hơn nữa để hạn chế khả năng kỹ thuật của Italia, và hậu quả là Totti đã phải sớm rời sân ở phút 56 sau một pha vào bóng thô bạo của John Pantsil.

Không còn nhạc trưởng Totti trên sân, nhưng nhờ khả năng cầm chịch khá tốt của Pirlo, Italia vẫn duy trì được thế trận có lợi cho mình, và 7 phút trước giờ mãn cuộc, lại là Pirlo thực hiện đường chuyền khiến trung vệ Ghana Sammy Kuffour mắc sai lầm, tạo điều kiện tiền đạo vào sân thay người Vincenzo Iaquinta ấn định thắng lợi 2-0 cho Italia.

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận này, Pirlo đã được Tiểu ban Kỹ thuật FIFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Italia Số liệu Ghana
18 Sút 14
13 Sút trúng cầu môn 4
8 Phạm lỗi 22
12 Phạt góc 4
2 Đá phạt 0
3 Việt vị 3
3 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
47% Kiểm soát bóng 53%

Đội hình:

Italia: Buffon; Zaccardo, Nesta, Cannavaro, Grosso; Perrotta, Pirlo, De Rossi; Totti (Camoranesi 55); Toni (Del Piero 82), Gilardino (Iaquinta 64)

Ghana: Kingston; Paintsil, Kuffour, Pappoe (Illiasu 46), Mensah; Essien, Appiah, Muntari, E Addo; Amoah (Pimpong 68), Asamoah (Tachie-Mensah 88)

(Theo VietNamNet)

Tin xem nhiều