
Mọi cặp mắt đều dồn vào chiếc ghế trống của bị cáo khi phiên xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein về tội ác diệt chủng được nối lại hôm 8-1 ở Baghdad.
Mọi cặp mắt đều dồn vào chiếc ghế trống của bị cáo khi phiên xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein về tội ác diệt chủng được nối lại hôm 8-1 ở Baghdad.
|
| Chiếc ghế bị cáo để trống |
Chín ngày sau khi Saddam Hussein bị treo cổ, em họ của cựu Tổng thống Iraq là Ali Hassan al-Majeed và 6 quan chức đảng Baath đã quay lại tòa, đối mặt với tội danh triệt hạ cộng đồng thiểu số Kurd tại khu vực núi non phía bắc năm 1988.
Không ít người Kurd lấy làm tiếc vì nghi phạm chính không thể chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong chiến dịch Anfal. Tuy nhiên, họ hy vọng rằng những đồng phạm của Saddam sẽ phải chịu chung số phận là lên giá treo cổ.
Phiên tòa xử Saddam và các đồng bị cáo khác về tội diệt chủng tạm ngừng hôm 21/12.
Phiên xử hôm nay sẽ đưa sự chú ý của công chúng trở lại với hệ thống pháp luật của Iraq, vốn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh sau khi đưa Saddam Hussein lên đoạn đầu đài.
Hiện chưa rõ, Saddam có còn là bị cáo trong phiên xử thứ hai này không. Cho tới nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ chính quyền Iraq về việc cáo buộc tội ác chống của người Kurd của Saddam sẽ được hủy bỏ.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ có quan hệ chặt chẽ với tòa án đặc biệt của Iraq nói, Saddam Hussein sẽ được hủy cáo buộc. "Saddam đã chết. Theo những hiểu biết về luật của tôi, phiên xử sẽ không nhằm vào ông ta nữa". (Theo Reuters, BBC)
![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













