Báo Đồng Nai điện tử
En

Trưởng ấp Năm Minh của dân Xóm Hố

08:03, 17/03/2022

Những tháng toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân ở ấp Xóm Hố (xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) quen với hình ảnh ông Năm Minh (tên thật Đặng Văn Minh, Trưởng ấp Xóm Hố) thùng thình trong bộ đồ bảo hộ kín bưng đi khắp xóm xem bà con có cần giúp đỡ gì không.

Những tháng toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân ở ấp Xóm Hố (xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) quen với hình ảnh ông Năm Minh (tên thật Đặng Văn Minh, Trưởng ấp Xóm Hố) thùng thình trong bộ đồ bảo hộ kín bưng đi khắp xóm xem bà con có cần giúp đỡ gì không.

Ông Năm Minh (trái) trao đổi với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) Nguyễn Văn Hải về chính sách hỗ trợ người khó khăn trong ấp. Ảnh: Đoàn Phú
Ông Năm Minh (trái) trao đổi với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) Nguyễn Văn Hải về chính sách hỗ trợ người khó khăn trong ấp. Ảnh: Đoàn Phú

Thời điểm tháng 7-2021, dịch bệnh bùng phát mạnh, nhiều người chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nên vợ ông Năm Minh cũng sợ, khuyên chồng nên hạn chế đi lại. Ông Năm Minh đáp gọn lỏn: “Tui là đảng viên, lại là Trưởng ấp mà ngồi nhà tránh dịch thì coi sao đặng”.

* Giúp dân thời dịch bệnh

Dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát dữ dội từ đầu tháng 5-2021, đặc biệt từ tháng 7 đến đầu tháng 10-2021, không chỉ riêng ấp Xóm Hố mà toàn tỉnh đều thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch là người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố. Người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau để phòng, chống dịch bệnh.

Là một địa bàn có diện tích rộng nên vào thời điểm đó, ấp Xóm Hố cũng có nhiều chốt kiểm soát phòng dịch và bảo vệ vùng xanh. Vì vậy, Trưởng ấp Năm Minh tất bật suốt ngày để cùng với chính quyền, Ban điều hành ấp, chi hội đoàn thể và Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Năm Bế (bà Nguyễn Thị Bế) vừa trực chốt, vừa hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu, thuốc men cho người dân trong vùng phong tỏa, khu cách ly y tế.

Ông Năm Minh tâm sự, ấp Xóm Hố của ông vốn là miền quê yên bình. Cho nên, khi mọi người ở yên trong nhà thì nó yên tĩnh tới nao lòng. Khổ nhất là dân ở các khu nhà trọ, không việc làm, tích lũy cạn kiệt nên mỗi khi ông đến thăm, tặng quà, họ rất mừng.

Trưởng ấp Xóm Hố Năm Minh (trái) trao đổi công việc với các tổ trưởng nhân dân về giữ gìn cảnh quan khu dân cư sạch, đẹp. Ảnh: Đoàn Phú
Trưởng ấp Xóm Hố Năm Minh (trái) trao đổi công việc với các tổ trưởng nhân dân về giữ gìn cảnh quan khu dân cư sạch, đẹp. Ảnh: Đoàn Phú

Được các cấp phân bổ về cho ấp được hơn 11 ngàn phần quà trong nhiều đợt, ông Năm Minh cùng với cán bộ ấp, tổ không ngại sớm trưa nhanh chóng triển khai đem quà tới tận nhà dân hoặc tại các chốt trực để phát cho người dân cần. Đồng thời, ông còn vận động các chủ nhà trọ đồng hành cùng chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn với công nhân lao động xa quê như: miễn hoặc giảm tiền trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm nếu có điều kiện và lập, báo cáo danh sách kịp thời những trường hợp khó khăn để ấp, xã hỗ trợ kịp thời…

Thấy ông Năm Minh và cán bộ ấp, tổ suốt ngày chạy tới chạy lui trong bộ đồ bảo hộ thùng thình ngay cả khi trời mùa hè nắng nóng để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân nên ai cũng thương, ít ai than phiền bất tiện khi không được ra đường. Nhờ đó, người dân Xóm Hố chấp hành khá tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là tuân thủ quy định ai ở đâu thì ở yên đó.

Khi toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, ông Năm Minh đem giấy khen về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của xã, huyện tặng về khoe vợ. Vợ ông lại tủm tỉm cười đáp: “Của chồng công vợ”.

Câu nói của vợ khiến ông hài lòng vì suốt 24 năm làm Trưởng ấp Xóm Hố, nếu không được sự hậu thuẫn của vợ thì ông khó đảm đương được công việc xã hội khi quản lý một ấp rộng gần 900ha, với gần 798 hộ dân/15 tổ nhân dân này.

* Xóm Hố đẹp hơn nhờ những tuyến đường

Xóm Hố vốn là vùng quê miệt vườn có nhiều cây ngon, trái ngọt, nhà nối nhà, vườn tiếp vườn bởi những con đường đất nhỏ quanh co, hai bên là mương nước (đường thoát nước). Với những người đã có tuổi, dù nay đã bỏ nhậu cũng còn nhớ thời trai trẻ vài lần bị rớt mương khi quá chén. Nay đường làng dù quanh co nhưng đều được bê tông xi măng, đường nhỏ thì ô tô con có thể qua, còn mương nước được lót đan đồng bộ nên chuyện té mương lúc say xỉn chỉ còn là dĩ vãng.

Ông Năm Minh thường xuyên xuống cơ sở gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân. Ảnh: Đoàn Phú
Ông Năm Minh thường xuyên xuống cơ sở gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân. Ảnh: Đoàn Phú

Năm 1998, khi ông Năm Minh còn là Quyền trưởng ấp Xóm Hố, phong trào xây dựng giao thông nông thôn trong ấp, xã với mục tiêu từng bước mở rộng những con đường đất nhỏ hẹp, cứng hóa những tuyến đường liên tổ hiện có đã được đem ra họp dân để bàn bạc cách làm. Tuy nhiên, thời điểm đó dân cư trong ấp chưa nhiều; mặt khác, dân miệt vườn quen sống cảnh vườn cách vườn hoặc cách cây cầu, con mương nên không nhiều người ủng hộ việc mở đường. Tuy vậy, Quyền Trưởng ấp Năm Minh vẫn cố gắng thuyết phục người dân.

Trước tiên, ông Năm Minh chỉ rõ những bất tiện khi đường sá vẫn còn cách trở bởi những chiếc cầu khỉ, cầu ván, đường đê hiện hữu có chỗ bị sạt lở chỉ còn nửa mét. Việc nâng cấp, làm mới đường không chỉ để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển nông sản mà còn giúp cảnh quan vùng quê cũng đẹp mắt hơn, đáng sống hơn. Vậy là nhiều người dân tán thành và bỏ công, góp tiền cùng tổ, ấp bắt tay làm. Ngay cả ông Năm Minh cũng lội nước đắp đất, đóng cọc kè bờ cùng bà con làm đường. Từ đó, đường khu dân cư, tổ dần được nâng cấp, cứng hóa, mở rộng; nhiều tổ nhân dân trong ấp còn bàn nhau hiến đất mở thêm nhiều đoạn mới kết nối với các tuyến đường chính để ra vào cho thuận tiện.

Năm 2010, phong trào xây dựng nông thôn mới bắt đầu và ông Năm Minh cũng đã trải qua 4 lần được tái nhiệm làm trưởng ấp nên kinh nghiệm vận động người dân xây dựng giao thông nông thôn cũng tích lũy được khá nhiều, nhất là khi phong trào này được xã, huyện, tỉnh quan tâm đầu tư.

Ông Năm Minh cho hay, có tuyến đường ngân sách đầu tư từ 70-100% nên rất thuận lợi. Nhờ vậy, tới năm 2015, khi xã Phú Hội đạt chuẩn nông thôn mới thì các tuyến đường trên địa bàn ấp Xóm Hố cũng bê tông xi măng, nhựa đạt trên 95%. Nhờ đó, Xóm Hố vốn đẹp nay cảnh quan thêm sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. “Hiện xã Phú Hội được tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao và tiếp tục phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong nay mai. Do đó, còn làm trưởng ấp thì tôi phải có trách nhiệm cùng với mọi người xây dựng ấp Xóm Hố đẹp rồi phải đẹp hơn, đáng sống hơn” - ông Năm Minh bộc bạch.

Phó chủ tịch UBND xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) LÊ ĐỨC TÀI cho biết, điều mà ông và cán bộ xã, ấp quý nể Trưởng ấp Năm Minh là sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, uy tín với dân. Do đó, xã, huyện, tỉnh khen ông thể hiện bằng giấy khen, bằng khen, còn dân Xóm Hố thì thể hiện qua tình cảm, sự đồng thuận.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều