Ngày 19-3, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn giải phóng. Tuyến phòng thủ cực kỳ quan trọng của địch ở phía Bắc coi như bị vỡ toang một mảng lớn.
Ngày 19-3, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn giải phóng. Tuyến phòng thủ cực kỳ quan trọng của địch ở phía Bắc coi như bị vỡ toang một mảng lớn. Trong khi đó, sau khi ta cho lực lượng áp sát giải phóng một phần cố đô Huế và tỉnh Trị Thiên vào ngày 18-3, Bộ Tư lệnh còn chỉ thị cho Quân khu Trị Thiên do thiếu tướng Lê Tự Đồng làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu và Quân đoàn 2 đưa lực lượng đến cắt đường số 1 không cho địch vượt đèo Hải Vân tiến vào bảo vệ Đà Nẵng. Như vậy ta đã bao vây quanh nội thành Huế và vùng Trị Thiên. Địch co cụm lại phòng thủ trong thế hoảng loạn, chống trả lẻ tẻ.
Ngày 21-3, từ ba hướng Bắc, Tây và Nam, các lực lượng quân sự của tỉnh và Quân khu Trị Thiên cùng Quân đoàn 2 đồng loạt tấn công và tiến quân vượt qua các tuyến phòng thủ của địch tại Trị Thiên. Lực lượng của ta đã hình thành nhiều mũi bao vây Huế, đánh thiệt hại nặng nề Sư đoàn 1 bộ binh, Lữ 147 thủy quân lục chiến ngụy. Trận đánh quyết định chặn đứng địch trên đường số 1 ở Mũi Né - Bái Sơn đã khiến địch hoàn toàn mất thế tiến và lui quân, mất thế phòng thủ kể từ đèo Hải Vân trở vào Nam. Như vậy, ta vừa tiêu hao được phần lớn sinh lực địch vừa cắt đứt được hướng tiến quân của chúng từ Huế vào Đà Nẵng. Hàng ngàn xe của địch di tản từ Huế vào Nam phải quay lại cố đô Huế trong cảnh rối loạn. Trong khi đó, pháo binh tầm xa của ta áp chế các khu vực khác ở Trị Thiên như: căn cứ Đống Đa, Mang Cá, bắn phá sân bay Phú Bài. Trước tình hình đường bộ bị cắt, đường không bị triệt, địch chỉ còn một lối thoát là rút chạy ra biển. Cửa biển Thuận An và cửa Tư Hiền là giải pháp duy nhất của địch tại nơi đây. Và con đường Huế - cửa Thuận An là niềm hy vọng cuối cùng, nhưng thực tế đã biến thành con đường chết đối với chúng.
Nắm vững ý đồ muốn tẩu thoát của địch, pháo của ta một mặt khống chế chặn cửa Thuận An và không cho tàu địch từ ngoài khơi vào đón bọn chúng rút lui, mặt khác bắn tập trung vào đội hình dày đặc của địch còn lại ở cửa Thuận An và cửa Tư Hiền làm cho chúng bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, bộ đội đặc công của ta còn thả mìn phong tỏa cửa biển Thuận An. Xe tăng, xe bọc thép, xe vận tải và hàng chục ngàn lính địch kéo đi kín đường bị pháo của ta bắn, chúng phải giẫm đạp lên nhau mà chạy, hoặc tự bắn nhau để lấy đường thoát thân.
(Theo Đại thắng mùa xuân)
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)












