Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bé Vi cần sự sống

08:03, 29/03/2010

Hàng tháng, để có tiền lên bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh truyền máu cho bé Trần Khánh Vi (7 tuổi), vợ chồng anh Trần Hưng Trí và chị Nguyễn Thị Phương Dung (ngụ tại tổ 8, KP7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thường phải vay mượn của bà con trong xóm.

Hàng tháng, để có tiền lên bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh truyền máu cho bé Trần Khánh Vi (7 tuổi), vợ chồng anh Trần Hưng Trí và chị Nguyễn Thị Phương Dung (ngụ tại tổ 8, KP7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thường phải vay mượn của bà con trong xóm.

 

Dù đau bệnh, bé Vi rất hiếm khi được gần mẹ do chị Dung phải đi làm để có tiền "mua" máu cho con.

Chị Dung tâm sự, do thu nhập từ công việc giặt quần áo, dọn vệ sinh nhà thuê của chị chỉ 500 ngàn đồng/tháng cộng với khoảng 1,3 triệu đồng từ lương công nhân của chồng, gia đình chị phải chi tiêu dè xẻn mới đủ trang trải ăn uống cho 5 người (trong đó 2 con còn đang đi học). Vì vậy, từ ngày bé Vi phát bệnh, gia đình chị càng thêm túng quẫn. Bác sĩ điều trị cho biết, bé Vi, ngoài bệnh thiếu máu, còn mắc thêm các bệnh khác như: tim, gan, thận, lách phải phẫu thuật ngay mới duy trì được sự sống.

 

Mặc dù túng quẫn, nhưng hàng tháng anh Trí và chị Dung cũng cố gắng chạy vạy cho được 1 triệu đồng để truyền máu cho con. Thế nhưng, hiện nay nợ nần chồng chất, anh chị không biết lấy tiền đâu để tiếp tục truyền máu cho con.

Bé Vi rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em được kéo dài sự sống.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều