Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo Đồng Nai tổ chức cứu trợ đồng bào bị bão số 9 tại tỉnh Bến Tre: Ấm lòng người dân xứ dừa...

09:12, 30/12/2006

Ngày 28-12, đoàn công tác xã hội báo Đồng Nai phối hợp với báo Đồng Khởi đã tổ chức trao quà cứu trợ cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9 tại tỉnh Bến Tre. Đoàn đã trao 1.000 phần quà (gồm 10 tấn gạo và 1.000 cái mền do bạn đọc báo Đồng Nai đóng góp với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng) cho bà con các xã: Tân Lợi Thành, Tân Hào (huyện Giồng Trôm) và Thành An, Tân Phú Tây, Thạnh Ngãi, Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày).

Đông đảo bà con xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày đến nhận quà cứu trợ.

Ngày 28-12, đoàn công tác xã hội báo Đồng Nai phối hợp với báo Đồng Khởi đã tổ chức trao quà cứu trợ cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9 tại tỉnh Bến Tre. Đoàn đã trao 1.000 phần quà (gồm 10 tấn gạo và 1.000 cái mền do bạn đọc báo Đồng Nai đóng góp với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng) cho bà con các xã: Tân Lợi Thành, Tân Hào (huyện Giồng Trôm) và Thành An, Tân Phú Tây, Thạnh Ngãi, Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày).

Bão số 9 đi qua đã hơn 3 tuần nhưng tại Bến Tre - một trong hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất - vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chuyến cứu trợ về những xã của vùng căn cứ kháng chiến cũ thuộc 2 huyện Giồng Trôm và Mỏ Cày càng trở nên có ý nghĩa khi những phần quà được trao tận tay bà con nghèo đang từng bước khắc phục khó khăn, ổn định chỗ ở trong khi năm hết Tết đến. Đoàn công tác xã hội của báo Đồng Nai cùng một số mạnh thường quân đã mang 1.000 phần quà đến với bà con 2 huyện Giồng Trôm và Mỏ Cày. Những phần quà này do bạn đọc báo Đồng Nai đóng góp trong chương trình "Chung một tấm lòng".

Điểm đầu tiên đoàn đến là xã Tân Lợi Thạnh - xã vùng sâu thuần nông thuộc diện khó khăn của huyện Giồng Trôm-nơi đặt trụ sở của tờ báo Chiến Thắng, tiền thân của báo Đồng Khởi ngày nay. Đoàn dành 250 phần quà (mỗi phần gồm 10 ký gạo và 1 cái mềm) tặng các hộ nghèo khó khăn, diện chính sách. Dọc tuyến đường dẫn vào xã vẫn còn đó dấu vết của cơn bão dữ: những mái nhà đổ sập, trống hoác, cột nhà xiêu vẹo, vườn tược hoang tàn, đổ nát. Thấp thoáng những ngôi nhà lá dừa vừa được dựng lại, tạm bợ trên đất giồng. Toàn xã có 1.934 hộ thì đã có 733 hộ bị sập hoàn toàn, 775 hộ tốc mái. Trụ sở UBND xã, trường học cũng hư hỏng nặng. Hoa màu trên địa bàn xã cũng bị hư hại nặng, nhất là cây dừa. 269/530 hécta dừa của xã bị bật gốc, toàn bộ 260 hécta mía bị gãy đổ. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Dũng ngậm ngùi: "Xã vốn nghèo, giờ lại nghèo thêm. Với chừng đó thiệt hại, người dân Tân Lợi Thạnh càng thêm khốn khó. Cây dừa, cây mía vốn là cây chủ lực, nguồn thu nhập chính của địa phương. Trong tình cảnh này, việc ổn định nhà cửa, lo cái ăn cái mặc, công việc cho bà con đã nằm ngoài khả năng của địa phương nếu như không có sự giúp đỡ của các tỉnh bạn". Nhận phần quà từ đoàn công tác xã hội, cụ Lê Thị Vẹm, 72 tuổi, ở ấp Giồng Đồng bật khóc: "Tui dắt hai đứa cháu đi tránh bão, khi trở về thì cái nhà đã sập, đồ đạc cái thì bị cuốn trôi, cái thì bị rách te tua. Mấy bữa nay trời trở lạnh nhưng mấy bà cháu không còn gì để đắp. Giờ được nhận cái mền thiệt là quý".

Những người dân ở xã Tân Hào (huyện Giồng Trôm) cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn: nhiều hộ mất nhà cửa, ruộng vườn bị thiệt hại nặng khiến nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học. Theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Hào, sau bão, một số em xin nghỉ để phụ giúp gia đình, đến nay vẫn chưa quay trở lại trường. Xã đã cử người đến vận động, thuyết phục nhưng cũng chưa có kết quả gì. "Gia cảnh quá khó khăn, thu nhập giảm sút khiến các phụ huynh không thể lo cho các em đến trường. Hơn một phần ba gia đình của xã thuộc diện khó khăn, xóa đói giảm nghèo, giờ lại lâm vào cảnh trắng tay. Nhiều hộ sau bão trở thành hộ đói, xã phải cứu trợ thường xuyên". Nông dân Đinh Ngọc Út, ở thôn 13 thì chua chát: "Nhà tôi mất trắng gần 100 gốc dừa, số còn lại cứ rụng non, chất lượng kém nên giá cả không đáng bao nhiêu. Trước bão, dừa khô loại 1 tại vườn dao động 28-30 ngàn đồng/chục là bà con sống được. Nhưng dừa bị ảnh hưởng của bão vừa xấu, giá lại rẻ, chỉ 12 ngàn đồng/chục khiến bà con thêm lo lắng".

Tổng biên tập báo Đồng Nai Trần Huy Thanh tặng quà cho bà con ở xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Chuyến đi cứu trợ lần này của báo Đồng Nai có mặt các nhà hảo tâm, chủ các doanh nghiệp - những người nhiều năm đồng hành với các chương trình từ thiện - xã hội của báo. Công việc kinh doanh vào cuối năm rất bận rộn nhưng các chị vẫn dành thời gian đến với bà con vùng lũ. "Của ít lòng nhiều, nhường cho bà con miếng cơm manh áo những khi bị thiên tai là truyền thống và nghĩa cử của đồng bào mình. Doanh nghiệp chúng tôi cũng thế, làm ăn được thì chia sẻ với bà con các vùng khó khăn hơn. Dành một chút thời gian đến thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn" - chị Kim Chi, chủ doanh nghiệp Đức Vũ bộc bạch.

Đường vào một số xã của huyện Mỏ Cày rất khó khăn. Đường nhỏ hẹp, cầu yếu nên để đến được xã Thạnh Ngãi, đoàn phải chuyển hàng ra từng xe nhỏ. Công việc khá vất vả nhưng các thành viên đều cảm thấy vui vì hàng được trao tận tay bà con. Trên đường vào xã Tân Phú Tây, nhìn thấy cảnh hai cụ già đang chằm lá, dựng lại mái nhà nhỏ xíu ven rạch, các chị không cầm được lòng đã dúi tặng thêm tiền để giúp các cụ mua thêm vật dụng. Lẫn trong dòng người nhận quà cứu trợ, ông Trần Chí Lực (ấp Thạnh Chí, xã Thạnh Ngãi) bồi hồi nói rằng, tình nghĩa của bà con Đồng Nai dành cho người dân xứ dừa thật cảm động. Những ngày năm hết Tết đến như thế này, những món quà thiết thực của đoàn mang đến cho bà con càng trở nên có ý nghĩa hơn.     

Thu Trang

 

Tin xem nhiều