Năm 1997, vùng đất ấp Cây Da (nay thuộc xã Xuân Thành, thành phố Ðồng Nai) còn hoang sơ và được nhiều người tìm đến lập nghiệp. Cựu chiến binh (CCB) Chu Bá Cường (Chi hội CCB ấp Cây Da) đã tạo dựng cuộc sống mới và vươn lên làm giàu khi về đây sinh sống.
![]() |
| Cựu chiến binh Chu Bá Cường (phải) trao đổi về kinh nghiệm nuôi bò với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Xuân Thành và Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Da. Ảnh: Ðoàn Phú |
Với CCB Chu Bá Cường, ấp Cây Da là nơi lập nghiệp của gia đình ông từ thuở hàn vi. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay kinh tế gia đình ổn định, con cái trưởng thành, ông vẫn không chịu làm người nhàn hạ.
Cuộc sống nghĩa tình
Những tuyến đường một thời “nắng bụi, mưa lầy” trên địa bàn ấp Cây Da dẫn vào trại trồng cỏ, nuôi bò của CCB Chu Bá Cường phần lớn đã được trải nhựa hoặc bê tông, chỉ còn một đoạn ngắn là đường đất nhưng đã được ông cùng một số hộ dân có đất xung quanh cứng hóa để việc đi lại thuận tiện hơn.
CCB Chu Bá Cường cho biết: Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, ông lập gia đình với bà Đỗ Thị Cảnh (quê tỉnh Bắc Ninh). Vợ chồng ông làm ruộng và buôn bán nhỏ. Do diện tích đất sản xuất chỉ vỏn vẹn có 360m², năm 1997, vợ chồng ông quyết định đưa nhau vào ấp Cây Da lập nghiệp. Khi ấy, 2 người con của ông là Chu Bá Kiên mới 5 tuổi và Chu Bá Giang mới 2 tuổi, nay đều đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.
Năm 1997, ấp Cây Da còn thưa dân, rẫy vườn hoang hóa nhiều, những con đường “nắng bụi, mưa lầy” hiện hữu ngay trước sân nhà. Nhưng điều đó không làm CCB Chu Bá Cường nản chí, trái lại càng tiếp thêm quyết tâm để vợ chồng ông bám trụ, thực hiện kế hoạch lập nghiệp đã ấp ủ.
CCB Chu Bá Cường kể: Sau khi nhận chuyển nhượng 1 sào đất tại tổ 3, ấp Cây Da, ông đã dựng tạm căn nhà để che nắng, che mưa. Vốn liếng của vợ chồng ông cũng cạn. Thấy vậy, người thân cho mượn ít vốn mở tiệm tạp hóa nhỏ và thuê 1ha đất để trồng mì.
Sự siêng năng của vợ chồng ông Cường, bà Cảnh được vùng đất Cây Da đền đáp sau những vụ mì năng suất cao, được giá. Từ chỗ phải thuê đất sản xuất, vợ chồng ông lần lượt mua được 2ha đất. Tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình cũng ngày càng nhiều hàng hóa và đông khách.
CCB Chu Bá Cường, tổ 3, ấp Cây Da, xã Xuân Thành cho biết: “Người dân ấp Cây Da rất nghĩa tình, trọng chữ tín. Chính sự đùm bọc và tin tưởng của bà con đã giúp vợ chồng tôi vượt qua những ngày đầu lập nghiệp khó khăn để có cuộc sống ổn định như hôm nay. Giờ đây, vợ chồng tôi không còn nợ ngân hàng, có khoản tiền tích lũy gửi tiết kiệm”.
Ông Nguyễn Văn Hải, người dân ở tổ 3, ấp Cây Da cho biết: Vợ chồng ông Chu Bá Cường sống tử tế, nghĩa tình, hay giúp đỡ người khác. Vì vậy, người dân sinh sống ở khu vực ngã tư Chà Rang (tổ 3, ấp Cây Da) đều là khách hàng quen của gia đình ông. Thời điểm đó, ai cũng khó khăn, tiền dùng đầu tư cho rẫy, vườn. Lương thực, nhu yếu phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... phần đông bà con phải mua thiếu đến mùa thu hoạch mới trả. Chính sự tử tế, nghĩa tình của vợ chồng ông Cường, bà Cảnh đã giúp nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc Chơ-ro và những người mới đến lập nghiệp vượt qua khó khăn, mất mùa.
Ði đầu các phong trào
Với tổng diện tích đất hiện có 6ha (trồng cỏ, cao su, tràm), cùng đàn bò luôn duy trì khoảng 70 con, gồm 40 con bò sinh sản và 30 con bê, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, CCB Chu Bá Cường vẫn luôn tất bật với công việc.
CCB Chu Bá Cường bộc bạch: Các CCB trong Chi hội CCB ấp Cây Da nhận xét ông là người ham việc, tiếc công hoàn toàn không sai. Để tăng năng suất lao động, giảm chi phí thuê nhân công, ông sử dụng máy móc ở hầu hết các khâu từ cày đất, phun thuốc, bón phân đến cắt cỏ, cho bò ăn và vệ sinh chuồng trại.
Điện phục vụ sản xuất tại trại bò ở tổ 6 và sinh hoạt gia đình tại tổ 3 được ông sử dụng từ hệ thống năng lượng mặt trời. Ngoài ra, gà, vịt, cá, thịt, trứng phục vụ bữa ăn hằng ngày đều do gia đình tự nuôi nên tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.
Tuy vậy, vợ chồng ông Cường, bà Cảnh luôn nhiệt tình trong việc đóng góp cho các phong trào của địa phương và Chi hội CCB ấp Cây Da như: làm đường giao thông nông thôn, kéo điện sinh hoạt, xây dựng quỹ tình nghĩa, tình thương...
CCB Lê Văn Tịnh, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Cây Da cho biết: Bất kể phong trào lớn hay nhỏ cần huy động sức dân, Chi hội CCB ấp Cây Da đều chọn CCB Chu Bá Cường làm đầu tàu. Bởi ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm và thường đóng góp cao hơn mức bình quân của hội viên, người dân mỗi khi được vận động.
Riêng tuyến đường đất dài hơn 1,5km dẫn vào các rẫy tại tổ 6, CCB Chu Bá Cường đã cùng các hộ dân hiến đất, đóng góp ngày công để duy tu, sửa chữa thường xuyên.
Cũng theo CCB Lê Văn Tịnh, trong quá trình lập nghiệp tại ấp Cây Da, CCB Chu Bá Cường không chỉ được hội viên trong chi hội mà cả người dân địa phương đánh giá cao về tinh thần xung kích trong các phong trào, là tấm gương sáng trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là những nghĩa cử giúp đỡ người dân thông qua việc bán thiếu lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoặc dùng phương tiện cá nhân đưa người gặp nạn, bị bệnh đi cấp cứu trong điều kiện đường sá lầy lội, đi lại khó khăn.
Vùng đất ấp Cây Da đã trở thành quê hương thứ 2 của CCB Chu Bá Cường và nhiều CCB xuất ngũ về đây lập nghiệp. Từ những vụ mì, bắp, mía, thuốc lá đầu tiên những ngày mới khai hoang, theo thời gian, vùng đất này dần được phủ xanh bằng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: hồ tiêu, cây ăn trái, cây công nghiệp... Cùng với đó là những tuyến đường nhựa, đường bê tông khang trang nối dài đến từng khu dân cư.
CCB Chu Bá Cường bộc bạch: Giờ đây ông lao động không còn đặt nặng mục đích làm giàu mà chủ yếu để tạo niềm vui, giữ gìn sức khỏe và tri ân vùng đất ấp Cây Da đã cưu mang gia đình ông trong những ngày đầu lập nghiệp đầy gian khó.
Theo Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Thành Lê Ðức Bằng, xã Xuân Thành có 233 hội viên CCB, đa số có đời sống kinh tế ổn định đến khá giả. Thành quả của Hội CCB xã trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các CCB đã chọn ấp Cây Da nói riêng, xã Xuân Thành nói chung làm quê hương thứ 2, tích cực lao động sản xuất và đồng hành cùng các phong trào của địa phương.
Ðoàn Phú


![[Video] Khi cả gia đình cùng giành huy chương](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/ttt_20260710141257.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin