
Trong lúc đang đạp xe đến trường, cháu Hoàng Ngọc Tính (học sinh lớp 6 ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) bỗng dưng bị một người lạ mặt chặn đường, bắt đi không lý do. Người nhà phát hiện Tính bị người lạ bắt đã đuổi theo giữ lại, báo công an giải quyết thì lại bị Công an xã này đánh trọng thương vì cho rằng đã gây rối...
Trong lúc đang đạp xe đến trường, cháu Hoàng Ngọc Tính (học sinh lớp 6 ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) bỗng dưng bị một người lạ mặt chặn đường, bắt đi không lý do. Người nhà phát hiện Tính bị người lạ bắt đã đuổi theo giữ lại, báo công an giải quyết thì lại bị Công an xã này đánh trọng thương vì cho rằng đã gây rối...
* Con trẻ bỗng dưng bị bắt
Cháu Tính kể lại, khoảng 12 giờ ngày 9-2, cháu đang đạp xe đến trường thì bị một thanh niên đi xe máy đến chặn đầu và buộc phải lên xe để người đó chở đi. Tính từ chối thì bị dọa: "Nếu không đi, tao sẽ bắt mày sang Vũng Tàu bỏ đó cho đi bộ về". Cùng với những lời đe dọa, người này đã lôi cháu lên xe chở đi, khiến cháu rất sợ hãi. Đến khi đi ngang nhà mình, cháu Tính kêu lên thất thanh để cho người nhà giải cứu.
Phát hiện con bị người lạ chở đi, anh Hoàng Ngọc Minh (cha Tính, ngụ ở ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) và người nhà nghĩ con mình bị bắt cóc nên đã dùng xe máy đuổi theo giải cứu. Truy đuổi gần 1km, anh Minh bắt được đối tượng và giao cho công an lập biên bản xử lý. Tại trụ sở Công an xã, đối tượng khai tên Võ Đình Phúc (SN 1990, ngụ cùng xã Xuân Đông). Phúc cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, Phúc vào một tiệm net ở xã Xuân Tây chơi game thì bị mất xe đạp. Qua dò hỏi, Phúc biết xe mình đã bị một cậu bé khoảng 14 tuổi đem thế chấp tại một tiệm cầm đồ ở xã Xuân Tây. Trên đường về nhà, thấy Tính giống người được miêu tả nên Phúc đã khống chế cháu đưa đi gặp chủ tiệm cầm đồ. Tuy nhiên, chủ tiệm cầm đồ đã xác định Tính không phải là người mang xe của Phúc đến cầm.
* Chú lại bị đánh
Người nhà của cháu Tính cho biết, thấy Tính kêu cứu nên gia đình đã rất hoảng sợ và huy động người thân dùng xe máy đuổi theo. Khi bắt được Phúc, nghĩ là Phúc bắt cóc Tính nên họ có đánh đập trước khi giao Phúc cho công an giải quyết. Anh Hong A Sang (trú tại ấp 4, xã Xuân Tây), người tham gia truy bắt Phúc cho biết: "Khi đến Công an xã, Phúc và Công an ấp vào làm việc còn chúng tôi chỉ đứng ngoài xem. Nhưng sau đó tôi và người nhà cháu Tính thấy một công an viên đi ra và nói: "Thằng nào đánh thằng này (chỉ Phúc) thì đưa vào đánh chết nó đi". Nghe vậy, người nhà cháu Tính bất bình và có lớn tiếng với Công an xã. Vì thế, họ bị Công an xã đánh đập, bắt lập biên bản".
Nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc, anh Trần Anh Quốc (chú của Tính) cho biết: "Khi nghe một công an viên nói: "Thằng nào bắt (bắt Phúc) thì bắt vào đánh chết nó đi", tôi rất bức xúc nên đã nói: "Muốn đánh thì ra đánh tôi đây". Thế là Công an xã còng tôi cùng với Long và Trạng (đều là chú của cháu Tính), rồi dùng còng, ba toong và báng súng đánh tới tấp vào đầu, bụng, ngực và lưng mấy anh em chúng tôi". Các anh Hồng Mộng Long và Trần Quốc Trạng cũng khẳng định, chỉ vì bức xúc rồi chửi thề mà bị Công an xã đánh gây thương tích. Ghi nhận tại bệnh viện vào chiều tối ngày 9-2, chúng tôi thấy trên người của các anh Quốc, Long, Trạng đều có những thương tích...
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Trung, Trưởng Công an xã Xuân Tây cho biết: "Khi Công an ấp đến trụ sở xã bàn giao biên bản sự việc và người vi phạm thì người nhà của cháu Tính có thái độ không chấp hành pháp luật, đòi đánh Phúc. Khi Công an xã can thiệp thì một số người có lời lẽ xúc phạm công an, nên giữa hai bên xảy ra xô xát và những người này đã bị thương tích nhẹ. Công an xã đã có báo cáo vụ việc đến Công an huyện để có biện pháp xử lý". Ông Trung cũng cho biết: "Đối với việc bắt người của Võ Đình Phúc, bước đầu Công an xã đã lập biên bản, lấy lời khai và tiếp tục xin ý kiến của cấp trên để xử lý. Riêng việc một số Công an xã đánh người, chúng tôi sẽ xem xét. Nếu sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó".
Mẹ cháu Tính, chị Nguyễn Thị Liễu thì cho rằng, Công an xã chưa giải quyết việc con chị bị bắt oan, gây hoang mang cho cháu và gia đình mà người thân trong gia đình lại bị Công an xã đánh đập là không đúng. Do đó, chị Liễu và gia đình yêu cầu cơ quan chức năng cần sớm làm sáng tỏ và giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng.
Danh Trường













