Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hết Tết vẫn còn đánh bạc

10:02, 11/02/2011

"Chung 1 xị (100 ngàn đồng) đây rồi tao chia bài. Có tiền thì chơi tiếp, còn không thì thôi. Những tiếng cãi vã ấy vang lên từ một góc quán cà phê sân vườn trên đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa trong buổi chiều ngày 9-2 (mùng 7 tháng giêng âm lịch).

"Chung 1 xị (100 ngàn đồng) đây rồi tao chia bài. Có tiền thì chơi tiếp, còn không thì thôi. Những tiếng cãi vã ấy vang lên từ một góc quán cà phê sân vườn trên đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa trong buổi chiều ngày 9-2 (mùng 7 tháng giêng âm lịch).

 

* Sòng bạc trong quán cà phê

 

 4 người đàn ông trung niên đang ngồi vây quanh một chiếc bàn chơi bài tiến lên ăn tiền. Bên cạnh họ, ngoài những chiếc ly đựng nước đã được uống cạn, còn có mấy cái tô đựng thức ăn do quán này phục vụ "thượng đế" đến đánh bạc. Chọn vị trí ngồi chỉ cách sòng bạc chưa đầy 10m, chúng tôi nghe lỏm được số tiền ăn thua cho mỗi ván bài từ 50-100 ngàn đồng. Cách sòng bạc này không xa, một sòng bạc khác cũng đang say sưa sát phạt nhau. Khoảng 5 phút sau, khi những con bạc ở bàn cạnh chúng tôi bắt đầu cãi cọ nhau, một nhân viên của quán đến nói: "Thôi, mấy chú nghỉ đi, bây giờ công an đang kiểm tra gắt lắm". Thanh toán tiền quán xong, cả nhóm lục đục ra về với vẻ tiếc nuối. Những tưởng sau khi nhóm này ra về thì tất cả các sòng bạc trong quán đều nghỉ nhưng rốt cuộc sòng bạc ở bàn bên kia vẫn tiếp tục chơi cho đến khi trời tối hẳn mới tan. Buổi trưa cùng ngày, trên con đường vào khu du lịch Bửu Long, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, chúng tôi cũng thấy trong một số quán cà phê giải khát có các tụ điểm đánh bạc ăn tiền.

 

Sòng bạc tại quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu chiều ngày 9-2.

Trước đó, vào chiều ngày 7-2 (mùng 5 tháng giêng âm lịch), khi vào một quán cà phê dọc bờ sông Đồng Nai, trên đường Nguyễn Thành Phương (thuộc phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Trong sòng bài, chỉ có 4 tay cầm bài chính nhưng xung quanh họ có hàng chục thanh niên khác "ăn theo". Còn tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thành Đồng ở gần đó cũng có hàng chục chiếc xe của các con bạc đến gầy sòng, đậu từ trong quán ra tới ngoài lề đường. Mặc dù đề biển hiệu là quán cà phê nhưng khi chúng tôi vừa bước vào, người chủ quán đã đi ra nói không bán, vì bên trong quán lúc này sòng bạc cũng đang đến hồi gay cấn.

 

* Cần mạnh tay với nạn cờ bạc

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các quán cà phê có sòng bạc đều nằm tại những nơi ít bị dòm ngó (như trong các con đường hẻm) và hoạt động của các con bạc được sự đồng ý của chủ quán. Tại những nơi này dù không tổ chức sòng bạc để thu tiền xâu nhưng bù lại, chủ quán bán được nhiều thức ăn, nước uống cho khách. Trong khi chơi đánh bạc, các con bạc yêu cầu thức ăn, nước uống đều được chủ quán phục vụ tận nơi.

 

Thời gian qua, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá được nhiều tụ điểm đánh bạc, đưa một số đối tượng ra khởi tố, xử phạt hành chính (trong đó có cả những chủ quán cà phê chứa đánh bạc). Tuy nhiên, do ham lợi nhuận từ việc buôn bán đồ ăn, thức uống cho các con bạc nên nhiều chủ quán vẫn bất chấp pháp luật, đồng ý cho khách vào tổ chức sòng bạc.

 

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những tệ nạn khác, như: trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Từ chiếu bạc cũng đã xảy ra nhiều vụ án đau lòng, do đó đây là một vấn nạn cần được loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Trước mắt, để hạn chế được tệ nạn này, người dân mong các cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm đánh bạc, mà cụ thể là tại những quán cà phê chứa chấp sòng bạc như vừa nêu trên.

 

Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Trần Quang Diệu (SN 1986, trú tại KP8, phường Hố Nai), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1986, trú tại KP11, phường Tân Hiệp) và Phạm Quang Trung (SN 1983, trú tại KP13, phường Hố Nai) để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

 

Ngày 29-1, từ tin báo của người dân, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Phạm Quang Trung tại KP13, phường Hố Nai và bắt quả tang 3 đối tượng trên đang có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Diệu và đồng bọn khai nhận do Nguyễn Thanh Hiệp thiếu nợ Diệu tiền đánh bạc 36 triệu đồng nhưng không trả nên đã bắt giữ Hiệp để đánh đập, khống chế Hiệp nhằm đòi tiền nợ bạc.

 

Theo Công an TP.Biên Hòa, trước khi giữ Hiệp tại phòng trọ của Trung, các đối tượng trên đã chuyển Hiệp qua nhiều địa điểm khác nhau để tránh sự truy tìm của người nhà và lực lượng công an. Tuy nhiên, vụ việc đã bị phát hiện và kịp thời xử lý. Tham gia trong vụ án này ngoài Diệu, Trung và Tuyến còn có một số đối tượng khác. Nhưng khi sự việc bị phát hiện các đối tượng này đã bỏ trốn, công an đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Danh Trường

Chi Mai

 

 

 

Tin xem nhiều