
Biết Đ.V.S. chỉ còn chờ chết vì nghiện ma túy nặng, ông Hai Liễu (Dương Ngọc Liễu) - bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp 2, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đã tìm đến tận nhà anh thăm hỏi. Qua trao đổi, ông đã thuyết phục được gia đình S. đồng ý cho con trai ra Công an xã thử ma túy và xin được tổ chức cai nghiện tại nhà theo phác đồ trị liệu phù hợp. Đích thân bí thư Hai Liễu cũng bám sát cùng gia đình S. trong việc thực hiện cai nghiện tại nhà. Đến nay, S. đã cắt cơn thành công và trở thành một thanh niên mạnh khỏe, lao động giỏi trong gia đình.
Biết Đ.V.S. chỉ còn chờ chết vì nghiện ma túy nặng, ông Hai Liễu (Dương Ngọc Liễu) - bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp 2, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đã tìm đến tận nhà anh thăm hỏi. Qua trao đổi, ông đã thuyết phục được gia đình S. đồng ý cho con trai ra Công an xã thử ma túy và xin được tổ chức cai nghiện tại nhà theo phác đồ trị liệu phù hợp. Đích thân bí thư Hai Liễu cũng bám sát cùng gia đình S. trong việc thực hiện cai nghiện tại nhà. Đến nay, S. đã cắt cơn thành công và trở thành một thanh niên mạnh khỏe, lao động giỏi trong gia đình.
* Ông Bí thư ấp bản lĩnh
Năm 2011 này, Hai Liễu với tướng tá nhỏ thó vừa đúng 55 tuổi. Ông từng làm xã đội trưởng Long Thọ và từ năm 2005 về ấp 2 làm bí thư kiêm Mặt trận nên biết rõ bà con nơi đây như lòng bàn tay mình. Ở vai trò mới, bí thư Hai Liễu đã làm được nhiều chuyện khiến người dân vị nể. Như chuyện ông tìm đến tận nhà hai thanh niên hay chạy xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách la rầy, khiến hai chàng trai này phải từ bỏ hành vi thiếu... văn hóa giao thông. Trong ấp có 2 người chuyên ghi số đề cũng bị Hai Liễu "điểm mặt" phải kiếm chuyện khác làm ăn. Đặc biệt, có 6 người mê cờ bạc bỏ bê công việc làm ăn, khi nghe Hai Liễu "nhỏ to rỉ rả" đã thôi bài bạc.
![]() |
|
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Mặt trận tổ quốc ấp 2, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) - người thứ hai từ bên phải qua đang triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Tân Mão. |
Từ khi Khu công nghiệp Nhơn Trạch đi vào hoạt động, địa bàn ấp 2 nằm sát bên trở thành ấp đông dân và có nhiều nhà trọ nhất xã Long Thọ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp cũng trở nên phức tạp. Từ khoảng 23 giờ đêm, con đường chạy qua ấp 2 trở thành nơi tập họp hàng chục thanh thiếu niên, trong đó có những đám "choai choai" tóc nhuộm đỏ, vàng, xanh từ các nơi kéo đến... nhậu nhẹt, la hét rồi "bốc đầu" xe chạy lạng lách, gây náo động cả một vùng. Bọn trộm cắp, tội phạm cũng lợi dụng tình hình nhộn nhạo ở các nhà trọ cho người lao động nhập cư để ra tay, hoạt động.
* Xây dựng lực lượng cơ sở mạnh
Trước tình hình bất ổn trên địa bàn, bí thư Hai Liễu rất băn khoăn. Sau đó, ông đã tham mưu để chi bộ ra một nghị quyết chuyên đề về việc trấn áp các loại tội phạm. Dựa vào tình hình phân bố dân cư theo dây vườn (cứ 2 dây vườn vào 1 tổ dân cư cho tiện sinh hoạt, hội họp và hỗ trợ nhau), ấp 2 đã thành lập được 12 tổ nhân dân. Tất cả tổ trưởng tổ nhân dân đều lớn tuổi và có uy tín. Cùng lúc, ấp 2 còn lập đội dân phòng với 8 thành viên gồm những thanh niên tích cực trong ấp đang hành nghề chạy xe ôm, làm thợ hồ, buôn bán... do anh Huỳnh Văn Long làm đội trưởng. Cả trưởng ban ấp Đoàn Thanh Lương lẫn công an xã phụ trách ấp 2 Phan Văn Tốt đều bám sát hoạt động cùng đội dân phòng.
Phó công an xã Long Thọ Lê Văn Xuân cho rằng: "Đội dân phòng ấp 2 tuy chỉ có 8 thành viên lại làm những nghề khác nhau, nhưng khi có chuyện cần thì tập trung lực lượng rất nhanh. Do đó, đội đã góp phần tích cực vào việc tham gia những đợt cao điểm truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác tuần tra theo kế hoạch của Công an xã, phối hợp kiểm tra an toàn giao thông nông thôn cũng được đội thực hiện nghiêm túc. Từ một địa bàn rất phức tạp, nay địa phương đã trở nên ổn định. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội huyện đã chọn ấp 2 làm điểm xây dựng "Khu nhà trọ công nhân lao động an toàn, văn minh, không có tệ nạn xã hội", và có 7 cơ sở với khoảng 100 phòng trọ đăng ký hưởng ứng".
Trung tá Đặng Hồng Thêm, thuộc Đội Công an phụ trách xã của Công an huyện Nhơn Trạch, tỏ ra rất "khoái" đội ngũ tổ trưởng nhân dân mà bí thư Hai Liễu đã kỳ công xây dựng được. Trong đó có những tổ trưởng đều quá tuổi lục tuần nhưng sôi nổi, hăng hái không thua gì lớp trẻ. Như bác Trần Minh Nhựt (tổ trưởng tổ 10) luôn duy trì thường xuyên lịch họp, trực tiếp tham gia làm vệ sinh, bảo vệ môi trường đường nông thôn, còn kịp thời hòa giải nhiều vụ xích mích của bà con trong tổ; tổ trưởng 16 Lê Văn Đệ thấy chuyện gì "không phải" là góp ý kiến, đấu tranh liền; tổ trưởng 18 Mai Minh Nguyện rất "gân", thấy đánh lộn, làm bậy... là báo lực lượng đến can ngăn và còn trực tiếp "dí bắt" nghiện ma túy...
Thấy các tổ trưởng đều cao tuổi mà vẫn còn "ngon lành" như vậy, mấy thanh niên địa phương cũng hăng hái ra tận đường 20C phối hợp bắt cướp, góp phần tạo ra một sinh khí mới trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn ấp 2, xã Long Thọ.
Bùi Thuận

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










