Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bức xúc nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

07:12, 06/12/2010

* Bắt hai ghe hút trộm cát giữa đêm
Khoảng 21giờ ngày 3-12, khi 5 chiếc ghe đậu tại khu vực bãi Đá Hàn (trên sông Cái, thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang hút trộm cát thì một chiếc ca-nô của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (CSGTĐT), Công an tỉnh bất ngờ lao tới.

* Bắt hai ghe hút trộm cát giữa đêm

 

Khoảng 21giờ ngày 3-12, khi 5 chiếc ghe đậu tại khu vực bãi Đá Hàn (trên sông Cái, thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang hút trộm cát thì một chiếc ca-nô của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (CSGTĐT), Công an tỉnh bất ngờ lao tới. Trên ca-nô lúc này, ngoài các chiến sĩ CSGTĐT còn có công an, xã đội xã Hiệp Hòa và cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường thành phố. Sau một thoáng ngơ ngác, các đối tượng điều khiển ghe hút cát cũng hiểu ra rằng, đây là ca-nô của cơ quan chức năng đến bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép. Ngay lập tức, 3 trong số 5 chiếc ghe hút cát vội quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao. 2 chiếc ghe còn lại bị chính các đối tượng điều khiển ghe đánh chìm. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng trên hai ghe cát bị chìm này cũng nhảy xuống sông để lẩn trốn. Sau một hồi tìm kiếm, công an bắt được một đối tượng trên ghe hút cát, khi anh ta đang bơi vào bờ. Đối tượng này tên N.H.C., (SN 1993, quê ở tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

 

Căn nhà sắp bị lở xuống sông tại khu vực bãi đá hàn - nơi những chiếc ghe hút trộm cát bị bắt đêm 3-12

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những chiếc ghe hút cát bị các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ lần này là loại ghe tương đối lớn, có sức chứa đến hàng chục khối cát. Do hai chiếc ghe tang vật đã bị các đối tượng hút trộm cát đánh chìm nên sáng ngày 4-12, các cơ quan chức năng tiến hành trục vớt và mãi đến gần 24 giờ cùng ngày mới trục vớt xong.

 

* Còn đó nỗi lo đất lở

 

Việc các cơ quan chức năng bắt được các ghe khai thác cát trái phép vừa nêu khiến người dân địa phương hết sức phấn khởi, bởi vì bờ sông Đồng Nai, đoạn chảy qua cù lao Hiệp Hòa nhiều đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Và theo người dân, nguyên nhân đất vườn của dân sạt lở có phần do tình trạng khai thác cát bừa bãi trên sông.

 

Bờ sông bị lở tại khóm Bình Tự, ấp Nhất Hòa - nơi có nhiều ghe hút trộm cát.

Có mặt tại khu vực bãi Đá Hàn, thuộc phía bờ cù lao Hiệp Hòa (ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa), chúng tôi thấy bên bờ sông có một ngôi nhà xây bỏ hoang. Do đất bờ sông bị lở nên một phần nền móng của căn nhà đã không còn chỗ bám mà nhô hẳn ra mặt sông. Người dân địa phương cho hay, căn nhà trên của gia đình bà Hồ Ngọc Điệp. Hiện nay, do căn nhà có nguy cơ bị sụp xuống sông bất cứ lúc nào nên chính quyền địa phương đã cấp cho bà Điệp một lô đất để tái định cư tại nơi khác. Cạnh nhà của bà Điệp, do đất bờ sông bị lở, nền nhà của gia đình ông Đặng Công Phước cũng chỉ còn cách bờ sông chừng hơn mười mét. Ông Phước cho biết: "Hồi đó, nền nhà tôi cách bờ sông đến 45-50m, vậy mà bây giờ sông đã ăn vào gần sát rồi. Nếu cứ sạt lở kiểu này, chắc rồi gia đình tôi cũng phải di dời theo gia đình bà Điệp thôi".

 

Đến khóm Bình Tự, thuộc ấp Nhất Hòa (xã Hiệp Hòa), chúng tôi cũng nhận thấy bờ sông tại khu vực này bị sạt lở nặng. Dẫn chúng tôi đi xem phần đất vườn bị lở, ông Trần Văn Tuấn, một người dân có đất liền với bờ sông cho hay, so với trước đây, bờ sông hiện tại đã lở vào khoảng 5 mét. Trao đổi với chúng tôi, một số người dân địa phương cho hay: "Hàng ngày, hễ trời chạng vạng tối thì hàng chục chiếc ghe tải trọng lớn, có sức chứa đến từ 15-20 khối cát đã "tập kết" tại khu vực vàm Bà Xanh (gần bến đò Kho) để chuẩn bị hút cát và một khi hút trót lọt, các ghe cát này hoạt động hầu như thâu đêm, đến tận sáng hôm sau mới tạm nghỉ".

Phạm Hoàng Thái

 

 

 

 

Tin xem nhiều