Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Màn kịch vụng của kẻ nhẫn tâm giết vợ

09:09, 12/09/2010

Khi chị M. (ngụ ở ấp 2/97, xã La Ngà, huyện Định Quán) sang nhà người em gái rủ đi chợ sớm, bỗng bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Sen (SN 1989) nằm chết trên giường ngủ. Cái chết bất ngờ của người phụ nữ có con chưa đầy 1 tuổi khiến người dân địa phương rất hoang mang.

Nguyễn Mạnh Hà.

Khi chị M. (ngụ ở ấp 2/97, xã La Ngà, huyện Định Quán) sang nhà người em gái rủ đi chợ sớm, bỗng bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Sen (SN 1989) nằm chết trên giường ngủ. Cái chết bất ngờ của người phụ nữ có con chưa đầy 1 tuổi khiến người dân địa phương rất hoang mang.

 

* Cái chết bất ngờ của người phụ nữ trẻ

 

Tại hiện trường, xác chị Sen nằm gục xuống giường. Nhưng hiện trường nơi nạn nhân nằm mùng mền không bị xáo trộn, tài sản trong nhà vẫn nguyên vẹn. Hai tủ quần áo ở phòng khách không có dấu hiệu bị lục soát. Chỉ một chi tiết lạ là cửa nhà mở toang.

 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Định Quán và các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tra làm rõ vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại ở hiện trường và lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an nhận định đây không phải là vụ đột nhập vào nhà dân giết người để trộm cắp. Vì những tài sản đáng giá trong nhà chị Sen (kể cả bóp tiền trong tủ) không bị mất. Khả năng nạn nhân bị hiếp dâm rồi giết chết cũng được loại trừ. Bởi hiện trường nạn nhân tử vong không bị xáo trộn, không có sự giằng co của người bị hại với hung thủ nếu có. Về lý do cánh cửa mở trước khi chị M. bước vào, Nguyễn Mạnh Hà (chồng nạn nhân) cho biết, do anh này mở cửa đi làm từ lúc 3 giờ sáng. Thông thường, mỗi khi Hà mở cửa đi làm sớm, chị Sen sẽ thức dậy đi vệ sinh, rồi đóng cửa mới vào ngủ tiếp.

 

Nhưng lời khai có vẻ hợp lý và thái độ bình thản khác thường của Nguyễn Mạnh Hà khiến cơ quan công an đặt nhiều nghi vấn. Kết hợp lời khai của các nhân chứng với kết quả khám nghiệm hiện trường, các đồng chí công an nhận định khả năng Hà liên quan đến cái chết của chị Sen là rất cao, nên mời Hà về trụ sở cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, lúc đầu Hà vẫn bình tĩnh cho rằng, không có lý do gì để anh ta phải giết vợ, giữa hai người chưa hề có mâu thuẫn đến độ phải động tay chân. Nhưng bằng sự kiên trì đấu tranh của cán bộ điều tra đầy kinh nghiệm, Hà đã thú nhận chính mình đã giết chị Sen, sau nhiều ngày quanh co chối cãi.

 

* Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống

 

Hà cho biết anh ta kết hôn với chị Sen từ năm 2007 và có với nhau một bé trai được 23 tháng tuổi. Sau kết hôn, vợ chồng chị Sen sống chung với gia đình Hà. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thường xảy ra xung đột, dẫn đến việc chị Sen và mẹ chồng giận nhau. Đầu năm 2010, Hà đưa vợ ra thuê nhà sống riêng (cách gia đình khoảng 300m) và cùng làm công nhân cạo mủ cao su. Nhưng sự gần gũi qua lại giữa hai nhà vẫn khiến mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu không được cải thiện. Nhất là khi chị Sen nặng nhẹ với Hà chuyện tiền bạc khó khăn kiếm được. Một người hàng xóm cho biết, tối ngày 13-8, chị Sen có sang nhà hàng xóm chơi và than phiền mới lãnh lương 2 triệu để trong tủ chỉ còn lại 200 ngàn đồng. Còn Hà khai nhận, trưa 13-8, khi vừa đi làm về đến nhà đã bị vợ cằn nhằn chuyện tiền bạc. Hà bỏ về nhà mẹ ăn đám giỗ, rồi mang thức ăn, trái cây về cho vợ. Nhưng chị Sen không thèm ăn đồ Hà mang về mà lại tiếp tục cằn nhằn chồng. Hà buồn bực lấy xe chở con đi chơi đến tối mịt mới về nhà, thì thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Lúc này, Hà đi ngủ, còn chị Sen sang nhà hàng xóm chơi.

 

Khoảng 3 giờ ngày 14-8, Hà thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi kêu vợ sửa soạn đi làm. Nhưng chị Sen phản ứng không chịu đi làm mà đòi bế con về quê. Hà tức giận lấy chiếc khăn tắm quấn quanh cổ vợ siết mạnh, rồi đè chị Sen xuống giường. Thấy vợ không phản ứng, Hà bỏ mặc mẹ con chị Sen nằm đó rồi lấy xe máy mở cửa đi ra lô cao su. Cạo mủ đến khoảng 6 giờ thì Hà gọi điện cho chị M., nhờ sang nhà gọi vợ đi chợ mua chỉ (dùng quấn cây cao su dẫn mủ). Dụng ý của Hà chỉ muốn chị M. phát hiện chị Sen chết để chứng tỏ mình vô can đến cái chết của vợ. Nhưng màn kịch vụng về của Hà đã không qua mắt được kinh nghiệm của cơ quan điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều