
Phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà mình, chủ nhà ôm vật xuống thì bị hắn dùng chiếc ly vỡ đâm vào mặt để thoát thân. Dù bị thương nặng nhưng chủ nhà vẫn khống chế, bắt giữ được kẻ trộm giao công an xử lý. Sau đó, nhân lúc được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương, kẻ trộm đã cắn đứt còng tay để bỏ trốn và tiếp tục gây án...
Phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà mình, chủ nhà ôm vật xuống thì bị hắn dùng chiếc ly vỡ đâm vào mặt để thoát thân. Dù bị thương nặng nhưng chủ nhà vẫn khống chế, bắt giữ được kẻ trộm giao công an xử lý. Sau đó, nhân lúc được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương, kẻ trộm đã cắn đứt còng tay để bỏ trốn và tiếp tục gây án...
Khoảng 1 giờ 30 ngày 22-5 vừa qua, trên đường đi nhậu về, phát hiện cửa lầu nhà ông Nguyễn Duy Đại (ở KP4, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) không đóng nên Bùi Xuân Thanh (SN 1984, ngụ ở phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) nảy sinh ý định trèo vào trộm cắp tài sản. Sau khi đột nhập vào nhà ông Đại, Thanh phát hiện chiếc điện thoại Nokia 8800 (trị giá gần 6 triệu đồng) để trên đầu giường đang sạc pin bèn tóm lấy bỏ vào túi quần. Nhưng khi Thanh vừa rút dây điện sạc pin thì điện thoại phát ra tiếng kêu làm ông Đại thức giấc. Nghĩ rằng con cháu trong nhà làm ồn, ông Đại đứng dậy đóng cửa lầu lại thì phát hiện một bóng người đang nằm dưới nền gạch cách ông không xa. Ông Đại liền bước lại nhìn thì bị Thanh xô ra. Vì vậy, ông Đại đã dùng hết sức nhào vào ôm vật Thanh. Để thoát thân, Thanh cố vùng vẫy nhưng lại bị vấp cầu thang té ngã xuống tầng trệt. Ông Đại đuổi theo thì bị Thanh chụp chiếc ly thủy tinh để trên bàn đập vào mặt ông. Thanh còn cầm phần bể vỡ của chiếc ly đâm vào mặt ông Thanh gây thương tích để thoát thân. Dù bị thương tích khá nặng (tỷ lệ thương tật đến 30%) nhưng ông Đại vẫn cố giữ chặt kẻ trộm, rồi tri hô cho con cháu trong nhà bắt giữ Thanh giao Công an phường Thống Nhất xử lý.
Do bị xây xát trong lúc giằng co với ông Đại và ngã cầu thang nên Thanh được Công an phường đưa vào bệnh viện điều trị. Trong lúc nằm điều trị tại bệnh viện, lợi dụng sơ hở của chiến sĩ công an đang canh giữ, Thanh đã cắn đứt còng tay để bỏ trốn. Trong thời gian lẩn trốn, để có tiền tiêu xài, Thanh lại đi cướp giật tài sản. Chiều ngày 31-5-2010, Thanh hẹn anh Nguyễn Hoàng Duy (một người quen ngụ ở KP2, phường Thống Nhất) ra quán cà phê uống nước để rồi giật sợi dây chuyền vàng anh này đeo trên cổ (trước đó Thanh có hỏi mượn nhưng anh Duy không cho). Nhưng Thanh chưa kịp tiêu thụ sợi dây chuyền này thì ngày hôm sau đã bị Công an phường Thống Nhất bắt giữ trở lại và bàn giao Công an TP.Biên Hòa xử lý theo pháp luật.
Được biết, Bùi Xuân Thanh là đối tượng nghiện ma túy và từng có tiền án về các tội danh cướp tài sản và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Năm 2002, Thanh có hành vi bóp cổ một phụ nữ (ngụ cùng xóm) để cướp tài sản. Sau đó, Thanh điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông gây thương tích rất nặng cho một người đi đường nên bị công an bắt giữ và bị tòa xử phạt tổng cộng 7 năm 8 tháng tù về hai tội danh trên. Đến tháng 1-2010, Thanh được mãn hạn tù. Và không lâu sau đó, anh ta lại bị bắt khi liên tục gây hai vụ trộm, cướp tài sản của ông Đại và anh Duy.
Phạm Mai











