Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giết bạn hàng xóm chỉ vì... bụi bay vào người

10:06, 20/06/2010

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nông trường cao su Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) đối với bị cáo Nguyễn Đăng Hùng bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nông trường cao su Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) đối với bị cáo Nguyễn Đăng Hùng bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người.

 

Phiên tòa được mở vào buổi chiều để những công nhân nơi đây có thể đến dự khán sau giờ đi cạo mủ cao su buổi sáng. Chưa đến giờ khai mạc phiên tòa, cả khán phòng lớn, nơi diễn ra phiên xử án đã chật kín người dân đến dự. Đã nửa năm trôi qua, vậy mà cái ngày kinh hoàng đó vẫn như mới hôm qua đối với những người dân sống tại ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ.

 

Bị cáo Hùng bị tuyên án 20 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 12-12-2009, khi Nguyễn Đăng Hùng (SN 1987, trú tại ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ) đang đi bộ trên đường ở gần nhà, thì anh Châu Hồng Linh (cùng trang lứa và là người hàng xóm với Hùng) chạy xe máy ngang qua làm bụi bay lên người Hùng. Vì vậy, giữa hai người đã có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, anh Linh đã bước xuống xe, định đánh nhưng Hùng kịp bỏ chạy. Đến khoảng 18 giờ ngày 14-12-2009, sau khi đã uống rượu, Hùng đi ngang qua nhà anh Đỗ Thanh Diệu (trú tại ấp Suối Sóc), thì thấy anh Linh và một số người đang ngồi uống rượu tại đây. Vì vậy, Hùng nảy sinh ý định trả thù nên đã nhặt một đoạn sắt có đầu nhọn, giấu trong người, đi đến trước nhà anh Diệu gọi Linh ra nói chuyện. Gặp Linh, Hùng hỏi ngay: "Hôm trước mày đánh tao, có nhớ không?". Và khi anh Linh vừa đứng dậy, thì Hùng đã lấy thanh sắt giấu sẵn trong người ra đâm một nhát vào ngực trái của anh này rồi bỏ chạy. Sau đó, anh Linh đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

 

Tin án mạng xảy ra đã làm cho những người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, bởi chuyện tày trời ấy lại xảy ra tại nơi yên bình như xã Xuân Mỹ. Và càng bàng hoàng hơn khi biết được kẻ thủ ác cũng như nạn nhân là những thanh niên chân chất của vùng đất gắn liền với cây cao su. Một phụ nữ có mặt tại phiên tòa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của nửa năm về trước trong tâm trạng bức xúc: "Thật không thể ngờ được thằng Beo (tên gọi khác của Hùng) lại làm chuyện đó. Nghe tin này, hầu hết mọi người dân trong ấp đều cảm thấy hãi hùng, đến bây giờ chúng tôi thấy sự việc đó vẫn còn là một điều khó tưởng tượng".

 

Những người trong gia đình nạn nhân có mặt tại phiên tòa ngày hôm đó bày tỏ sự đau buồn vì cái chết đau đớn của con em họ được thuật lại bởi chính miệng kẻ thủ ác. Còn cha mẹ của bị cáo thì chỉ biết thẩn thờ trước dáng vẻ tiều tụy của người con trai út đứng trước vành móng ngựa. Trong lúc bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, dưới khán phòng nhiều ánh mắt đã nhòa lệ vì những lời sám hối của một thanh niên mới bắt đầu bước vào đời mà đã phải trả giá cho sự nông nỗi của mình bằng một bản án đầy nghiệt ngã.

 

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Hùng 20 năm tù giam về tội giết người. Lời tuyên án của vị chủ tọa vừa dứt thì cũng là lúc cơn mưa ở bên ngoài hội trường đổ ập xuống. Tiếng khóc của người nhà bị cáo to hơn khi phiên tòa kết thúc, nhưng cũng không át được tiếng mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn hơn... 

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều