
Một tuần sau đêm xảy ra vụ giết người kinh hoàng ở xã Mã Đà. Những dư âm của vụ án, tin đồn hư hư thật thật càng khiến vùng quê vốn heo hút này càng thêm u tịch.
Một tuần sau đêm xảy ra vụ giết người kinh hoàng ở xã Mã Đà. Những dư âm của vụ án, tin đồn hư hư thật thật càng khiến vùng quê vốn heo hút này càng thêm u tịch.
* Sống giữa tin đồn
Từ thị trấn Vĩnh An theo tỉnh lộ 761, đến km12 là đường vào khu rừng Cai Nha - nơi xảy ra vụ án mạng khiến vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường chết thảm trong đêm Noel vừa qua. Đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu vốn vắng vẻ, con đường đất đỏ băng rừng dẫn vào khu dân cư Cai Nha càng lành lạnh, rờn rợn sau vụ huyết án.
Đối diện với chúng tôi là bà Yến Rớt, mẹ ruột của kẻ thủ ác Phan Vũ Đạt. Người mẹ này đã suốt một tuần qua không hề chợp mắt vì chứng kiến hai cái chết kinh hoàng và sự dằn vặt lương tâm bởi sự hung ác, tàn bạo của đứa con mất nhân tính: "Nó là đứa duy nhất trong năm anh em biết đọc biết viết, giỏi giang tính toán làm ăn. Vậy mà không ngờ nó lại là đứa đáng ghê sợ nhất!". Chị Cao Thị Lắm, vợ hung thủ, một tuần qua cũng nằm một chỗ, không ăn uống, như người mất hồn. Đã thế, hiện tại chị và gia đình còn đối mặt với những nỗi lo. Đó là tin đồn sẽ bị trả thù (dù chỉ là tin truyền miệng vu vơ). Đó là sự dị nghị của xóm làng, rằng hung thủ đã cướp được nhiều tiền, vàng đưa cho vợ cất giấu.
| Khoảng 20 giờ đêm 24-12-2009, Phan Vũ Đạt, 31 tuổi, uống hết 2 xị rượu để lấy can đảm đi sang nhà hàng xóm sát hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường và bà Hoàng Thị Lý. Sau khi giết người, hắn lạnh lùng vào nhà lục tủ cướp của. Đến ngày 28-12, hắn đã bị công an bắt giữ. |
Hàng xóm và những người trong vùng còn nói với nhau rằng, hung thủ giết người không chỉ một mình Phan Vũ Đạt! Có người còn đồn, trước đó Đạt từng nhắm đến một gia đình khác, nhưng cướp không thành... Tin đồn mỗi ngày một nhiều thêm. Đêm đến, nhà nào trong vùng cũng đóng cửa thật chặt, hầu như không ai dám đi ra đường. "Sống trong bầu không khí ngột ngạt, tâm trạng đầy sợ sệt như thế, nên chúng tôi rất mong chính quyền sớm di dời khu dân cư này ra khỏi đây"- nhiều người dân ở ấp 4, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) nói như vậy. Còn bà Yến Rớt thì nói: "Tôi định sẽ đưa vợ con nó đi nơi khác sống, chứ ở đây áp lực quá lớn, làm sao sống nổi!".
* Vì sao Phan Vũ Đạt giết người?
Câu trả lời đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật tích cực điều tra, làm rõ. Còn ghi nhận của chúng tôi từ điều tra ban đầu của công an, từ hàng xóm và gia đình hung thủ cũng như nạn nhân cho thấy, Đạt vốn là người hiền lành.
Phan Vũ Đạt có vợ và hai con, cuộc sống chủ yếu là làm mướn và lén đi săn thú rừng bán kiếm tiền. Tuy vậy, kinh tế gia đình anh ta không đến mức quá túng quẫn. Những lúc khó khăn, Đạt thường qua nhà ông Cường mượn tiền xài. Sau đó, anh ta đi săn thú rừng bán trừ nợ (gia đình ông Cường làm nghề mua bán thú rừng).
Đêm Noel (
| Nhiều người dân địa phương đề nghị, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm sáng tỏ và ngăn chặn nạn cờ bạc tại khu vực này, đồng thời cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn nạn săn bắt, kinh doanh thú rừng đang diễn ra tại khu Cai Nha. |
Sau khi được cứu sống, Đạt đã khai với cán bộ điều tra, do anh ta thua bài nên giết người để cướp tiền trả nợ. Bà Yến Rớt, chị Lắm và những người hàng xóm thì nói: "Hồi trước, Đạt không có cờ bạc, rượu chè, nhưng không hiểu sao cách đây vài ba tháng lại chúi đầu vào sòng bài". Nơi Đạt đánh bạc là nhà một người thân bên vợ, cách nhà anh ta khoảng 1km. Nhiều người cho rằng, anh ta thua bài nợ 40-50 triệu đồng. "Cách đây nửa tháng, nó mới vay ngân hàng được 10 triệu đồng, chắc cũng đốt vô sòng bài hết rồi. Vậy mà còn lại giết người, cướp của. Cờ bạc khiến người ta hư đốn, đáng sợ đến như vậy. Tôi làm mẹ, biết nó giết người tôi cũng rất căm phẫn, pháp luật nhất định phải trừng trị nó thật nghiêm khắc"- bà Yến Rớt nói trong đau đớn.
Vũ Mai

![[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790226454371_7534924411845857149_g1544323820597726594_ce6a02e32f9b20cb5941505e6aaa4192_20260924122859.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm Gala ‘Tài tử Phương Nam’ năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790216673078_6892372053229303985_g2475141810726697550_9f90b4517828b078dd5e3083bf638db2_20260924092900.jpg?width=400&height=-&type=resize)







