
Một ông già dân tộc với nước da đen bóng, gầy gò đang cắt cỏ cho bò ăn, thấy cảnh rầm rập, đông vui ở nhà chị Nguyễn Thị Diệu (ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đã mon men bước đến, nghễnh ngãng nhìn.
Một ông già dân tộc với nước da đen bóng, gầy gò đang cắt cỏ cho bò ăn, thấy cảnh rầm rập, đông vui ở nhà chị Nguyễn Thị Diệu (ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đã mon men bước đến, nghễnh ngãng nhìn. Và khi giỏ cá thứ 51 vừa cân xong, ông già cắt cỏ bất ngờ chụp tay bà chủ đầu nậu cá Nguyễn Thị Phúc và dằn lấy cái remote từ tay bà ta đang đút giấu trong túi áo gió. Đám thanh niên cân cá chưng hửng và định phản ứng, thì ông già người dân tộc hét lên:
- Mấy ông ngồi im! Ai cục cựa là chết với tôi!
Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Xuân Hưng có mặt. Vụ dùng chíp điện tử gắn vào cân đồng hồ để ăn gian của vợ chồng đầu nậu cá Nguyễn Văn Tấn và Nguyễn Thị Phúc (cư ngụ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) bị lật tẩy. Với thủ đoạn tinh vi này - dùng chíp điện tử gắn vào cân, mỗi giỏ cá đang cân bị giảm đến 30% trọng lượng, đã giúp cho bà chủ đầu nậu này "ăn gian" của 3 trại cá ở Xuân Hưng đến hơn 6,5 tấn cá, trị giá gần 200 triệu đồng. Nhưng thủ đoạn đó không qua mắt được đội trưởng dân phòng ấp 4 Sart "Cọp", người được Công an xã Xuân Hưng bố trí làm ông già người dân tộc đi cắt cỏ cho bò ăn để tiếp cận và bắt quả tang bà đầu nậu cá đang sử dụng kỹ thuật điện tử để cân gian.
Đây chỉ là một trong những nhiệm vụ tưởng rằng bất khả thi, vậy mà Sart "Cọp" lại thực hiện rất thành công. Người đàn ông dân tộc Chăm đang ngấp nghé lục tuần này đã làm đội trưởng dân phòng ấp 4 được 10 năm. Thực ra tên thật của Sart "Cọp" là Mo Sart, nhưng từ sau cái vụ ông phối hợp với công an xã thộp cổ băng cướp có súng AK rất ngoan cố, bị Mo Sart la hét làm dữ buộc chúng phải khai ra đồng bọn, nên người dân ở ấp 4 gọi ông là Sart "Cọp". Còn hiện nay, nhiều thanh niên trong ấp tụ tập ngoài đường hoặc nhậu nhẹt, đua xe chỉ nhác thấy bóng dáng ông Sart "Cọp" là lãng mất. Song, ông cũng sống rất cảm tình. Hễ thấy thanh niên nào trong ấp có biểu hiện hư hỏng, ông tìm đến tận nhà nói chuyện với cha mẹ chúng và bàn cách ngăn chặn, giáo dục.
Phó công an xã Xuân Hưng Nguyễn Kim Cảnh cho rằng ấp 4 là ấp văn hóa, nhiều năm nay không có tệ nạn xã hội. Gần đây, ấp 4 còn phát triển hàng chục điểm đánh bóng chuyền, mỗi chiều thu hút hàng trăm thanh thiếu niên trong ấp hăng say luyện tập. Qua đó cho thấy, việc hình thành được nếp sống lành mạnh này ở làng Chăm có vai trò không nhỏ của Đội trưởng dân phòng Sart "Cọp".
Bùi Thuận

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)






