Lúc 16 giờ ngày 3-12-2009, tại khu 5, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), người nhà nạn nhân phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thương (69 tuổi) bị chôn vùi dưới hố rác trong vườn nhà.
Lúc 16 giờ ngày 3-12-2009, tại khu 5, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), người nhà nạn nhân phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thương (69 tuổi) bị chôn vùi dưới hố rác trong vườn nhà.
Được biết bà Thương có nhiều con, cháu nhưng trước khi chết chỉ ở một mình (tại căn nhà gần ngã ba Ông Đồn). Cách đây vài tháng, bà Thương có cho Đỗ Thành Trung (SN 1978, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) và vợ là Ngô Thị Kim Anh (SN 1976, thường trú khu 2, thị trấn Gia Ray) thuê nhà để mở quán bán thịt chó. Mặc dù đã cho vợ chồng Kim Anh thuê nhưng bà Thương vẫn ở một phòng trong căn nhà này.
Hai ngày trước khi phát hiện thi thể bà Thương, các con không biết bà đi đâu, nên đã tích cực tìm kiếm. Đến chiều tối ngày 3-12, một người con của bà đã vòng ra phía sau nhà thì thấy tại hố rác có lớp cát phủ lên phía trên còn mới nên vạch ra xem thì phát hiện xác của mẹ mình. Lực lượng công an và cơ quan pháp y đã có mặt kịp thời để điều tra vụ án mạng và khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định pháp y đã xác định, nạn nhân chết do bị ngạt thở (có thể bà Thương bị siết cổ bằng dây kẽm).
Sau khi khám nghiệm tử thi và qua lời khai ban đầu của đối tượng bị tình nghi, cơ quan công an đã tạm giữ Kim Anh để điều tra làm rõ. Theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, bước đầu Kim Anh khai nhận chính chị ta đã giết chết bà Thương (tuy nhiên lời khai có nhiều tình tiết chưa trùng khớp với thực tế). Nguyên nhân dẫn đến hành động giết người, theo Kim Anh, là do bà Thương đòi lại nhà cho thuê.
Còn Đỗ Thành Trung, kể từ ngày bà Thương "mất tích" cho đến nay thì anh ta cũng biến mất.
Khánh Long



![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







