1. Cách đây nửa năm, bà N., chủ cửa hàng tạp hóa ở gần chợ Biên Hòa có nhận một thanh niên tên Hiếu đến từ miền Tây Nam bộ trông "hiền lành, dễ thương" vào làm công. Ban đầu Hiếu làm nhiệm vụ bốc xếp hàng. Dần về sau, bà N. cho Hiếu đứng bán hàng. Duyên ăn nói của cậu trai trẻ này rất thu hút khách hàng khiến bà N. rất hài lòng.
1. Cách đây nửa năm, bà N., chủ cửa hàng tạp hóa ở gần chợ Biên Hòa có nhận một thanh niên tên Hiếu đến từ miền Tây Nam bộ trông "hiền lành, dễ thương" vào làm công. Ban đầu Hiếu làm nhiệm vụ bốc xếp hàng. Dần về sau, bà N. cho Hiếu đứng bán hàng. Duyên ăn nói của cậu trai trẻ này rất thu hút khách hàng khiến bà N. rất hài lòng.
Thời gian sau, bà N. còn tin tưởng giao cho Hiếu đi "đàm phán" với bạn hàng, thanh toán tiền hàng. Thấy vậy, có người đề nghị bà N. nên nhận Hiếu làm con nuôi, nhưng cũng có người mách nhỏ với bà cần cảnh giác. Đã mấy lần ngầm thử lòng Hiếu, bà N. nhận thấy cậu ta rất trung thực vì lần nào cũng hoàn trả lại tiền mà bà chủ cố tình đưa dư. Vì vậy, bà chủ càng an tâm, bỏ ngoài tai những lời nói không hay về Hiếu.
Gần đây, bà N. có chuyến đi du lịch xa nên giao cửa hàng lại cho Hiếu quản lý. Mấy ngày sau khi bà chủ về, Hiếu báo cáo sổ sách về các khoản nợ của khách hàng và cửa hàng nợ tiền các đại lý ở TP.Hồ Chí Minh. Bà N. liền đưa tiền để Hiếu đi thanh toán nợ, đồng thời yêu cầu cậu ta phải đòi ngay tiền những khách hàng nợ (vì trước nay không có chuyện khách mua thiếu nhiều như thế). Hôm ấy, Hiếu đi từ sáng sớm đến mặt trời lặn vẫn chưa thấy quay về. Bà N. gọi vào số máy điện thoại di động của Hiếu nhưng không liên lạc được. Đến 23 giờ khuya vẫn không thấy Hiếu đâu, bà N. mới gọi điện thoại hỏi thăm các khách hàng, đại lý cung cấp hàng hóa thì bà mới té ngửa vì bị Hiếu lừa lấy hàng chục triệu đồng. Bà N. định nhờ người đi tìm Hiếu, nhưng bà không có giữ giấy tờ tùy thân cũng như không biết quê quán thật của cậu ta ở đâu. Thậm chí, tên họ đầy đủ của Hiếu bà cũng không biết và kể cả tuổi thì cũng đoán chừng 25-27 gì đó!
2. Mới đây, anh Lê Văn Giáp, nhà ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), đến cửa hàng vật liệu xây dựng H., tại KP3 của phường này để mua 20 tấm mút xốp lót trần nhà. Do hàng cồng kềnh lại đi một mình nên anh Giáp nhờ người làm công tại cửa hàng giúp đưa các tấm mút xốp về nhà.
Lúc này, tại cửa hàng có một thanh niên làm công nhận giúp anh Giáp. Khi rời khỏi cửa hàng, anh Giáp cầm lái chiếc xe máy của mình và nhờ người thanh niên làm công ngồi phía sau giữ giùm mấy tấm mút xốp. Xe chạy khỏi cửa hàng H. được vài chục mét thì gặp gió lớn nên các tấm mút xốp bị rớt. Vì vậy, anh Giáp đề nghị người thanh niên cầm lái điều khiển xe, còn anh thì ngồi phía sau. Lợi dụng lúc anh Giáp đang còn đứng dưới đường sắp xếp lại các tấm mút xốp, người thanh niên làm công liền bật công tắc nổ máy xe phóng đi.
Sau một hồi hoàn hồn trở lại, anh Giáp chỉ còn biết đến cửa hàng H. để hỏi về người thanh niên kia. Thế nhưng, chủ cửa hàng cho biết, người thanh niên làm công đó mới xin vào làm, chủ cửa hàng chưa biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể.
Trường Quân
![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)







