Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân viên tiếp thị...

09:05, 22/05/2009

Đang lui cui dọn dẹp căn phòng cho tươm tất, chị T.T.C (ngụ tại phòng trọ ở ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) bỗng nghe tiếng gọi lớn từ ngoài sân

Đang lui cui dọn dẹp căn phòng cho tươm tất, chị T.T.C (ngụ tại phòng trọ ở ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) bỗng nghe tiếng gọi lớn từ ngoài sân:

 

- Có ai ở nhà không? Ra nhận quà khuyến mãi nè!

 

Chị C. vừa bước đến cửa đã thấy 2 thanh niên đi xe gắn máy, ăn mặc lịch sự chào hỏi:

 

- Xin hỏi nhà chị sử dụng sản phẩm kem đánh răng hiệu nào ạ?

 

- Dạ P/S. Nhưng mà có việc gì không anh? - chị C. thật thà.

 

- Chúng tôi là nhân viên tiếp thị của hãng kem đánh răng P/S. Hiện công ty đang có chương trình khuyến mãi dành cho những khách hàng sử dụng sản phẩm P/S với giá trị giải thưởng đến hàng trăm triệu đồng...

 

Nói đoạn, một trong hai thanh niên móc tờ giấy nhỏ trong túi xách đeo bên người đưa cho chị và giải thích: "Đây là phiếu dự thưởng dành cho khách hàng. Chị cứ việc điền những thông tin mà phiếu này yêu cầu (tên họ, địa chỉ, số CMND), chúng tôi sẽ chuyển phiếu của chị đến chương trình dự thưởng của công ty".

 

Chị C. liền ghi những thông tin cá nhân trên tờ phiếu yêu cầu rồi đưa cho người thanh niên nọ. Nhưng anh ta lại đề nghị:

 

- Chị vui lòng cho chúng tôi xin một vỏ kem P/S mà gia đình đã xài nộp kèm theo phiếu dự thưởng này để chứng minh với công ty là gia đình đã sử dụng sản phẩm.

 

Chị C. bước ra sau bếp lấy vỏ kem đánh răng để đưa cho 2 nhân viên tiếp thị nọ. Nhưng khi chị vừa từ sau bếp bước lên đã thấy bóng một thanh niên từ bên trong nhà bước vội ra ngoài. Chị quay vào nhà xem xét kỹ thì phát hiện chiếc điện thoại di động Samsung mới mua hơn 2,2 triệu đồng để trên đầu tủ tivi không còn nữa.

 

Biết gặp phải kẻ gian, chị C. kêu lớn "trộm, trộm". Người dân xung quanh nghe chị C. hô hoán bèn đuổi theo kẻ trộm khiến cả 2 phải vứt bỏ xe máy biển số 19K7-1113 và chiếc túi xách lại để chạy thoát thân. Kiểm tra giỏ xách kẻ gian vứt lại hiện trường, mọi người phát hiện ngoài một số vật dụng để chúng hành nghề... lừa đảo, còn có 4 chiếc điện thoại di động. Qua xác minh, công an phát hiện số điện thoại này là của các công nhân ở trọ tại huyện Dĩ An (Bình Dương) cũng đã bị mất trộm bằng thủ đoạn như chúng đã lừa chị C.

 

Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa, thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương... thường xuất hiện một nhóm thanh niên từ 2 - 4 người, nói giọng Bắc, ăn mặc lịch sự giả làm nhân viên tiếp thị sản phẩm để tiếp cận nhà dân ở các phòng trọ, khu dân cư vắng người nhằm tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác với thủ đoạn của những kẻ trộm giả làm nhân viên tiếp thị như thế.

Phạm Mai

Tin xem nhiều