
Được chủ tọa phiên tòa cho phép nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Tống Văn Hạnh (SN 1989, ngụ tại ấp Lộc Lâm 3, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) tỏ ra hối hận: "Mong gia đình người bị hại tha thứ và các bạn trẻ đừng vì lười lao động, ham rượu chè mà sa vào con đường tội lỗi như bị cáo".
Được chủ tọa phiên tòa cho phép nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Tống Văn Hạnh (SN 1989, ngụ tại ấp Lộc Lâm 3, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) tỏ ra hối hận: "Mong gia đình người bị hại tha thứ và các bạn trẻ đừng vì lười lao động, ham rượu chè mà sa vào con đường tội lỗi như bị cáo".
Không như những trai làng khác, 20 tuổi Tống Văn Hạnh vẫn là thanh niên lêu lỏng, không việc làm, thường xuyên say xỉn. Chính từ những cơn say và quen thói lười biếng, thích ăn chơi nên Hạnh là thành phần bất hảo có tiếng của xóm làng.
Năm 2008, Hạnh phạm tội trộm, cướp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phú tuyên phạt 6 tháng tù giam. Nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt, Hạnh vẫn chứng nào tật nấy. Trong những cơn say rượu, Hạnh thường "kiếm tiền" bằng cách đến nhà hàng xóm để lấy trộm tài sản và một lần như thế án mạng đã xảy ra. Trước tòa, bị cáo Hạnh khai: "Khi nạn nhân đang ngồi hút thuốc lào tại nhà, bị cáo đến gần, 2 tay cầm khúc gỗ đập vào đầu nạn nhân, và đập liên tiếp 2 cái nữa làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, bị cáo kéo nạn nhân vào buồng, lục túi lấy 10 ngàn đồng, 1 điện thoại di động, lấy xe máy, ti vi, đầu đĩa đem bán".
"Bị cáo nghĩ như thế nào về những người con của bị hại khi không còn cha?..." - Hội đồng xử án hỏi như thế. Và, đó cũng là điều mà những người hàng xóm của bị cáo, gia đình nạn nhân cũng muốn được biết. Nhưng câu trả lời chỉ là ăn năn, hối hận.
Mặc dù Viện kiểm sát đề nghị khung hình phạt đối với bị cáo Hạnh là chung thân về tội giết người, 5-7 năm tù về tội cướp tài sản, nhưng không ít người dự khán vẫn không hài lòng: "Giết người thì phải đền mạng". Riêng vị luật sư bào chữa cho bị cáo, dù không bênh vực cho cái xấu, cái ác nhưng với trách nhiệm của mình vẫn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho Hạnh là: học vấn thấp, thuộc gia đình nghèo, đông con, mồ côi cha nên bị cáo Hạnh không được giáo dục tốt...
Cuối cùng cũng tới lúc tòa tuyên án: "Bị cáo Tống Văn Hạnh phải chấp hành hình phạt chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản và có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại 29 triệu đồng".
Ngay sau khi tòa tuyên án, tôi bắt gặp nụ cười trên môi bị cáo Hạnh. Có lẽ bị cáo mừng vì mình đã thoát khỏi án tử hình? Nhưng bị cáo có hiểu rằng, đằng sau nụ cười của mình là nỗi đau của một gia đình mất người thân! Còn với những người dân ở ấp Lộc Lâm 3, tuy không am hiểu rõ pháp luật nhưng trái tim của những bậc làm cha mẹ ở đây thấy xót xa: "Bị cáo Hạnh còn quá trẻ, cả cuộc đời phải chịu lao tù thì liệu có còn cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời!".
Đoàn Phú


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)







