Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bẫy lừa của gã kế toán dịch vụ

09:04, 08/04/2009

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Bình (27 tuổi, ngụ ở KP1, phường Trảng Dài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Bình hứa hẹn sẽ chạy giúp giấy tờ thẩm định giá tài sản cố định cho một công ty nhưng thực chất để lừa đảo chiếm đoạt trên một triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Bình (27 tuổi, ngụ ở KP1, phường Trảng Dài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Bình hứa hẹn sẽ chạy giúp giấy tờ thẩm định giá tài sản cố định cho một công ty nhưng thực chất để lừa đảo chiếm đoạt trên một triệu đồng.

 

Trước tháng 12-2008, Công ty TNHH cơ khí chính xác Minh Thư P&M (gọi tắt là Công ty Minh Thư) hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn phường Bửu Long (TP.Biên Hòa). Quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp này đã thuê Nguyễn Thế Bình (nhân viên của một Công ty tư vấn về thuế ở Biên Hòa) làm báo cáo thuế hàng tháng cho công ty. Được một thời gian, Bình nghỉ việc tại công ty tư vấn nhưng vẫn tiếp tục liên hệ với doanh nghiệp Minh Thư nhận làm báo cáo thuế. Cuối năm ngoái, doanh nghiệp tư nhân này đã chuyển đổi hình thức kinh doanh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn do chị Đoàn Vĩnh Thị Thanh Vân (32 tuổi, ngụ ở KP1, phường Bửu Long) làm giám đốc.

 

Được biết, lúc còn là doanh nghiệp tư nhân, Công ty Minh Thư đã mua một số máy móc cũ mà không có hóa đơn đỏ (thuế giá trị gia tăng) nên khi chuyển đổi loại hình hoạt động lãnh đạo công ty này cần thẩm định lại giá trị tài sản kia để tính thuế. Nắm bắt được nhu cầu trên, Bình đã đặt vấn đề sẽ chạy giúp bảng thẩm định giá tài sản cố định của công ty với giá 25 triệu đồng. Thấy Bình rành về thuế cũng như các thủ tục giấy tờ nên chị Vân đồng ý giao việc cho anh ta với thỏa thuận đưa trước 20 triệu đồng, số còn lại sẽ giao hết khi có kết quả chứng thư thẩm định giá.

 

Sau khi kê khai tài sản cố định trị giá 2,5 tỷ đồng, chị Vân đã giao hồ sơ giấy tờ liên quan của Công ty Minh Thư cho Bình mang đến Công ty cổ phần thẩm định giá tài sản Đồng Nai nhờ thẩm định. Trong lúc chờ kết quả thẩm định, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Minh Thư. Bình tự ý soạn thảo một chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phẩn thẩm định giá Đồng Nai, xác định số tài sản cố định đúng bằng 2,5 tỷ đồng mà Công ty Minh thư đã kê khai. Rồi với "kỹ thuật" lắp ghép, nhân bản tỉ mỉ nhiều lần, Bình đã tạo ra được bản photocopy chứng thư thẩm định giá giả với đầy đủ con dấu, chữ ký của giám đốc công ty thẩm định giá. Với bản photocopy giả này, Bình mang đến đưa cho chị Vân và "nổ" rằng phải mất 5% giá trị tài sản kê khai (tức 125 triệu đồng) mới có được. Anh ta cũng cho biết, bản chính chứng thư đang được cơ quan thuế giữ, khi nào chị Vân nộp đủ tiền thì cơ quan này sẽ hoàn trả. Bình còn chỉ vẽ cặn kẽ rằng số tiền này sẽ nộp 2 lần vào cuối tháng 1 và tháng 3-2009. Tin lời Bình, ngày 21-1, chị Vân đã đưa trước cho Bình 70 triệu đồng đến nộp ở kho bạc theo quy định. Thực tế thì Bình chỉ nộp vào kho bạc có 10 triệu đồng, số còn lại bỏ túi riêng.

 

Nhìn biên lai nộp tiền có dấu hiệu chỉnh sửa, chị Vân nghi ngờ nên tìm đến Công ty thẩm định giá tài sản Đồng Nai dò hỏi thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Công ty thẩm định giá còn cho biết, việc thẩm định này không phải mất khoản phần trăm nào, mà chỉ đóng khoản phí hơn 10 triệu đồng. Biết mình bị lừa nên chị Vân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Song, Bình vẫn chưa hề hay biết chuyện đã đổ bể. Vào một ngày cuối tháng 3 vừa qua, anh ta vẫn tìm đến Công ty Minh Thư để lấy nốt 55 triệu đồng còn lại. Nhưng khi Bình vừa đưa tay đón lấy số tiền chị Vân giao cũng là lúc công an xuất hiện với chiếc còng khóa tay gã kế toán ma mãnh này.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều