Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng hương!

09:10, 03/10/2008

Một lần, anh Đặng Đức Huyên và vợ là Vương Thị Thu Ly, nhà ở 828/6, KP3, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đón người khách tên Phạm Thị Út (SN 1973, quê ở thôn An Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến thăm. Qua cuộc trò chuyện, hai bên nhận ra nhau là đồng hương.

Một lần, anh Đặng Đức Huyên và vợ là Vương Thị Thu Ly, nhà ở 828/6, KP3, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đón người khách tên Phạm Thị Út (SN 1973, quê ở thôn An Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến thăm. Qua cuộc trò chuyện, hai bên nhận ra nhau là đồng hương.

 

Sau lần đó, Út thường xuyên ghé nhà vợ chồng anh Huyên chơi. Cuối năm 2007, Út đến gặp chị Ly và cho biết vì đang đầu tư mở quán giải khát ở xã Long An (huyện Long Thành) nên cần một số vốn. Dù không khá giả gì, nhưng nể tình đồng hương nên chị Ly đã gom góp toàn bộ số tiền 30 triệu đồng mà vợ chồng chị dành dụm được để cho Út mượn. Khi nhận tiền, Út đã viết giấy mượn nợ và hẹn sau một tháng sẽ hoàn trả đầy đủ. Thế nhưng, từ khi mượn được tiền, Út biệt tăm. Vợ chồng anh Huyên liền tìm đến quán cà phê "Hạnh" ở xóm Gốc, xã Long An do Út làm chủ. Tại đây, Út khóc lóc nêu lý do là làm ăn không gặp thời nên chưa có tiền trả cho vợ chồng chị Huyên. Trước những lời hứa ngon ngọt của con nợ, vợ chồng anh Huyên đồng ý cho Út lùi thời gian trả nợ đến giữa tháng 4-2008. Đến hẹn, vẫn không thấy Út xuất hiện, anh Huyên lại tìm đến quán cà phê "Hạnh" thì biết Út đã sang lại quán cho người khác và bỏ đi khỏi địa phương.

 

Cuối tháng 7-2008, qua những thông tin của người quen, anh Huyên phát hiện Út mở quán cà phê "Hương Quỳnh" tại tổ 4, KP3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Cuộc chạm trán bất đắc dĩ giữa chủ nợ và con nợ ngay tại nơi buôn bán khiến Út không còn cách nào khác là phải xuống nước năn nỉ. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm từ cuộc "đào tẩu" của Út nên anh Huyên gọi điện thoại báo Công an đề nghị giúp đỡ. Tại trụ sở Công an phường Trảng Dài, Út thừa nhận nợ anh Huyên 30 triệu đồng và hẹn 3 ngày sau sẽ hoàn trả đủ.

 

Đúng hẹn, vợ chồng anh Huyên đến quán "Hương Quỳnh" thì được người chủ mới cho biết là Út đã ra đi sau khi cấp tốc sang lại quán với giá 30 triệu đồng.

T.N

 

Tin xem nhiều