Như thường lệ, 3 giờ sáng ngày 7-10, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1983, quê quán Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), tạm trú tại 45D, tổ 3, KP4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa ra chợ Tam Hòa mua trái cây về bán dạo.
Như thường lệ, 3 giờ sáng ngày 7-10, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1983, quê quán Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), tạm trú tại 45D, tổ 3, KP4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa ra chợ Tam Hòa mua trái cây về bán dạo. Đang loay hoay xách hai giỏ trái cây nặng thì bất ngờ chị Nhung bị bà Lệ xông vào dùng dao đâm, rạch nhiều nhát vào mặt. Chị Nhung kêu cứu thì bị bà Lựu (cô ruột Lệ) ôm chặt Nhung để Lệ tiếp tục đâm. Rất may, được một người đàn ông kịp thời xông vào giải cứu. Chị Nhung chạy vào Công an phường Tam Hòa trình báo và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Biên Hòa cứu chữa.
Chị Nhung cho biết, Lệ là người cùng quê, vào Biên Hòa đi bán trái cây dạo. Dù đã nhiều lần Lệ chặn đánh chị Nhung, chỉ vì cấm không cho Nhung đi bán chung một tuyến đường.
Được biết, chị Nhung chồng mất sớm, phải gửi con nhỏ ở quê để vào Đồng Nai kiếm tiền nuôi gia đình. Hành động của Lệ cho thấy những người cùng hoàn cảnh, cùng quê đã không giúp nhau lại có hành động côn đồ, gây mất trật tự trị an địa phương tạm trú, cần phải xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.
Hiện tại, chị Nhung (trong ảnh) được xác định trên mặt có những vết thương dài 8cm, sâu tới xương mặt. Sự việc đang được cơ quan công an làm rõ để xử lý.
Thanh Huệ
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










