
Ông Trần Xuân Xướng là người cao tuổi nhất ở Công an xã Phú Tân (huyện Định Quán). Ở cái tuổi 55 nhưng tinh thần, thái độ công tác của ông Xướng không thua gì lớp trẻ. Chính từ lòng đam mê công việc, ông đã nhiều lần cùng với đồng đội lập được những chiến công xuất sắc, phát hiện bắt giữ được nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật... giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.
 |
| Anh Xướng giới thiệu các loại hung khí đã thu giữ của các băng nhóm côn đồ. |
Ông Trần Xuân Xướng là người cao tuổi nhất ở Công an xã Phú Tân (huyện Định Quán). Ở cái tuổi 55 nhưng tinh thần, thái độ công tác của ông Xướng không thua gì lớp trẻ. Chính từ lòng đam mê công việc, ông đã nhiều lần cùng với đồng đội lập được những chiến công xuất sắc, phát hiện bắt giữ được nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật... giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.
Là cựu chiến binh của Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, ông Xướng có một thời gian dài cầm súng chiến đấu ở các chiến trường miền Đông Nam bộ. Năm 1975, ông cũng có mặt trong đội hình sư đoàn tham gia giải phóng Định Quán, mở thông hành lang quốc lộ 20 để đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, do điều kiện sức khỏe nên ông Xướng được cho phục viên và hưởng chế độ bệnh binh với tỉ lệ mất sức 61%. Trở về đời thường, thấy mảnh đất Định Quán có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời chiến đấu của mình nên ông quyết định chọn làm nơi lập nghiệp. Năm 1998, sau khi xã Phú Tân được thành lập, công việc ở địa phương còn khá bộn bề, ông Xướng lúc ấy là cựu chiến binh nên tình nguyện tham gia vào lực lượng công an xã để góp phần đóng góp công sức còn lại của mình bảo vệ an ninh trật tự địa phương. Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần hạn chế, nhưng lúc nào ông cũng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc truy bắt các đối tượng phạm tội gây án trên địa bàn. Về mặt này, đại úy Phạm Thế Hùng, đội trưởng công an phụ trách xã, Công an huyện Định Quán cho biết: "Việc anh Xướng tham gia truy bắt các băng nhóm trộm cắp, cướp giật, xì le, ma túy, thì không chê vào đâu được. Khi phát hiện đối tượng là anh truy kích đến cùng. Chừng nào bắt được đối tượng mới thôi..." Điển hình vào háng 5-2007, trong lúc đi tuần tra bảo vệ an ninh trật tự cùng đồng đội, ông Xướng phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy chở theo 1 con chó. Xác định đây là những tên bắt trộm chó, ông cùng đồng đội lấy xe truy đuổi. Trên đường chạy, 2 tên trộm chó đã rút mã tấu đe dọa và kéo lê chiếc mã tấu trên đường tóe lửa. Không hề nao núng trước tình huống này, ông Xướng cùng đồng đội tiếp tục truy kích. Bị đuổi rát quá, tên ngồi sau xe lấy gói ớt bột ném vào mặt anh em nhưng chúng cũng không thể thoát. Mới đây vào đêm 1-6-2007, anh Sầm Văn Phú, 34 tuổi, cư ngụ ở phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) là người chạy xe ôm được một thanh niên thuê chở về Định Quán và giá 180 ngàn đồng. Khi đến địa bàn ấp 5, xã Phú Tân thì trời đã tối. Khi chạy đến một đoạn đường vắng, người thanh niên yêu cầu anh Phú dừng lại để đi vệ sinh. Phú vừa dừng xe thì ngay lập tức tên thanh niên đã rút con dao Thái Lan sắc, nhọn dí vào cổ Phú yêu cầu đưa cho xe cho hắn. Phú kháng cự thì bị tên cướp đâm 1 nhát vào ngực, 1 nhát vào lưng rồi cướp chiếc xe Wave số 60M7-6087 của nạn nhân phóng chạy về hướng bờ sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn xã Phú Tân. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phú Tân nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn, truy bắt tên cướp. Riêng tổ của ông Xướng thì được giao nhiệm vụ chốt chặn ở đoạn đường ra vào ấp 6. Kiên trì mai phục đến mệt nhoài, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, ông Xướng cùng đồng đội chợt tỉnh người khi phát hiện 1 chiếc xe máy màu đỏ giống chiếc xe bị cướp do một thanh niên điều khiển chạy từ hướng bờ sông Đồng Nai rẽ về xã Phú Lộc (huyện Tân Phú). Ngay lập tức tổ chốt chặn ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Trước họng súng của khẩu AK đen ngòm, người thanh niên điều khiển xe líu ríu cho xe dừng lại. Nhác nhìn bảng số của chiếc Wave màu đỏ, ông Xướng cùng anh em trong tổ truy bắt xác định đúng là chiếc xe vừa bị cướp nên anh em lao vào khống chế bắt giữ tên cướp. Khám xét trong người đối tượng và chiếc xe, lực lượng chốt chặn thu giữ 2 con dao Thái Lan, trong đó có 1 con dao còn dính máu. Trần Văn Bảy, 21 tuổi (đối tượng thực hiện vụ cướp), cư ngụ ở ấp 4, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) đã nhanh chóng được giải giao về trụ sở công an xã. Tại đây hắn đã khai báo đầy đủ về tội lỗi của mình. Với thành tích phá nhanh vụ cướp, bắt giữ đối tượng và tang vật, Công an xã Phú Tân đã được UBND huyện Định Quán và BGĐ Công an Đồng Nai khen thưởng đột xuất. Riêng anh Trần Xuân Xướng cũng vinh dự nhận được phần thưởng nêu trên. Và đây cũng là lần thứ 2 anh Xướng có được vinh dự đó.
Đ.V