Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một tài xế xe ôm bị giết giữa đường

09:08, 03/08/2007

Khoảng 20 giờ ngày 1-8, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tổ 26, ấp 2, xã Tân Hạnh (Biên Hòa) làm xôn xao dư luận ở địa phương. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Phong (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa hành nghề chạy xe ôm), bị kẻ thủ ác đâm đứt cổ họng và chết không lâu sau khi anh chạy đến nhà dân kêu cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Khoảng 20 giờ ngày 1-8, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tổ 26, ấp 2, xã Tân Hạnh (Biên Hòa) làm xôn xao dư luận ở địa phương. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Phong (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa hành nghề chạy xe ôm), bị kẻ thủ ác đâm đứt cổ họng và chết không lâu sau khi anh chạy đến nhà dân kêu cứu.

Bà Từ Kim Liên, chủ nhà mà nạn nhân chạy đến cầu cứu, cho biết: vào thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài trời mưa rất to. Gia đình bà Liên đóng cửa xem tivi ở trong nhà thì bất ngờ có người thanh niên trên người đầy máu chạy vào nhà đập cửa kêu cứu. Khi chồng bà mở cửa bước ra thì người thanh niên chạy đến và gục xuống mái hiên nhà vì máu từ vết thương trên cổ họng chảy ra quá nhiều. Quá hoảng sợ, gia đình bà đã tri hô người dân xung quanh báo công an xã và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết ngay tại tại chỗ. Qua xem xét thi thể nạn nhân, người dân phát hiện cổ họng bị một vết thương dài do bị vật sắc nhọn cắt đứt. Giấy tờ trên người nạn nhân còn đầy đủ và khi nạn nhân chết trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc chìa khóa xe gắn máy.

Hiện trường xảy ra vụ án là con đường vắng, không đèn và đầy cỏ rậm dẫn vào xóm nhà bà Liên (cách nhà bà Liên khoảng 100m). Tại đây, người dân tìm thấy chiếc xe gắn máy của nạn nhân vẫn còn tại hiện trường, nhưng không thấy  kẻ thủ ác. Xung quanh nơi để chiếc xe gắn máy của nạn nhân là những vết máu loang lổ còn ướt đẫm trên những bụi cỏ bị giày xéo, cách đó không xa là đôi dép và chiếc áo mưa nạn nhân nằm dưới đất cũng dính nhiều máu. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, nhiều người nhìn thấy một thanh niên lạ, mặc chiếc áo khoác màu đen đi vội vã ngang qua xóm. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng công an bao vây rà soát xung quanh nhưng không tìm ra người lạ mặt này.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, anh Phong hành nghề chạy xe ôm và thường đón chở khách ở khu cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh). Theo nhận định của người dân địa phương, có thể kẻ thủ ác giả vờ thuê anh Phong chạy xe ôm từ khu Sóng Thần về đến Biên Hòa để tìm nơi vắng vẻ ra tay cướp xe ôm. Nhưng vì nạn nhân chống cự, không giao chìa khóa xe theo yêu cầu nên tên cướp đã ra tay hạ thủ. Có thể do anh Phong chưa chết ngay mà chạy vào nhà dân kêu cứu nên kẻ thủ ác đã bỏ trốn khi không kịp ra tay cuỗm chiếc xe gắn máy.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ giết người nghiêm trọng này.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều