Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Hợp đồng" chém liệt... chân chồng

10:08, 07/08/2007

Để buộc chồng, đang ly thân, phải trở lại sống với mình, Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, ở huyện Định Quán) đã thuê một băng xã hội đen thực hiện "hợp đồng" chém liệt 2 chân của chồng với giá thỏa thuận là 8 triệu đồng!

Để buộc chồng, đang ly thân, phải trở lại sống với mình, Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, ở huyện Định Quán) đã thuê một băng xã hội đen thực hiện "hợp đồng" chém liệt 2 chân của chồng với giá thỏa thuận là 8 triệu đồng!

 

Phạm Thị Lý, Nguyễn Hoàng Thiên Vũ, Lê Căn Cường, Phạm Chí Công, Nguyễn Thái Học, Phạm Dũng, Nguyễn Văn Dũng.

 

* Ở hiền gặp ác?

 

Đang đánh vật với tay lái chiếc máy cày chở đầy củi đi qua đoạn đường lầy ở xã Suối Nho (huyện Định Quán), anh Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, cư ngụ ở khu vực cầu Ván, xã Phú Túc) chợt nghe chuông của chiếc điện thoại di động reo vang. Bên kia đầu dây, giọng nói quen thuộc của đứa con trai là Nguyễn Văn Tiến cho anh biết: "Ba ơi! Có chú Hải ở ấp Bến Nôm 2, nhờ chở cho chú cây bắp". Anh Bình bảo: "Con nói với chú Hải ba đang bận, có gì chiều ba gọi lại...". Sau khi hoàn thành việc chở chuyến củi cuối cùng, đến 11 giờ trưa anh Bình gọi điện thoại báo cho Tiến biết là anh đồng ý chở cây bắp cho anh Hải và dặn Tiến ở nhà chờ đến chiều anh sẽ đưa xe đón con  cùng vào rẫy.

Y hẹn, 2 giờ chiều, anh Bình đưa xe đi lấy hàng. Cùng đi với anh có Tiến và anh Hải chủ hàng. Sau khi hướng dẫn anh Bình vào ấp Thống Nhất 2 (xã Phú Cường) chở cây bắp, Hải, Tiến và người em vợ của Hải chất đầy cây bắp lên xe máy cày để anh Bình chở đi. Tiến, Hải và người em vợ của Hải ở lại rẫy để tiếp tục chặt cây bắp chuẩn bị cho anh Bình trở vào chở thêm chuyến thứ hai.

Khi điều khiển xe đến khu vực nghĩa địa Thống Nhất (xã Phú Cường), gặp đoạn đường xấu, anh Bình cho xe chạy chậm lại thì bất  ngờ từ hai bên đường, 6 đối tượng đeo khăn, bịt mặt chờ sẵn từ trước, cầm dao, mã tấu nhảy lên xe chém anh tới tấp.

Quá hoảng sợ, anh Bình buông tay lái, nhảy xuống xe bỏ chạy. Bọn côn đồ tiếp tục đuổi theo chém anh Bình nhiều nhát trên người, tay, chân... Anh Bình tri hô cầu cứu. Đến khi người dân cư ngụ quanh đó chạy ra thì bọn côn đồ mới lên xe chở nhau tháo chạy. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y Đồng Nai, anh Bình bị đa thương tích với tỷ lệ thương tật tạm thời là 12%.

Vụ chém người gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Bình vào ngày 14-3-2007 đã được Công an huyện Định Quán nhanh chóng vào cuộc. Có thể là do tranh giành mối làm ăn hoặc cũng có thể do mâu thuẫn cá nhân nên bọn xấu mới hành động với anh Bình như vậy? Tuy nhiên, qua làm việc với anh Bình và qua  thu thập thông tin từ quần chúng, các điều tra viên nhận thấy anh Bình là người hiền lành, chất phát, chí thú làm ăn. Từ trước đến nay, anh Bình chưa hề mâu thuẫn, xích mích với ai và cũng không tranh giành mối làm ăn dẫn đến mâu thuẫn với ai. Vậy tại sao anh Bình bị bọn xấu chặn đường sát hại?

 

* Mở chuyên án 407G

 

Nhận thấy đây là vụ án có nhiều uẩn khúc cần phải xác lập chuyên án, tập trung điều tra nên ngày 25-4-2007, Công an huyện Định Quán đã mở chuyên án mang số 407G để đấu tranh làm rõ. Quá trình thu thập thông tin liên quan đến vụ án, các điều tra viên đã loại dần các yếu tố dẫn đến mâu thuẫn trong việc làm ăn của anh Bình mà tập trung làm rõ những mâu thuẫn trong quan hệ gia đình của anh.

Qua đó, các điều tra viên được biết trước đây anh Bình cùng vợ là Nguyễn Thị Lý (41 tuổi) lập nghiệp ở tỉnh Bình Phước. Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên năm 2006 anh Bình bán nhà đất ở Bình Phước, đưa vợ con về ấp Bến Nôm, xã Phú Cường (huyện Định Quán) sinh sống. Trong quá trình chung sống tại nơi ở mới, vợ chồng anh Bình xảy ra xung đột, bất hòa nên anh đã bỏ nhà ra đi và đến khu vực Cầu Ván (xã Phú Túc) mua nhà ở riêng. Thấy anh Bình có tiền mua nhà, sắm xe máy cày, làm ăn phát đạt mà không màng gì đến vợ con, nên Nguyễn Thị Lý ghen tức, nhiều lần tìm đến nơi ở của anh Bình để buộc anh quay về mái nhà xưa. Tuy nhiên anh Bình vẫn khước từ.

Bằng mọi cách để buộc chồng phải quay về, Nguyễn Thị Lý nghĩ ra một cách "Phải chém cho nó liệt cả hai chân". Do vậy, Nguyễn Thị Lý đã nhờ một người quen là Lê  Văn Cường (41 tuổi, cư ngụ ở ấp Tam Bung, xã Phú Cường) thuê băng xã hội đen do Nguyễn Hoàng Thiên Vũ (Bi Ngân), 22 tuổi, cư ngụ ở  ấp Gia Yên, Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) cầm đầu để "chém liệt 2 chân của Bình" với giá 8 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận giá cả, Vũ đồng ý thực hiện "hợp đồng" và ứng trước của Lý 6 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được nhận đủ sau khi hoàn thành vụ... thanh toán.

Sau khi nhận được số tiền ứng trước, Vũ đã kéo đồng bọn trong băng nhóm là: Phạm Dũng (Bi, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) Nguyễn Thái Học (19 tuổi, cư ngụ ở ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2), Phạm Chí Công (19 tuổi, cư ngụ ở Gia Yên, xã Gia Tân 3), Nguyễn Văn Dũng (Dũng Mèo, 20 tuổi, cư ngụ ở Gia Yên, Gia Tân 3, đều thuộc huyện Thống Nhất) và một đối tượng tên Thắng (chưa rõ lai lịch) tổ chức thực hiện "hợp đồng".  Theo thỏa thuận từ trước, Nguyễn Văn Tiến (15 tuổi, con trai của anh Bình) và Nguyễn Thị Lý đã điện thoại cho băng nhóm của Vũ thông báo thời gian và địa điểm anh Bình chở hàng để Vũ tổ chức chặn đường chém. Và mọi việc đã diễn ra theo như kịch bản mà chúng đã dựng sẵn...

Sau khi xác định rõ đối tượng và hành vi phạm tội của chị Lý, Cường và băng nhóm xã hội đen Nguyễn Hoàng Thiên Vũ, ngày 7-6-2007, Công an huyện Định Quán đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hoàng  Thiên Vũ, Phạm Dũng, Nguyễn Thái Học, Phạm Chí Công. Đến ngày 27-6, công an bắt tiếp tên Nguyễn Văn Dũng. Riêng tên Thắng đang lẩn trốn và đã được Công an huyện Định Quán ra lệnh truy nã. Đối với trường hợp Nguyễn Văn Tiến, do còn ở tuổi vị thành niên nên được công an lập hồ sơ gửi đi Trường giáo dưỡng.

Hiện vụ án đang được  tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xét xử trước pháp luật.

V.Đ

Tin xem nhiều