Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiếc xe tải... "ma quái"

10:04, 26/04/2007

Vừa hoàn tất công trình xây dựng dân dụng ở thị trấn Trảng Bom, ông chủ thầu Nguyễn Lãm (nhà ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi thuê xe để chở máy dầm bê-tông, ván cốp-pha về. Thấy ở KCN Biên Hòa 2 (TP. Biên Hòa) có bãi xe lớn, ông Lãm liền vào hỏi thuê xe.

Vừa hoàn tất công trình xây dựng dân dụng ở thị trấn Trảng Bom, ông chủ thầu Nguyễn Lãm (nhà ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi thuê xe để chở máy dầm bê-tông, ván cốp-pha về. Thấy ở KCN Biên Hòa 2 (TP. Biên Hòa) có bãi xe lớn, ông Lãm liền vào hỏi thuê xe. Một tài xế xe tải có trọng tải 2,5 tấn sốt sắng nhận lời chở hàng nặng và cồng kềnh cho ông thầu xây dựng này với giá cực mềm để còn... "làm ăn dài dài".

Sau khi cho công nhân phụ bốc dỡ tất cả máy móc, ván cốp-pha lên xe, ông chủ thầu Nguyễn Lãm còn cử theo hai công nhân trẻ, khỏe là Hòa và Vậy ngồi theo xe.

Khi chiếc xe vận tải chở đồ nghề xây dựng này chạy về Dĩ An và đến một khúc đường vắng, cua hẹp thì anh tài xế bảo Hòa và Vậy cùng xuống xe để chỉ chỗ lùi xe. Thấy đường tuy hẹp và xe vẫn có thể qua được nên Hòa và Vậy ngần ngừ không chịu xuống xe. Nhưng trước thái độ kiên quyết của người lái xe tải, hai anh công nhân xây dựng này đành mở cửa xe bước xuống. Vừa đặt chân xuống đất thì cả hai đều bất ngờ khi thấy tài xế chiếc xe tải rồ ga phóng đi mất dạng. Sau một hồi định thần, hai công nhân Hòa và Vậy đành đi bộ tìm đến trụ sở công an xã để trình báo sự việc. Cũng may là ông chủ thầu Nguyễn Lãm còn nhớ được bảng đăng ký của chiếc xe tải "ma quái" này...

L.B.H

Tin xem nhiều