
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa có lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Đăng Dũng (31 tuổi, quê ở quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ ngày 4 đến 12-4-2007, Dũng đã nhắn tin, gọi điện thoại hàng trăm lần đến số máy di động của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (ngụ ở khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa) để hăm dọa và buộc vợ chồng chị phải đưa cho hắn 50 triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa có lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Đăng Dũng (31 tuổi, quê ở quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ ngày 4 đến
Sự việc bắt đầu từ những tin nhắn hăm dọa, khủng bố tinh thần của một số máy lạ được gởi liên tục đến điện thoại di động của vợ chồng chị Ánh ngày
Những ngày tiếp theo, những tin nhắn lạ đề nghị vợ chồng chị đưa trước 20 triệu đồng. Kèm theo đó là những lời hăm dọa như: "Trong ngày mai, ông bà phải chuẩn bị 20 triệu đồng. Đừng làm điều gì dại dột nếu không sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại...", "Vợ chồng mày chuẩn bị tiền đi, bọn tao không kiên nhẫn được đâu. Nếu có chuyện gì chồng bà sẽ không còn là người đâu, sau đó đến bà", "Bàn kỹ với chồng đi, 2 người có muốn vào bệnh viện không?", "Sao rồi, không muốn sống nữa hay sao mà tắt máy. Chúng mày có đồng ý thì nói, còn không tao cho câm luôn..." v.v... Tổng cộng, chỉ trong một tuần lễ, điện thoại của vợ chồng chị Ánh đã nhận khoảng 100 tin nhắn và cuộc gọi từ các số máy lạ này. Đến lúc này thì vợ chồng chị không cho đó là trò đùa mà rõ ràng là vụ tống tiền qua tin nhắn. Do đó, một mặt vợ chồng chị kéo dài trò chuyện qua tin nhắn với kẻ lạ mặt, mặt khác họ quyết định trình báo Công an TP. Biên Hòa sự việc bị tống tiền.
Được sự hướng dẫn và giám sát, điều tra chặt chẽ của công an, vợ chồng chị Ánh đề nghị đưa tiền cho kẻ tống tiền ở điểm hẹn nào đó nhưng hắn ma mãnh lần lữa không đồng ý mà cho vợ chồng chị Ánh một mã số tài khoản và bảo chị gởi vào đó. Tuy nhiên, ngày 9-4-2007, khi chị Ánh gởi tiền thì phát hiện đây chỉ là "đòn gió" để thử thách của kẻ tống tiền vì đây là tài khoản "ma" (không có thật). Không sốt ruột, lực lượng công an đề nghị chị Ánh tiếp tục câu nhử sẽ gởi tiền cho kẻ tống tiền. Đồng thời khoanh vùng và tung trinh sát điều tra đối với những đối tượng có khả năng liên quan.
Quả nhiên, chỉ 2 ngày sau, kẻ tống tiền cho chị Ánh mã tài khoản mới và bảo chị gởi vào 20 triệu đồng. Để nhử hắn, chị Ánh gởi 1 triệu đồng. Cùng lúc đó, một lực lượng trinh sát bí mật theo dõi kẻ sử dụng tài khoản này. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng xác định người đứng tên tài khoản là L.V.V (22 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang), là công nhân vừa mới nghỉ việc ở công ty thuộc khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Lập tức, ngay trong ngày, lai lịch người đứng tên tài khoản này đã được xác định và anh ta được mời về trụ sở Công an Biên Hòa trong đêm tối hôm đó. Tại đây, L.V.V cho biết, sau khi nghỉ việc ở công ty, V. đến Công ty D.H ở KCN Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) xin việc thì gặp một thanh niên đến hỏi mượn thẻ ATM. Người thanh niên này nói đang mua hàng gởi về quê mà bị thiếu tiền nên đề nghị V. cho mượn thẻ ATM để bảo chị anh ta gởi tiền vào. Anh ta hứa sẽ không quên bồi dưỡng cơm nước nếu V. đồng ý giúp đỡ. Lời đề nghị này nhanh chóng được V. chấp nhận. Đó cũng là số tài khoản mà kẻ tống tiền bảo chị Ánh gởi tiền vào.
Với manh mối quan trọng này, công an đề nghị chị Ánh bảo kẻ tống tiền sẽ tiếp tục gởi cho gã 4 triệu đồng vào số tài khoản nọ để câu nhử. Nghe tin gởi tiền tiếp, kẻ tống tiền mừng rỡ và thúc giục chị Ánh nhanh chóng gởi cho hắn. Sau khi chị Ánh gởi tiền và báo tin cho kẻ lạ mặt, gã lập tức đi rút tiền. Nhưng hắn cũng vô cùng ma mãnh khi liên tục thay đổi điểm rút tiền. Cuối cùng, hắn chọn một điểm rút tiền tự động tại xã An Bình (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, khi kẻ tống tiền vừa đưa tay ấn vào máy rút tiền thì bị lực lượng trinh sát bao vây bắt giữ. Gã là Nguyễn Đăng Dũng, một người quen của gia đình chị Ánh.
Được biết, Dũng vào sống tạm trú tại phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) từ năm 2004. Thời gian ở Biên Hòa, với vốn kiến thức về thương mại được học theo hệ tại chức từ lúc ở quê, Dũng xin được công việc xuất nhập khẩu tại một số công ty. Quá trình làm việc, Dũng làm quen với chị Ánh, cũng là nhân viên phụ trách việc xuất nhập khẩu của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Biên Hòa. Xuất phát từ chỗ quen biết qua công việc giống nhau, có nhiều điểm cần học hỏi, trao đổi với nhau nên chị cũng hay trò chuyện cùng Dũng. Dần dà trở nên thân thiết nên đôi lần vợ chồng chị Ánh cũng mạnh dạn mời Dũng đến nhà chơi. Nhưng vợ chồng chị Ánh không ngờ sự thân thiện của mình đã khiến họ phải trải qua những ngày khủng hoảng tột độ vì những tin nhắn tống tiền của anh bạn mới quen này.
Phạm Mai






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







