Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trăn trở về một vùng đất giáp ranh...

09:01, 03/01/2007

Ngã ba cổng 11 là khu vực đất giáp ranh giữa ấp Đồng, xã Phước Tân (huyện Long Thành) với khu phố 3, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) và một phần của xã An Hòa (huyện Long Thành).

Ngã ba cổng 11 là khu vực đất giáp ranh giữa ấp Đồng, xã Phước Tân (huyện Long Thành) với khu phố 3, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) và một phần của xã An Hòa (huyện Long Thành). Từ những năm trước, với đặc thù giáp ranh nên các tệ nạn xã hội như cà phê ôm, karaoke ôm, tiêm chích ma túy, mại dâm hoạt động khá phổ biến.

Sau một số đợt các địa phương ra quân truy quét các tệ nạn xã hội tạm lắng xuống nhưng giờ đây đã bùng phát trở lại. Chủ các tụ điểm, các quán tạm lui sâu vào khu dân cư thuê mặt bằng để tiếp tục làm ăn bất chính. Hiện nay, tại khu vực này có tới 15 quán cà phê, hớt tóc mát-xa, nhà trọ trá hình. Từ chân cầu Suối Quan đến bên kia quốc lộ 51 về khu phố 3, phường Long Bình Tân, phổ biến là  các quán cà phê. Mới nhìn có vẻ bình yên, nhưng bên trong các quán này thường có các đối tượng cướp giật mượn chỗ la cà để mai phục cướp của (giật dây chuyền, giật túi xách, đua nóng xe máy). Tính ra, từ năm 1997 đến nay, ở khu vực này có tới 4 vụ cướp xe máy, còn các vụ cướp lặt vặt thì không thể thống kê hết được. Cách đây vài năm, tại tiệm uốn tóc Ty Ty, ở tổ 29, ấp Đồng, bọn cướp đã cướp một xe Dream đời 97 còn mới giữa ban ngày. Cách đây hơn 10 ngày, một tên định cướp xe máy ở nhà cô Thúy, chủ cơ sở mua bán vật liệu xây dựng. Rất may là vụ cướp không thành vì lúc ấy cô Thúy đang chạy xe về gần tới nhà bắt gặp và kịp tri hô; tên cướp bị bắt giao cho Công an xã Phước Tân. Bọn cướp còn vào cướp điện thoại di động của đại lý điện thoại gần quán phở Thượng Hải. Trộm cướp ngày hoạt động táo tợn, còn buổi tối bọn trộm chó hoạt động cũng mạnh. Hầu như nhà nào ở mặt đường trong khu vực này cũng bị mất chó.

Tại khu tái định cư thuộc Công ty xây dựng miền Đông, ở khu phố 3, phường Long Bình Tân, cứ chiều tối lại có hàng chục thanh niên chở nhau bằng xe máy hoặc lội vào đây để chích, hút ma túy rồi vứt bơm, kim tiêm bừa bãi. Một thực trạng không khỏi chạnh lòng, nhức nhối là đã có những thanh niên tuổi mới đôi mươi đã chết vì nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm. Khi đề cập đến những vấn đề trên với trưởng một khu phố và bí thư chi bộ một ấp, chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Lý do đưa ra là do địa phương của các xã, phường này quá rộng, nếu đuổi được bên này thì chúng chạy qua bên kia! Rồi các đối tượng cướp giật từ các nơi khác đến, không thuộc đối tượng quản lý hộ tịch hộ khẩu của địa phương v.v...

Nhiều cán bộ nghỉ hưu thấy tệ nạn xã hội, tiêu cực không được ngăn chặn, đẩy lùi, đã kịp thời đề xuất những ý kiến tâm huyết, nhưng cũng không phát huy được tác dụng, vì quyền hạn của cơ sở hạn chế, vấn đề gì liên quan đến pháp luật trong khu vực phải do 3 xã, phường, TP. Biên Hòa và huyện Long Thành phối hợp chỉ đạo giải quyết.

Để lập lại trật tự trị an ở một vùng giáp ranh chưa bình yên này, các địa phương nên cùng thống nhất một giải pháp ngăn chặn, có như thế mới kiên quyết đẩy lùi được các tệ nạn xã hội ở nơi đây đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

Bùi Thế Cường

(Huyện Long Thành)

 

Tin xem nhiều