Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện cuộc vận động "xây dựng lực lượng công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ"
"Dũng hình sự" với những vụ phá án trên địa bàn xã miền núi giáp ranh

10:01, 25/01/2007

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn địa bàn quản lý là chuyện thường ngày ở... xã. Trong công tác này đã xuất hiện nhiều tấm gương công an xã giỏi, tận tụy với công việc, được nhân dân tin yêu. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Lê Hữu Dũng, công an viên phụ trách tổ hình sự thuộc Công an xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc).

Anh Lê Hữu Dũng trên đường đi cơ sở

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn địa bàn quản lý là chuyện thường ngày ở... xã. Trong công tác này đã xuất hiện nhiều tấm gương công an xã giỏi, tận tụy với công việc, được nhân dân tin yêu. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Lê Hữu Dũng, công an viên phụ trách tổ hình sự thuộc Công an xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc).

 

Vào những năm 1990 của thế kỷ trước, lực lượng công an xã chỉ hưởng phụ cấp hàng tháng với mức rất thấp nên cuộc sống của hầu hết anh em công an xã đều khó khăn. Lê Hữu Dũng, công an viên phụ trách hình sự của Công an xã Xuân Hòa cũng không tránh khỏi tiếng bấc, tiếng chì của vợ. Nhiều lần vợ nài nỉ anh nghỉ việc để phụ vợ làm ăn, vun đắp hạnh phúc gia đình. Nghe vợ nói cũng có lý, nhưng vì lỡ gắn bó với công tác bảo vệ trị an nên anh Dũng không thể rời xa công việc này. Quyết tâm của anh Dũng đã làm cho vợ anh dần dần hiểu ra và phần nào thông cảm. 15 năm làm công tác hình sự của Công an xã Xuân Hòa, Lê Hữu Dũng đạt được những thành tích đáng nể. Anh đã làm rõ và phá hàng chục vụ án lớn, nhỏ; bắt giao cho cơ quan chức năng xử lý trên 10 đối tượng. Trong 6 năm (2001-2006), anh Dũng cùng đồng đội đã góp phần xây dựng Công an xã Xuân Hòa trở thành đơn vị quyết thắng nhiều năm liền, dẫn đầu phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Xuân Lộc, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen. Riêng Lê Hữu Dũng được bình bầu là chiến sĩ thi đua cấp huyện 6 năm liền. Thành tích của anh Dũng có thể cảm nhận qua ở các số liệu: tham gia làm rõ 180 vụ án hình sự lớn nhỏ với 244 đối tượng; triệt phá 17 băng nhóm trộm cắp, gây rối; giáo dục, cảm hóa, xử lý 173 đối tượng vi phạm an ninh trật tự địa phương... Đặc biệt, trong đó có nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng mà anh Dũng cùng đồng đội điều tra làm rõ đã trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm công an xã của anh. Và cũng chính những thành tích này, công an viên Lê Hữu Dũng được đồng đội, người dân và cả bọn giang hồ đặt cho anh biệt hiệu là... "Dũng hình sự".

 

* 3 lần chạm trán với tên tội phạm nguy hiểm

 

"Dũng hình sự" cho biết: "Làm công an phải biết tin và biết dựa vào sức mạnh của quần chúng. Mọi chuyện dân báo phải giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả  thì dân mới tin mà cung cấp thông tin tội phạm cho mình...". Như để chứng minh cho điều này, anh kể: Vào ngày 5-9-1994, người dân đến báo cáo Công an xã là tại hộ ông Việt ở ấp 1, bị bọn trộm bắt mất 1 con bò đực trị giá cả chục triệu đồng. Vừa nhận được tin báo, anh Dũng tức tốc đến nhà ông Việt để nắm tình hình. Xem xét hiện trường nơi xảy ra vụ trộm, anh thấy có rất nhiều dấu dép lớn và dấu chân bò in trên đất. Lần theo dấu vết, Dũng xác định kẻ trộm đã dắt con bò về hướng suối Mây Tàu. Anh Dũng lần đến bờ suối thì dấu vết mất dạng, nhưng bên suối lại có một chiếc xe đạp cũ nằm chỏng chơ. Sau khi bàn với đồng đội về hướng điều tra, anh Dũng phân công các cơ sở bí mật tiếp tục dò la hành tung của đối tượng trộm bò. Trưa hai ngày sau, anh Dũng được cơ sở báo tin là ở chợ ấp Chàm, thuộc xã Xuân Hưng có người kêu bán 1 con bò đực. Với khả năng phán đoán sắc bén, anh Dũng nhanh chóng tiếp cận. Đến nơi anh thấy có 1 con bò đực to được cột trước nhà 1 người dân đang đóng cửa. Anh Dũng liền hỏi thăm các hộ dân bên cạnh thì được biết gia đình có con bò này có tang, nên cả nhà phải vào sâu trong ấp để lo ma chay cho người thân, không có ai ở nhà. Tiếp tục tìm đến nơi tổ chức đám tang, Dũng khéo léo gặp một gia chủ và xin được... mua con bò nêu trên. Theo thông tin của người chủ nhà thì lúc sáng có một người đàn ông tướng tá cao, to, nước da trắng dắt con bò đến nhờ bán giúp. Nếu bán được, ông ta hứa sẽ chia hoa hồng và hẹn khoảng 15 giờ cùng ngày sẽ quay trở lại. Đến đây thì anh em Công an xã Xuân Hưng yêu cầu anh Dũng đưa con bò về Công an xã Xuân Hòa để thông báo cho người mất bò đến nhận. Nhưng anh Dũng không đồng ý. Anh quyết định giăng bẫy để bắt gọn tên trộm. Đúng như dự đoán của anh, đến 15 giờ thì tên trộm xuất hiện và được chủ nhà mở cửa đón khách. Thấy không có gì nghi ngờ nên hắn bước vào và bị anh Dũng cùng đồng đội bắt tại trận cùng với con bò tang vật của vụ án. Ngay sau đó, danh tánh của tên trộm bò được xác định là Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1955, quê quán ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là đối tượng có tiền án 20 năm tù về tội cướp ở biên giới Tây Nam. Nhân thụ án năm 1980 và được tha tù vào tháng 9-1994. Như vậy, chỉ sau 3 tháng được tha tù, Nhân lại phạm tội và bị bắt. Lần ấy, Nhân bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Bẵng đi 3 năm sau, vào ngày 5 và 13-9-1997, hộ bà Canh và bà Nga ở ấp 1, xã Xuân Hòa liên tục bị mất trộm 2 con bò. Qua công tác xác minh, điều tra, anh Dũng nhận được thông tin tại lò mổ của ông Dương Phiến ở ấp 1, xã Xuân Hưng có bán 1 bộ da bò không rõ nguồn gốc. Trước nguồn tin quý giá đó, anh Dũng tức tốc lên đường đến xã Xuân Hưng làm việc với ông Dương Phiến. Tại đây, ông Dương Phiến cho biết là đã mua lại của ông Chung, chủ lò mổ heo trong chợ Xuân Hưng. Ông Chung cũng khai báo là mua con bò của một người đàn ông trung niên cao, to, nước da trắng trước đó 2 ngày. Trong lúc mua bán, ông Chung còn được người bán bò cho biết ông ta mới  ra tù, hiện đang ở với vợ tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Dù chưa biết nguồn tin trên có xác thực hay không, nhưng anh Dũng vẫn quyết định lên đường ra Tân Minh để làm rõ sự việc. Thông qua Công an xã Tân Minh, anh Dũng được biết hiện ở địa phương có một đối tượng mới được tha tù có tên là Nguyễn Thành Nhân, hiện đang sống với vợ và 2 con nhỏ tại địa phương. Nhắc đến Nguyễn Thành Nhân, Dũng hơi ngờ ngợ. Ký ức vụ trộm bò do Nhân thực hiện 3 năm trước đây tại nhà ông Việt ở ấp 1, xã Xuân Hòa bỗng chốc lại hiện về trong đầu Dũng. Kinh nghiệm nghề nghiệp sau nhiều năm lăn lộn với công tác công an giúp cho Dũng quyết đoán hơn. Anh nghĩ có thể Nguyễn Thành Nhân trong vụ trộm bò của ông Việt và Nguyễn Thành Nhân mới được tha tù là một. Để giải tỏa thắc mắc này, anh Dũng đề xuất với Công an xã Tân Minh "khéo léo" mời ông Nhân lên trụ sở công an xã để "bổ sung hồ sơ nhập khẩu". Khi giáp mặt với Lê Hữu Dũng tại Công an xã Tân Minh, nghe hỏi về 2 con bò của bà Canh và bà Nga bị trộm, Nguyễn Thành Nhân hoàn toàn biến sắc. Biết không thể chối cải nên y thật thà khai báo là đã thực hiện vụ trộm 2 con bò nêu trên. Lần này, Nguyễn Thành Nhân đã bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xử phạt 6 năm tù. Như vậy, 2 lần giáp mặt với Lê Hữu Dũng, Nguyễn Thành Nhân bị xử phạt 8 năm tù.

Tưởng rằng như thế cũng đủ để cho tên tội phạm này ăn năn hối cải, tự sửa mình để làm người lương thiện. Nào ngờ, trong khoảng thời gian từ 24-4-2003 đến đầu tháng 6-2003, trên địa bàn ấp 1, xã Xuân Hòa liên tục xảy ra 4 vụ cướp tài sản. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà để cướp dây chuyền của các phụ nữ đang nằm ngủ trên giường. Có vụ chúng còn đốt mùng của nạn nhân để cướp. Trong lúc các vụ cướp nêu trên được Dũng và các đồng đội tích cực điều tra thì đến ngày 6-6-2003, Công an xã Xuân Hưng và Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc thông báo đang tạm giữ một đối tượng trộm cắp có tên là Nguyễn Văn Hùng, quê quán ở Tây Ninh. Khám xét trong người của Hùng có một sợi dây chuyền y khai rằng đã cướp được của một phụ nữ ở ngã ba 46, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Do anh Dũng có quan hệ khắng khít với Công an xã Tân Nghĩa nên các trinh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu anh Dũng phối hợp đưa đối tượng ra Tân Nghĩa để xác minh làm rõ. Khi bước lên xe với cảnh sát hình sự để áp giải đối tượng ra Tân Nghĩa, Lê Hữu Dũng hơi khựng lại khi phát hiện Nguyễn Văn Hùng chính là Nguyễn Thành Nhân. Tuy nhiên, lúc này Nhân hơi gầy  và già hơn một ít. Nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Văn Hùng, anh Dũng nói: "Anh là Nguyễn Thành Nhân chứ không phải Nguyễn Văn Hùng". Dù biết Dũng đã hai lần chạm mặt với mình trước đó nhưng Nhân vẫn chối. Đến khi trên đường đưa đối tượng ra Tân Minh, Dũng chỉ ngay căn nhà mà vợ con của Nguyễn Thành Nhân đang cư ngụ thì tên trộm này mới "tâm phục, khẩu phục". Qua quá trình điều tra, Nguyễn Thành Nhân khai nhận chính y là thủ phạm thực hiện 4 vụ cướp dây chuyền của 4 phụ nữ ở ấp 1, xã Xuân Hòa khi các nạn nhân đang nằm ngủ và một vụ ở xã Xuân Hưng, khi được tha tù sau 6 năm thụ án. Đây là lần thứ 3 Lê Hữu Dũng giáp mặt với Nguyễn Thành Nhân. Lần nào Dũng cũng làm rõ hành vi phạm tội của Nhân. Riêng trong lần phạm pháp cuối cùng, Nhân bị tòa án xử rất nặng và hiện đang thụ án.

 Đức Việt (Còn tiếp)

 

 

Tin xem nhiều