
Sau khi gây án và tìm cách lẩn trốn sự truy bắt gắt gao của công an trong hơn 3 tháng, cuối cùng tên Nguyễn Minh Xệ, 22 tuổi (quê ở tỉnh Bến Tre), kẻ đã gây ra vụ đâm người hung bạo khiến 4 người bị thương ở gần CLB Sông Phố vào đêm 1-10-2006, đã bị Công an Biên Hòa bắt giữ vào ngày 4-1-2007 khi y xuất hiện ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa).
Sau khi gây án và tìm cách lẩn trốn sự truy bắt gắt gao của công an trong hơn 3 tháng, cuối cùng tên Nguyễn Minh Xệ, 22 tuổi (quê ở tỉnh Bến Tre), kẻ đã gây ra vụ đâm người hung bạo khiến 4 người bị thương ở gần CLB Sông Phố vào đêm 1-10-2006, đã bị Công an Biên Hòa bắt giữ vào ngày 4-1-2007 khi y xuất hiện ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa).
Anh Bùi Văn Tùng (41 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) từ cõi chết trở về sau trận thanh toán oan mạng kiểu xã hội đen này, vẫn còn nhớ rất rõ sự việc hãi hùng, suýt lấy đi sinh mạng của mình. Anh cho biết, khoảng 22 giờ đêm 1-10-2006, sau một hồi đi chơi lòng vòng, anh chở vợ con đến nhà mẹ vợ ở hẻm 68 thuộc khu phố 4, phường Quyết Thắng. Đến đầu hẻm, anh bảo con vào nhà bà ngoại chơi, còn anh và vợ đứng ở đầu hẻm (cạnh CLB Sông Phố) trò chuyện. Lúc này, cách chỗ vợ chồng anh dừng xe không xa còn có 3 thanh niên ở hẻm 68 đang đứng chơi là Nguyễn Hoàng Thanh (19 tuổi), Nguyễn Thành Sang (22 tuổi) và Sì Thẩm Quang (20 tuổi). Đến khoảng 22 giờ 30, một thanh niên người thấp bé, mắt mũi đục ngầu và dáng đi loạng choạng như đã dùng thuốc hoặc say xỉn từ bên CLB Sông Phố đi về hướng vợ chồng anh và 3 thanh niên này. Cả 5 người thấy gã thanh niên đi vào trong hẻm nên tưởng hắn tìm người quen trong xóm nên không chú tâm. Nhưng khi đi qua khỏi 5 người, bất ngờ gã thanh niên quay vòng ra sau 3 thanh niên hẻm 68 và rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra nạt nộ: "Hôm qua mày đuổi đánh tao phải không?". 3 thanh niên trẻ còn đang ú ớ chẳng biết chuyện gì xảy ra thì gã thanh niên xông đến đâm một nhát vào đầu Nguyễn Hoàng Thanh. Nguyễn Thành Sang thấy nguy hiểm xông vào can ngăn để Thanh thoát thân lại bị hắn nhắm thẳng vào đầu mà đâm. Rất may, Sang đẩy hắn ra kịp nên nhát đâm chí tử chỉ trúng vào bả vai. Tiếp đó, gã côn đồ hăng máu quay sang đâm Sì Thẩm Quang một nhát vào tay. Quá sợ hãi trước trận đòn thù vô lý, 3 thanh niên này cắm đầu bỏ chạy thoát thân. Nhưng chưa dừng ở đó, tên côn đồ điên loạn trong lúc quay ra đường gặp anh Tùng đang đứng với vợ còn lớn tiếng nạt: "Còn bây giờ mày muốn sao?". Anh Tùng khiếp hãi lí nhí cho rằng mình không có quen biết, đụng chạm gì hắn nhưng hắn vẫn xông đến dùng dao đâm thẳng vào đầu anh. Tùng đưa tay đỡ nhưng chỉ kịp làm con dao đi chệch hướng một chút. Ngọn dao nhọn làm đứt tay và đâm thẳng vào cổ họng anh khiến máu tuôn ra xối xả. Sau khi đâm 4 người, tên sát thủ này mới bỏ đi khỏi hiện trường. Hậu quả của trận thanh toán vô cớ theo kiểu xã hội đen này khiến Sì Thẩm Quang bị thương ở tay, Nguyễn Thành Sang bị thương ở bả vai. Riêng anh Tùng và Nguyễn Hoàng Thanh lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch phải đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời mới thoát khỏi tay tử thần. Anh Tùng bị đâm vào cổ làm đứt động mạnh bên trái với tỷ lệ thương tật 30%. Còn anh Thanh bị đâm thẳng vào đầu gây thủng hộp sọ với tỷ lệ thương tật đến 45% và hiện phải cấy mô để ghép hộp sọ. Cả hai trường hợp này phải tốn kém khá nhiều tiền để chữa trị trong khi hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Rất may là dù sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng họ vẫn còn giữ được mạng sống.
Theo những người dân ở khu vực gần CLB Sông Phố, trước khi tên Xệ xuất hiện và đâm chém người điên cuồng như thế thì đêm trước đó cũng tại khu vực này đã có vụ đánh nhau giữa một số thanh niên ở hẻm 18, hẻm 36, hẻm 68 (khu phố 4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa) với đám người ở khu chợ cá Biên Hòa. Được biết, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, hai đêm 29 và 30-9-2006, một số thanh niên ở chợ cá Biên Hòa và các phường khác đã vác mã tấu đi xe máy đến đánh chém số thanh niên gần đấy do N.H.T ở hẻm 68 cầm đầu. Sau đó, N.H.T. trong lúc đuổi đánh số thanh niên "địch thủ" đã xông vào gây sự với bảo vệ CLB Sông Phố và làm hỏng xe của khách vào vũ trường này. Do đó, nhiều người dân nghi ngờ tên Xệ là "sát thủ" do đám thanh niên kia cử đến thanh toán những thanh niên hẻm 18, 36 và N.H.T. Nhưng do không biết mặt nên tên Xệ đã đánh lầm các anh Tùng, Quang, Thanh và Sang gây hậu quả như trên.
Nguyễn Minh Xệ là đối tượng sống lang thang ở khu chợ cá Biên Hòa và từng có tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, y tiếp tục sống lang thang ở khu chợ cá và nổi tiếng trong giới giang hồ. Việc tên Xệ ra tay sát thủ như trên xuất phát từ lý do nào? Có liên quan đến những mâu thuẫn của các đám thanh niên kia hay không? Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý thích đáng đối với những kẻ côn đồ thích hành xử theo kiểu xã hội đen này.
P.M

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)






