Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiếc xe Jupiter bị mất

10:12, 25/12/2006

Giống như mọi ngày, khoảng 19 giờ ngày 20-12-2006, Nguyễn Thị Hồng Nhung dùng chiếc xe gắn máy hiệu Jupiter đến học ở Trường bổ túc văn hóa tỉnh (ở phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Sau khi dẫn chiếc xe máy vào gởi tại bãi giữ xe của trường và cẩn thận lấy thẻ gởi xe cất vào giỏ, Nhung mới bước vào lớp học. Đến khoảng 21 giờ sau khi tan học Nhung đến bãi giữ xe thì phát hiện chiếc xe gắn máy của mình đã bị mất dù chiếc thẻ gởi xe vẫn còn cầm trên tay...

Nguyễn Thanh Quang.

Giống như mọi ngày, khoảng 19 giờ ngày 20-12-2006, Nguyễn Thị Hồng Nhung dùng chiếc xe gắn máy hiệu Jupiter đến học ở Trường bổ túc văn hóa tỉnh (ở phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Sau khi dẫn chiếc xe máy vào gởi tại bãi giữ xe của trường và cẩn thận lấy thẻ gởi xe cất vào giỏ, Nhung mới bước vào lớp học. Đến khoảng 21 giờ sau khi tan học Nhung đến bãi giữ xe thì phát hiện chiếc xe gắn máy của mình đã bị mất dù chiếc thẻ gởi xe vẫn còn cầm trên tay...

 

Sự việc nhanh chóng được trình báo đến Công an TP. Biên Hòa. Qua công tác khám xét hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng có mặt nơi xảy ra vụ mất trộm, những dấu hỏi nghi vấn được các trinh sát tự đặt ra để đi tìm câu trả lời. Kẻ gian không có thẻ gởi xe làm sau có thể lấy xe ở bãi giữ xe của trường (?) Khi dẫn xe ra ngoài, kẻ gian làm thế nào có thể qua mắt được người trông coi mà không bị phát hiện (?)... Bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vụ việc trộm cắp đã thụ lý cộng với sự nhạy bén chuyên môn, những câu hỏi hóc búa từ vụ trộm có vẻ "bí ẩn" nhanh chóng được các trinh sát hình sự tìm ra lời giải. Các trinh sát nhận định, kẻ gian phải là người quen biết ở trường hoặc bãi giữ xe mới có thể hành động êm gọn mà không bị phát hiện. Từ đó, hình ảnh và thủ đoạn kẻ gian đã bắt đầu lộ diện trong suy nghĩ của các trinh sát. Đó chính là anh nhân viên giữ xe Nguyễn Thanh Quang với những biểu hiện bất thường cần được làm rõ. Quang được công an mời về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an TP.Biên Hòa, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã buộc Nguyễn Thanh Quang (18 tuổi, ngụ tại 109/11 khu phố 1, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) phải thú nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai ban đầu của người giữ xe cho biết, Quang được người nhận hợp đồng giữ xe với Trường bổ túc văn hóa tỉnh thuê trông coi xe. Tuy nhiên, trong quá trình trông coi xe cho học sinh ở trường, Quang bỗng nảy sinh ý định lấy trộm xe để bán kiếm tiền xài. Sau nhiều lần suy tính, tối ngày 20-12, khi các học sinh đến gởi xe tại trường đã vào lớp học, Quang liền lựa chọn và dắt chiếc xe hiệu Jupiter của Nhung. Để tránh bị mọi người phát hiện, Quang đã mở cửa phụ ở phía sau bãi giữ xe rồi dắt chiếc xe đến gởi tại bãi giữ xe của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (chỉ cách đó vài trăm mét) rồi quay trở về bãi giữ xe của trường học tiếp tục làm việc như không có việc gì xảy ra. Nhưng thủ đoạn tinh vi của Quang đã không che giấu được con mắt tinh tường của các chiến sĩ  công an.

Ngay trong ngày xảy ra vụ án mất trộm, từ tin báo của người bị hại, Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng tìm ra kẻ trộm, thu hồi tài sản bị mất trả cho người bị hại. Đó là thành tích đáng khen. Nhưng qua vụ án cho thấy, thủ đoạn của bọn trộm cắp ngày càng khó lường với những mánh khóe tinh vi, liều lĩnh. Công an Biên Hòa cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng bọn trộm cắp hoạt động tại các bãi giữ xe, trường học, địa điểm vui chơi... có đông người qua lại. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, khi mọi người tập trung vào các chợ đông người mua hàng hóa mà lơ là mất cảnh giác cũng là lúc bọn trộm cắp tăng cường hoạt động đua nóng, tráo vé gởi xe.... để lấy trộm tài sản của người dân.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều